Mùa thu cũng là mùa nhập học của hàng loạt trường Đại học trên thế giới, và dường như ở bất cứ đâu cũng vậy, cha mẹ lại theo con cái lần lượt lên thành phố, lo đủ cho con từ thuê trọ, sắm đồ đạc đến vào trường nhập học.
Cảnh lũ lượt phụ huynh lang thang ngoài đường tìm nhà trọ, lân la khắp các khu chợ sắm đồ... dường như ở quốc gia nào cũng vậy. Chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô bờ bến như vậy, chăm cho con từng chút 1 như vậy vì sợ sống xa gia đình con sẽ thiếu thốn đủ thứ, không đảm bảo sức khỏe cho việc học.
Những hình ảnh đầy cảm động được ghi lại trên các con phố, trong khuôn viên trường Đại học ở Trung Quốc mới thấy được cha mẹ khổ vì con như nào.
Người cha oằn mình vác chăn, chiếu cùng rất nhiều đồ cho con gái
Ông bố này cũng khuân rất nhiều đồ từ chợ về phòng trọ
Trời nắng to, phải mang quá nhiều thứ cho cuộc sống ở trọ của con, người phụ nữ này cảm thấy rất mệt mỏi
Quá nhiều đồ vác trên vai của người mẹ này
Khắp phố phường đâu cũng thấy cảnh phụ huynh đưa đồ lên nhập học cùng con
Không chỉ các bà mẹ, các ông bố cũng nhiệt tình đi chợ, trả giá, sắm sửa từng chút một
Dáng nhỏ bé của cha so với đống đồ quá lớn trên vai
Trời nắng to càng khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn
Sự lo lắng trên gương mặt của các bậc phụ huynh, họ sợ không biết con mình sẽ sống 1 mình như thế nào nơi phố phường tấp nập
Con đi đại học, cả nhà cùng lo lắng
Khuôn viên trường Đại học nào cũng dễ dàng bắt gặp cảnh quen thuộc này
Một người cha vác đồ lên ký túc xá cho con
Bóng dáng tảo tần của cha