Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai "ra trận" với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt!

Bốn Hai Mốt - Design: Đức Minh, Theo Helino 00:05 25/06/2018

Cuối cùng thì kỳ thi quan trọng nhất của 3 năm cấp 3, đóng một phần quyết định tương lai và ngã rẽ của từng người cũng đã tới. Chúc tất cả các sĩ tử bình tĩnh, tự tin và đạt được kết quả tốt nhất nhé!

Vậy là kỳ thi THPT Quốc gia 2018 - một trong những kì thi quan trọng nhất của đời học sinh đã chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút. Lúc này đây, có lẽ những sĩ tử 2000 của chúng ta chính là những người lo lắng nhất, hồi hộp nhất, căng thẳng nhất.

Nhưng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp nếu bạn đã biết nỗ lực. Đừng lo lắng quá nhiều, cũng đừng tự tạo áp lực, bao nhiêu ngày cố gắng đèn sách ôn luyện giờ chính là lúc "tung chiêu" để thu lại quả ngọt đây! Chúc tất cả "ra trận" với 200% sự cố gắng của mình và trở về với thành công rực rỡ.

Những gì sắp tới các em trải qua, dù kết quả có như thế nào thì cũng chính là do các em sắp đặt. Và đã là mình sắp đặt thì phải chịu trách nhiệm với nó

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 1.

Sau tất cả, việc quan trọng nhất vẫn là các em sẽ thu lại được gì trong quá trình học và sẽ áp dụng nó như thế nào trong tương lai, cuộc sống của mình

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 3.

Trong phòng thi, các em đều là sĩ tử, đều phải chịu ít nhiều áp lực như nhau, vậy nên đừng so đo cũng đừng sợ hãi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, không theo cách này thì theo cách khác

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 5.

Đừng nộp bài trước khi hết giờ. Đến lúc này rồi, 15, 20 phút ra ngoài sớm chẳng có ý nghĩa gì cả, sẽ không ai khen em làm bài nhanh đâu. Hãy dành những phút ít ỏi quý giá ấy để kiểm tra lại bài làm của mình cho thật kĩ


Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 8.

Khi bạn cảm thấy mọi việc đã quá muộn, hãy nghĩ nó là thời điểm sớm nhất của một quá trình mới

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 9.

Tâm lý ảnh hưởng rất nhiều tới hành vi. Chính vì vậy, chúc tất cả sĩ tử ngày mai sẽ đều thoải mái để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được mục tiêu của mình

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 11.

Là vinh quang, là thất bại, là nụ cười hay nước mắt, tất cả được quyết định bởi sự cố gắng và thái độ của các em trước khó khăn

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 13.

Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hãy để một năm nữa, các em có thể vênh mặt mà nói với các em cấp dưới: "Thi Đại học không là gì cả"

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 15.

Cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng không cố gắng bạn thậm chí còn không có cơ hội để biết thành công trông như thế nào

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 17.

Đừng bao giờ so đo quá mức mình thi có thuận lợi hay không. Các em hãy nhớ, thi Đại học không phải lúc kết thúc cuộc đời, sau này, trong cuộc sống thiên hình vạn trạng, cơ hội để giao tranh còn rất nhiều

Chúc tất cả các sĩ tử 2000 ngày mai ra trận với 200% sự cố gắng và thu về trái ngọt! - Ảnh 19.