Chuẩn bị kết hôn còn bị bạn trai đánh "thừa sống thiếu chết" đến sảy thai, người phụ nữ kể lại cuộc tình khờ dại quá mức khó tin

L.T., Theo Pháp luật và Bạn đọc 16:21 06/04/2022

Không may gặp phải gã bạn trai vũ phu, người phụ nữ vẫn ngây thơ tin tưởng bất chấp lời khuyên can từ bạn bè.

Khi đang mừng vui háo hức vì biết tin mang bầu và còn lên kế hoạch làm đám cưới, Nina (30 tuổi), sống tại thành phố Novosibirsk, Siberia (Nga) như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vì bị chính chồng sắp cưới đánh đập đến "thân tàn ma dại". Kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn, cô kể lại cho phóng viên tờ Komsomolskaya Pravda về trải nghiệm cay đắng của mình.

Cô cho biết mình gặp bạn trai Oleg thông qua mạng xã hội. Khi đó, anh ta đang phải chịu quản thúc vì tội đánh chết một người đàn ông. Không rõ vì sao anh ta lại có điện thoại di động và còn sử dụng được mạng xã hội nhưng sự thương hại đã xuất hiện khiến Nina không còn điều khiển được trái tim. Cả 2 bắt đầu trao đổi thư từ qua lại dù mối quan hệ không biết sẽ đi về đâu.

Chuẩn bị kết hôn còn bị bạn trai đánh thừa sống thiếu chết đến sảy thai, người phụ nữ kể lại cuộc tình khờ dại quá mức khó tin - Ảnh 1.

Hình ảnh cặp đôi khi còn mặn nồng

1 năm trước, Oleg chính thức được tự do. Anh ta hẹn gặp Nina và bày tỏ tình cảm đồng thời ngỏ ý muốn chăm sóc cho cô và con gái 9 tuổi (kết quả của cuộc hôn nhân trước).

Họ bắt đầu chung sống với nhau, Oleg tìm được một công việc làm nhân viên điều hành dòng mỹ phẩm trong một công ty Koltsovo.

Nina kể: "Oleg nhanh chóng bị sa thải khi có thông tin rằng anh ta từng ngồi tù. Sau đó, Oleg được nhận vào làm tại công ty nơi tôi làm việc".

Tháng 1 đầu năm nay, Oleg bắt đầu bộc lộ bản chất ghen tuông và giở thói vũ phu với bạn gái.

"Anh ta ghen với bất kỳ ai tiếp xúc với tôi mà không cần lý do. Có lần, anh ta uống nhiều rượu rồi đánh tôi trước mặt con gái. Tôi bị bầm tím khắp người", người phụ nữ kể lại. "Tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà, viết đơn trình báo cảnh sát lần đầu. Nhưng Oleg cầu xin tôi tha thứ cho anh ta, và tôi đã mủi lòng. Tôi luôn tin vào bản chất lương thiện trong mỗi con người, rằng con người có thể thay đổi. Khi ấy, tất cả bạn bè của tôi đều nói rằng tôi bị điên và khuyên tôi nên tránh xa anh ta càng sớm càng tốt...".

Mới đây, Nina phát hiện mình có thai. Cô thông báo cho bạn trai và nhận được phản ứng tích cực. Anh ta nhanh chóng tính đến chuyện làm đám cưới khiến Nina tin rằng bạn trai đã thay đổi và hạnh phúc khi có con.

Vào ngày 2/4 mới đây, Nina mời đồng nghiệp của mình tới nhà nướng thịt và chuyện mà cô không bao giờ tưởng tượng được lại xảy ra.

Chuẩn bị kết hôn còn bị bạn trai đánh thừa sống thiếu chết đến sảy thai, người phụ nữ kể lại cuộc tình khờ dại quá mức khó tin - Ảnh 2.

Nina bị chồng sắp cưới đánh đập đến mức "thân tàn ma dại" và mất đứa con trong bụng

Cô kể: "Khi tôi đang dọn bếp, anh ta đã giáng cho tôi một cái tát vào mặt - tôi thậm chí không nhớ tại sao. Lúc này đồng nghiệp đã đến nhà. Tôi ngất đi rồi lại tỉnh liên tục 3 lần vì đau đớn. Tôi chưa bao giờ thấy hành vi tàn bạo như vậy kể cả trong những cơn ác mộng. Tôi không biết làm thế nào, nhưng trong lúc hoảng loạn tự vệ, tôi đã vơ lấy một con dao, đâm vào xương đòn của Oleg. Vậy mà điều đó không ngăn cản được "con thú" hung hăng trong người anh ta. Con gái tôi chứng kiến toàn bộ sự việc. Con bé nhìn thấy mọi thứ, khóc lóc, la hét rất to. Đồng nghiệp của tôi nghe thấy tiếng la hét nên chạy đến. Họ đã cứu tôi, gọi xe cấp cứu. Oleg thậm chí còn đánh một cô gái khác".

Nina bị gãy 3 chỗ ở xương hàm, tổn thương nặng nề vùng mắt... nhưng điều tồi tệ nhất là các bác sĩ đã không thể cứu được đứa trẻ trong bụng cô.

Phóng viên tờ KP đã liên lạc với Oleg để hỏi về sự việc nhưng anh ta phủ nhận tội lỗi của mình. Anh ta nói với truyền thông: "Bạn biết đấy, một người đã dùng dao đâm người khác, đe dọa tính mạng người khác thì tôi còn có thể nói gì nữa? May là con dao không đâm vào chỗ hiểm nên tôi còn sống. Và bây giờ hóa ra cô ta lại là nạn nhân. Thật nực cười".

Về phía Nina, cô nói: "Tôi không chối tội, tôi thừa nhận mình tự vệ bằng dao. Oleg đã gọi cho tôi, đề nghị bồi thường một số tiền lớn để tôi không gửi đơn tố cáo. Nhưng tôi sẽ cố gắng tống anh ta vào tù. Không có chỗ cho những người như vậy trong xã hội".

Nguồn: KP.RU