Chủ nhà tiết lộ về người thuê trọ bí ẩn vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng viết giấy để lại thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm

Nam An (tổng hợp), Theo Helino 17:24 17/05/2019

Theo chia sẻ của chủ căn nhà thì người phụ nữ tên Thanh đưa CMND để thuê nhà nhưng ông đánh mất nên không nắm rõ lai lịch. Bên cạnh đó, sau khi có người đến xem nhà và quyết định mua nhưng không liên hệ được với bà Thanh, ông Vương viết một mảnh giấy để trước cửa báo việc bán nhà nhưng không có phản hồi.

Chủ nhà từng viết giấy để lại cho bà Thanh trước khi bán nhà nhưng không được hồi âm

Ngày 17/5, các trinh sát đã tỏa đi khu vực xung quanh để thu thập thông tin, dữ liệu hình ảnh của người dân nhằm phục vụ điều tra vụ phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa đổ bê tông. 

Trong khi đó, chia sẻ với PV báo Lao động, ông Trần Minh Vương (ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) - chủ cũ của ngôi nhà cũng chia thêm một số thông tin về người phụ nữ tên Thanh đã thuê nhà của ông trước đó. 

Chủ nhà tiết lộ về người thuê trọ bí ẩn vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng viết giấy để lại thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm - Ảnh 1.

Thùng phi này dán kín kẽm và silicon bên ngoài - Ảnh: PLO

Theo ông Vương, căn nhà được ông mua lại của người dân ở huyện Bàu Bàng mục đích để bán lại kiếm lời. Trong thời gian chưa bán được nhà ông đăng thông tin cho thuê trọ.

Khoảng tháng 10/2018, người phụ nữ tên Thanh liên hệ thuê nhà. Bà Thanh đưa CMND để thuê nhà nhưng ông đánh mất nên không nắm rõ lai lịch của người này. Bà Thanh đóng tiền trọ 3 tháng một lần, thường đóng tiền trọ trước hạn. Ông Vương chỉ nhớ trong CMND bà Thanh ghi quê ở Đắk Lắk.

Ngày 8/4 vừa qua, gia đình ông N.T.H (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) đến xem nhà và đặt cọc 100 triệu đồng. Ông Vương dẫn gia đình ông H. đến xem nhà và báo cho bà Thanh biết việc bán nhà nhưng những người thuê nhà đi vắng. Ông Vương và ông H. phải leo rào vào trong xem nhà, lúc này chưa thấy có gì bất thường.

Khoảng ngày 30/4, ông Vương tiếp tục gọi điện nhưng không liên hệ được với bà Thanh. Sau đó, ông Vương viết một mảnh giấy để trước cửa báo cho bà Thanh biết việc bán nhà để bà này chủ động đi tìm chỗ ở mới, tuy nhiên, không nhận được phản hồi.

Chủ nhà tiết lộ về người thuê trọ bí ẩn vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng viết giấy để lại thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tứ Qúy

Ngày 15/5, ông H. chồng đủ tiền mua căn nhà là 1,6 tỉ và đi công chứng hợp đồng mua bán nên ông Vương và ông H. đến phá cửa căn nhà vào trong.

Khi vào nhà thì thấy người thuê trọ còn để lại nhiều vật dụng gồm một xe máy không biển số, một số sách vở, quần áo, giấy tờ… Ông Vương đã gom lại thuê xe chở về nhà mình để sau này liên hệ trả lại cho bà Thanh.

"Trong lúc dọn nhà thấy hai thùng nhựa, một thùng hình tròn tôi di chuyển ra ngoài vườn, còn thùng nhựa hình chữ nhật trong buồng thấy đổ bê tông nên tôi thuê người dân 1 triệu đến phá bê tông đưa ra ngoài. Sau đó tôi về nhà, vài giờ sau thì nhận được điện thoại của gia đình ông H. báo phát hiện thi thể người trong thùng nhựa hình chữ nhật".

"Tôi hoàn toàn không hay biết sự việc trước đó. Tôi đã làm việc với cơ quan công an và bàn giao những vật dụng của người ở trọ để phục vụ công tác điều tra" - ông Vương nói.

Hai người đàn ông có thể bị giết hơn 4 tháng trước, hung thủ đã dùng trà để tẩm ướp thi thể để hạn chế mùi tử khí

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với PV báo Đất Việt, ông H - một cán bộ xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) chia sẻ về người thuê nhà bí hiểm này, lần hiếm hoi mà hàng xóm tiếp xúc và trực tiếp nghe được giọng nói của 2 người trong căn nhà này là khi họ mới chuyển đến cách đây khoảng 5 tháng.

"Thấy người mới chuyển đến, một người dân có bế cháu sang hỏi han thuê trọ hay mua nhà thì người đàn ông và người phụ nữ đều không trả lời, đẩy cho nhau nói.

Chủ nhà tiết lộ về người thuê trọ bí ẩn vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng viết giấy để lại thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm - Ảnh 3.

Xác trà ướp thi thể thứ hai.

Cảm thấy lạ nên người dân ở đây bế cháu về luôn. Cuộc sống của họ cũng rất khép kín, thường xuyên quây bạt quanh nhà và khóa 2 lớp khóa", vị cán bộ xã kể.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin riêng của báo Người lao động, 1 trong 2 người đàn ông có thể bị giết bằng cách siết cổ. Theo đó, khi khui phá thùng nhựa đổ đầy bê tông và kiểm tra tử thi bên trong thì phát hiện ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út, dài gần một mét. Người đàn ông này gần như không mặc quần áo, chỉ phủ bên ngoài một miếng vải hoặc quần nhỏ.

Chủ nhà tiết lộ về người thuê trọ bí ẩn vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Từng viết giấy để lại thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm - Ảnh 4.

Nhiều chai thủy tinh trong nhà.

Người thứ hai bị nhét trong một thùng nhựa hình trụ. Nạn nhân không bị trộn bê tông mà bị ướp với rất nhiều xác trà. Thi thể này đầy đủ quần dài, áo khoác, bao tay, vớ chân.

Theo một nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết, hai người đàn ông xấu số này cao từ 1,6-1,7m, độ tuổi 30-35. Nhận định có thể 2 người đàn ông này bị giết hơn 4 tháng trước. Hung thủ đã giấu xác hết sức công phu, đặc biệt hung thủ đã dùng nhiều bao trà để tẩm ướp thi thể người đàn ông thứ 2. Đây là trà chuyên dùng trong việc mai táng, không bán phổ biến.

Trao đổi với tờ Zing, tiến sĩ - đại tá Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, cho biết trà khô có tác dụng khử mùi, thấm nước. Kẻ gây án đã áp dụng phương pháp vẫn dùng khi khâm liệm tử thi để hạn chế mùi tử khí. Thủ đoạn giấu xác trong khối bê tông cũng hiếm gặp trong các vụ án mạng xảy ra từ trước đến nay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày