Theo giới phân tích, việc đóng cửa đồng loạt nhiều gian hàng trên toàn quốc là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải do tiểu thương bị xúi giục mà là đang sợ - sợ bị truy thu, sợ bị tịch thu hàng hoá do không có hoá đơn đầu vào.
Nhiều tuyến phố sầm uất bậc nhất Hà Nội như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu sáng 4/6 bất ngờ rơi vào cảnh im lìm khi hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa giữa cao điểm chiến dịch chống hàng giả, buôn lậu..
Một kho vải tại khu vực phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, gần chợ Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội bất ngờ cháy lớn, nhiều người hốt hoảng di chuyển hàng hóa của những cửa hàng xung quanh để tránh cháy lan sang.
Không chỉ nổi tiếng là chợ trung chuyển quần áo, vải vóc lớn nhất miền Bắc, gần đây, chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) còn nổi lên như một “đại công xưởng” gia công quần áo các hãng thời trang nổi tiếng…
Sáng sáng, từng hàng "nam thanh nữ tú" rủ nhau ra đứng dọc vỉa hè chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) trong những bộ trang phục "tren-đì" nhất, trình diễn thời trang mệt nghỉ bất kể nắng mưa. Đông nhưng không chen chúc xô đẩy, cũng chả cãi chửi nhau bao giờ.