Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: "Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi"

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 01/09/2016

Hơn 1 tuần nay, cái chết của cậu học trò nghèo Ksor Sôn (lớp 6, Trường THCS Trần Phú, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Việc không có áo mới đến trường có phải là nguyên nhân khiến em tự tử hay không, vẫn không ai biết được.

Đau xót trước cái chết của cậu bé, chúng tôi đã cùng nhau xuống làng Breng 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai thăm gia đình và viếng em. Trên đường đi, chúng tôi luôn tự hỏi: "Tại sao một cậu bé 11 tuổi lại chọn cái chết chỉ vì biết rằng mình sẽ không có một manh áo mới để đến trường?", "Tại sao một gia đình sống trong cảnh bần hàn cơ cực lại không được công nhận là hộ nghèo?", "Cái chết của anh ruột cậu bé vào năm trước là có thật?"

Nhưng khi đến đây, chúng tôi đã biết được nhiều thông tin có phần khác so với các dữ liệu trước đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Các câu hỏi cũng phần nào được giải đáp.

"Sôn biết chúng tôi có mua quần áo mới cho nó, nhưng chưa may xong"

Trong căn nhà nhỏ được làm hoàn toàn bằng tôn, các thành viên trong gia đình Sôn, mỗi người một góc ngồi bệt dưới nhà. Xin phép gia đình, chúng tôi vào thắp nén hương cho em. Đứng trước di ảnh của em, chúng tôi như chết lặng, cảm thương cho cậu học trò nghèo ra đi khi đang còn quá trẻ. Trong ảnh thờ, cậu bé Ksor Sôn có gương mặt sáng sủa và dường như trông lớn hơn tuổi của em, rất chững chạc.

Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi - Ảnh 1.

Bàn thờ của cậu bé Sôn - Ảnh: Văn Công Hùng.

Không khí tang thương vẫn đang còn bao trùm lên căn nhà nhỏ đơn sơ này. Phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi mới có thể mở đầu được câu chuyện với gia đình. Ông Bsốt (SN 1976, cha của Sôn) với dáng người khắc khổ đang ngồi bệt dưới đất, cạnh bàn thờ con.

Lau giọt nước mắt lăn dài trên má, ông Bsốt nhớ lại, sáng ngày 22/8, ngày đầu tiên Sôn đến lớp 6 của năm học mới. Sôn có hỏi về quần áo mới, mẹ Sôn bảo mặc tạm bộ đồng phục của năm học lớp 5, khi nào thợ may xong quần áo mới mẹ sẽ lấy về cho mặc.

Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi - Ảnh 2.

Cha mẹ của Sôn đã khóc cạn nước mắt trước sự ra đi của con.

Nghe mẹ nói vậy, Sôn không nói gì và lấy quần áo cũ ra mặc, cổ đeo khăn quàng, lấy sách vở bỏ vào cặp để chuẩn bị đến trường. "Không thấy con ăn cơm sáng, tôi vội lấy 5.000 đồng nói nó ra cổng trường mua bánh mỳ ăn. Sôn im lặng không nói gì lấy xe đạp ra đi, còn vợ chồng tôi đi làm thuê. Thực sự là chúng tôi không phải không mua cho nó mà tiệm may trong xã vẫn may chưa xong. Sôn cũng biết điều đó.

Khoảng 8h sáng, tôi đang làm rẫy thì nhận được tin dữ, con tôi treo cổ chết trong rẫy cà phê cách nhà chưa đầy 100m. Khi mọi người phát hiện, Sôn đã tắt thở. Trên người Sôn vẫn mặc bộ đồng phục học sinh cũ, cổ đeo khăn quàng, sách vở để phía dưới, xe đạp dựng ở ngõ"…

Ông Bsốt kể tiếp, từ trước đó cho đến sáng ngày đi học buổi đầu tiên, Sôn không có biểu hiện gì lạ. Trong nhà cũng không có ai trách mắng gì Sôn. Sôn vốn tính tình hiền lành nên không có xích mích gì bạn bè.

Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi - Ảnh 3.

Cha Sôn bị thương tích đầy mình vì trúng bom đạn còn sót lại của chiến tranh.

"Sôn là đứa thương cha mẹ, những ngày hè, Sôn phụ giúp cha mẹ các việc nhỏ trong gia đình. Từ đó, chúng tôi mới nghĩ con tự tử vì mặc cảm với bạn bè không có bộ đồ mới đến lớp, nhưng là nghĩ thế thôi...", người cha nghèo tâm sự.

Không có chuyện anh trai ruột của Sôn tự tử

Con trai đầu của vợ chồng ông là Bron (SN 1997) hiện đang theo học sửa xe máy với chú. Chị của Sôn tên là Ksor Thoa (SN 1999) đầu năm đã lấy chồng và sống chung trong nhà. Cả 2 đứa con đầu học xong lớp 5 là phải nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Riêng Sôn năm nay đã 13 tuổi (SN 2003), vì Sôn học lớp 6 nên nhiều người nghĩ rằng cậu bé chỉ mới 11 tuổi.

Hai vợ chồng hiện chỉ có 2 sào đất trồng cây cà phê, cho thu hoạch mỗi năm hơn chục triệu đồng, trừ chi phí còn vài ba triệu. Để duy trì cuộc sống thì 2 vợ chồng chủ yếu đi làm thuê thời vụ, ngày được hơn 100.000 đồng/công. Công việc làm thuê cũng không thường xuyên, mùa mưa, 2 vợ chồng chủ yếu ở nhà.

Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi - Ảnh 4.

Căn nhà tôn của gia đình.

Lúc nhỏ, ông Bsốt đi chăn bò bị trúng đạn nên thương tích đầy mình, mất sức, chỉ làm được việc nhẹ. Những ngày đầu của năm học mới, gạo ăn, mắm muối… đều phải mua nợ, nên các khoản tiền chi phí học hành cho các con đều bị "kẹt".

"Như năm học trước, tôi phải đóng học phí cho Sôn khoảng 500.000 đồng. Gia đình không có tiền đành phải chia nhỏ thành từng đợt để đóng cho nhà trường.

Cách đây mấy tháng, chúng tôi có làm thêm căn nhà nhỏ hết 7 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ tiền vật liệu đến 5 triệu đồng", ông Bsốt chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Puih Blía- Chủ tịch UBND xã Ia Dêr cho biết, toàn xã có hơn 16% hộ nghèo. Do là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên nhiều hộ còn gặp nhiều khó khăn. Riêng gia đình ông Bsốt năm ngoái là hộ nghèo, được Nhà nước hỗ trợ cho 1 con bò nhưng sau đó con bò bị bệnh rồi chết.

Cha mẹ của cậu bé tự tử ở Gia Lai: Sôn có biết là chúng tôi đang may quần áo mới cho con rồi - Ảnh 5.

Ngôi trường mới Sôn chưa kịp đặt chân đến.

Hiện gia đình ông Bsốt không phải là hộ nghèo, năm 2015 gia đình thuộc diện thoát nghèo chuyển sang hộ cận nghèo. Hôm xảy ra sự việc, UBND xã cũng có cử người xuống nắm tình hình, đồng thời cử Phó chủ tịch xã xuống thăm hỏi, động viên gia đình.

Ông Puih Aluih – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, năm ngoái, anh họ của Sôn (trú tại làng Pleikep, phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) đang là học sinh cũng đã treo cổ tự tử như Sôn, nguyên nhân thì không rõ. Còn thông tin anh trai ruột tự tử thì không chính xác. Đây cũng là trường hợp học sinh tự tử duy nhất ở xã trong nhiều năm trở lại đây.

Cái chết của Sôn đã để lại rất nhiều đau thương và nước mắt cho gia đình, bạn bè em. Nhưng nguyên nhân vì sao em có sự lựa chọn dại dột đó, ngoài Sôn ra, không ai có thể biết được, và sẽ thật là vội vàng khi kết luận vì chưa có manh áo đồng phục mới mà đẩy Sôn vào cái chết. Gia đình và nhà trường sẽ càng đau lòng, day dứt biết bao nhiêu...