Câu nói Xuân Son tâm đắc nhất, giúp anh càng đá càng hay, càng ghi bàn càng không vơi khát khao chiến thắng
Xuân Son đăng tải hình ảnh đầy mạnh mẽ của bản thân cùng câu nói truyền cảm hứng từ huyền thoại quần vợt Rafael Nadal.
Trước giờ bóng lăn trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, Xuân Son đăng tải một bức ảnh đầy mạnh mẽ trên trang cá nhân. Khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1997 xuất hiện với biểu cảm quyết liệt, phía trên là câu nói của huyền thoại quần vợt Rafael Nadal:
“Mọi người nghĩ rằng tôi là một người chiến thắng. Tôi không phải là một người chiến thắng. Tôi là một đối thủ. Điều luôn thúc đẩy tôi là khát khao tiếp tục chiến đấu".
Có lẽ đây cũng chính là một trong những câu nói phản ánh rõ nhất tinh thần của Xuân Son trên sân cỏ. Bởi nếu chỉ nhìn vào những con số, người ta có thể gọi anh là một “cỗ máy ghi bàn”. Nhưng với Xuân Son, dường như mỗi bàn thắng không phải điểm kết thúc mà lại là động lực để anh muốn làm nhiều hơn nữa.
Và trận bán kết lượt về với Malaysia là minh chứng rõ nhất. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, ĐT Việt Nam trở về Mỹ Đình với lợi thế lớn. Xuân Son tiếp tục được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ giúp đội nhà hoàn tất nhiệm vụ vào chung kết.
Anh vào sân trong hiệp hai. Khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng, Xuân Son xuất hiện và lập tức tạo ra khác biệt. Tiền đạo số 12 ghi bàn mở tỷ số, giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà. Đến cuối trận, Xuân Son một lần nữa lên tiếng. Anh băng lên đầy dũng mãnh và dứt điểm từ góc hẹp, hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Việt Nam.

Ảnh: IGNV
Sau hai lượt trận, Việt Nam đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0, qua đó giành quyền vào chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 gặp Thái Lan. Còn Xuân Son, một lần nữa anh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ: trước khi bước vào trận đấu mà anh lập cú đúp, Xuân Son đã nói về việc mình không xem bản thân là một người chiến thắng. Anh chọn tâm thế của một “competitor” - một người luôn cạnh tranh, luôn muốn tiến về phía trước và không ngừng chiến đấu.
Đó cũng là điều khiến Xuân Son càng đá càng hay. Ở trận bán kết lượt đi, anh đã ghi bàn giúp Việt Nam tạo lợi thế trước Malaysia. Đến lượt về, anh tiếp tục lập cú đúp. Sau trận, Xuân Son còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Từ một bàn thắng đến hai bàn thắng, từ một trận đấu đến trận đấu tiếp theo, dường như khát khao của tiền đạo này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ghi bàn không khiến Xuân Son thỏa mãn. Chiến thắng cũng không khiến anh muốn dừng bước.

Ảnh: Như Hoàn
Bởi với tinh thần mà anh lựa chọn, điều quan trọng không phải là mình đã chiến thắng bao nhiêu lần, mà là sau mỗi chiến thắng, mình còn muốn chiến đấu thêm bao nhiêu lần nữa. Và giờ đây, trước mắt Xuân Son là thử thách cuối cùng của ASEAN Cup 2026: Thái Lan.
Một đối thủ lớn hơn, một trận đấu được chờ đợi hơn và cũng là cơ hội để Xuân Son tiếp tục chứng minh điều anh tâm đắc nhất: không nghĩ mình đã là người chiến thắng, mà luôn giữ khát khao tiếp tục chiến đấu.