Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận

Ngọc Mây - Design: Đức Minh, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 19/02/2019

Trước ánh mắt sáng bừng niềm vui khi nói về Sinh học, người ta nhận ra niềm đam mê của cô gái ấy không còn chỉ gói gọn trong sự yêu thích, nó đã hoà quyện vào con người Thảo, trở nên tự nhiên như hơi thở, như việc rau muống có màu xanh, hay máu có màu đỏ.

Trong tiềm thức của nhiều người, thế hệ 8X là đại điện cho vô số những doanh nhân thành đạt, những tấm gương đi đầu trong khởi nghiệp đem lại diện mạo mới cho kinh tế đất nước. 9X tiếp nối ngay sau đó, kế thừa tinh hoa của người đi trước, pha trộn với sự ngông cuồng mới mẻ tạo nên những dấu ấn khó phai trong xã hội.

Thế nhưng khi nhắc đến thế hệ 10X, những bạn trẻ sinh năm 2000 đổ đi, người ta vẫn có thói quen tặc lưỡi: "Chao ôi, vẫn là lũ con nít thôi!". Để rồi đến khi định hình lại mới ngỡ ngàng nhận ra, 10X thực chất đã bước chân vào cuộc đua, đang dần đánh chiếm nhiều lĩnh vực trong cuộc sống với sự háo hức cùng nguồn năng lượng tích cực dồi dào.

Có lẽ "thế hệ đa nhiệm" là cái tên phù hợp nhất dành cho lứa 10X khi lớp trẻ này giờ đây có khả năng dung hoà rất nhiều khía cạnh tưởng như trái ngược và biến nó thành điểm mạnh của bản thân. Minh chứng hùng hồn nhất cho nhận định này chính là câu chuyện của Nguyễn Phương Thảo - một fan cuồng Big Bang chính hiệu, người nắm rõ trong lòng bàn tay sở thích, tính cách đến từng hoạt động nhỏ nhất của 5 chàng trai ở một đất nước khác. Thế nhưng cũng chính cô gái ấy là người đã dùng trí thức làm rạng danh nước nhà khi trở thành người có điểm thi Sinh học cao nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục của Việt Nam trong suốt hàng chục năm tham gia đấu trường này.

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 1.
Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 2.

Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2000, là cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và hiện đang là sinh viên năm Nhất hệ Cử nhân Tài năng Sinh học của trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Năm 2017, Nguyễn Phương Thảo là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn thi Olympic quốc tế các môn khoa học tự nhiên của Việt Nam và là cô gái duy nhất giành Huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Sinh học. Chẳng hề dừng lại, năm 2018, cô gái ấy tiếp tục chuỗi kỳ tích khi đạt tổng số 98,13/100 điểm để giành Huy chương Vàng, đồng thời vượt qua 261 thí sinh trở thành người chiến thắng với số điểm cao nhất thế giới trong 71 nước dự thi. 

 Phương Thảo đam mê môn Sinh học từ nhỏ. Đến khi lớn lên, niềm đam mê ấy chẳng hề giảm bớt mà thậm chí còn bùng cháy mãnh liệt hơn.

"Từ bé mình đã mê xem chương trình thế giới động vật, xem sự sinh tồn của động vật trong thế giới tự nhiên huyền bí ấy đã khơi gợi cho mình sự tìm tòi và nhất định phải nghiên cứu để lý giải được điều đó", Thảo chia sẻ. 

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 3.

Bà của Thảo qua đời vì ung thư đại tràng. Trước đó, em trai của bà cũng mất vì căn bệnh quái ác này. Nỗi buồn mất đi người bà thân yêu không đánh gục cô gái ấy, ngược lại khiến Thảo cảm thấy trong mình trào dâng trách nhiệm phải tìm hiểu và đánh bại thứ mầm mống di truyền đã cướp đi sinh mạng của người thân và hàng triệu triệu con người khác trên thế giới.

Tuy nhiên, Thảo không chọn theo ngành Bác sĩ như nhiều người nghĩ mà quyết định đi theo con đường Y sinh. Thảo nói rằng với bác sĩ, mình chỉ thu nhận phương pháp chữa bệnh, thuốc, pháp đồ mà người ta đã có sẵn còn với một nhà khoa học nghiên cứu trong ngành Y sinh, mình có cơ hội lớn hơn khám phá ra những hướng đi mới để các bác sĩ khác áp dụng vào thực tế.

“Mình sẽ theo đuổi ngành di truyền học ung thư để không còn ai bị cướp đi tính mạng như bà và ông trẻ mình nữa”, Thảo tâm sự.

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 4.

Ai cũng tưởng cô gái với thành tích khủng và hoài bão to lớn ấy là một con mọt sách chỉ biết học, thế nhưng thực chất Phương Thảo cũng có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú. Những ai quen biết Thảo đều biết cô bạn này là 1 V.I.P sừng sỏ trong cộng đồng fan Big Bang. Big Bang debut được 12 năm thì Thảo cũng hâm mộ nhóm được quá nửa thời gian ấy. Ngay từ khi mới học lớp 5, Thảo đã mê tít 5 chàng trai tài năng và "thừa muối" của nhóm nhạc đình đám nhất nhì K-pop này.

Nhiều người có thể không hiểu, nhưng lòng hâm mộ cũng là thứ có thể tiếp thêm cho ta sức mạnh. Chính những giai điệu quen thuộc của Haru Haru, Lies, My Heaven... là liều thuốc vực dậy tinh thần Thảo sau những giờ học, ôn thi mệt nhọc. Mỗi khi thấy căng thẳng quá tải, Thảo chọn cách bật những chương trình thực tế mà Big Bang tham gia để thư giãn và cười thả ga.

Dù 5 chàng thần tượng ấy là những con người ở cách xa chục ngàn cây số, nhưng sự hài hước hóm hỉnh, nhân cách tốt đẹp và tài năng xuất chúng của họ là thứ mà fan hâm mộ có thể cảm nhận rõ rệt dẫu chỉ thông qua chiếc màn hình bé nhỏ. Với Thảo, chỉ như vậy là đủ để cô ngưỡng mộ và học tập theo.

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 5.

Qua năm tháng, Big Bang thay đổi hình ảnh từ những chàng trai đường phố bụi bặm thành những người đàn ông chững chạc và dày dạn thì Thảo cũng không hề kém cạnh khi có được những bước tiến lớn trong đời mình.

Giờ đây, cô gái với chiếc huy chương vàng làm rạng danh nước nhà có thể không còn thể hiện ra ngoài sự cuồng nhiệt nồng cháy về thần tượng như ngày xưa, nhưng sâu thẳm phía trong Thảo vẫn luôn dõi mắt và thấy vui mừng trước mỗi thành công mới mà Big Bang đạt được. Với lớp fan của những nhóm nhạc huyền thoại lâu năm, có lẽ đây là sự biến chuyển mà ai cũng trải qua, thường được tự hào diễn tả bằng cụm từ: trưởng thành cùng thần tượng.

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 6.

Là một nhân tố trẻ xuất sắc trong ngành Sinh học, có lẽ ít ai ngờ trước kia Thảo chỉ là một cô gái nghe theo lời bố mẹ, thầy cô, chăm chỉ học khối A, ngày ngày cày cuốc Toán Lý Hoá. Thậm chí, Thảo từng thi vào đội tuyển học sinh giỏi với điểm số cao nhất toàn trường môn Toán. Ai cũng nghĩ Thảo sẽ theo ban A thế nhưng cô bạn lại gây bất ngờ khi chọn Chuyên Sinh của Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội làm nơi gắn bó suốt 3 năm cấp 3.

Đằng sau bước chuyển đổi mang tính quyết định ấy là bao đêm Phương Thảo trằn trọc suy nghĩ. Thảo đã từng đắn đo rất nhiều giữa việc học vì thầy cô, bố mẹ hay học vì bản thân. Giờ đây khi ngoảnh đầu nhìn lại, Thảo biết mình đã đúng khi chưa từng có một giây hối hận khi chọn vế sau.

"Bạn hoàn toàn có quyền làm người khác thất vọng, đó là khi từ chối đi trên con đường mà người khác vạch sẵn cho mình. Nếu việc chọn lựa điều mà bản thân bạn tin là đúng khiến người khác thất vọng thì cũng đừng do dự, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người và cuối cùng chỉ có bạn sống cuộc đời của mình mà thôi!", Thảo chia sẻ.

Quyết cứng đầu chạy theo đam mê của bản thân, Thảo cũng cứng đầu trong việc thách thức mọi giới hạn để chứng minh rằng mình đúng. Thảo đã chia sẻ rằng phương pháp học của mình là tự đặt ra áp lực cho bản thân để có thêm động lực cố gắng. Vì khi càng áp lực, Thảo càng nỗ lực, càng quyết tâm hơn.

Ở trường, Thảo lúc nào cũng là 1 cô gái nổi bật vì chiếc balô nặng đến 8kg chỉ toàn là sách vở, nó như một chiếc thư viện di động, phục vụ cho việc học mọi lúc và mọi nơi. Thảo cũng hình thành cho mình thói quen "phản xạ đề 5 giây": Sau 5 giây khi đọc đề xong, toàn bộ kiến thức chuẩn xác liên quan đến câu hỏi sẽ hiện lên trong đầu, phải thật nhanh chóng ghi chép chúng ra giấy để tránh nhầm lẫn.

Câu chuyện của cô gái phá vỡ kỷ lục Việt Nam trên đấu trường giáo dục quốc tế: Học cho bản thân nên chưa từng có một giây hối hận - Ảnh 8.

Và ông trời chẳng bao giờ phụ người có tâm, mọi nỗ lực đều sẽ có sự đền đáp xứng đáng. Năm lớp 11, là thí sinh nhỏ nhất trong đoàn Việt Nam, chỉ vì mắc chứng run tay mà Nguyễn Phương Thảo đánh mất vài điểm quý giá trong phần thi thực hành dẫn đến tuột mất Huy chương Vàng, nhận về tấm Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế. Ấy vậy mà sau một năm miệt mài ôn luyện từ hết phòng thí nghiệm này đến phòng thí nghiệm khác, Thảo đã đổi màu được huy chương, trở thành cái tên danh giá đưa vị thế của giáo dục Việt Nam lên một tầm cao mới trong mắt bạn bè quốc tế.

Giấc mơ Olympic Quốc tế là một giấc mơ dài và gian nan, trong quá trình dài ôn luyện, không thiếu những lúc chán nản, khi đó Thảo chọn cách ngồi ngẫm lại lý do mà cô bạn theo đuổi con đường này. Niềm đam mê là thứ giữ Thảo lại sau những vấp ngã, chán chường. Thảo lý giải: “Sinh học về cơ bản là thứ gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta, nó dạy cho mình hiểu tại sao luộc rau nước lại có màu xanh, tại sao nín thở sẽ không bao giờ chết hay khi yêu sẽ yêu bằng não chứ không bằng trái tim”.

Trước ánh mắt sáng bừng niềm vui khi nói về Sinh học, người ta nhận ra niềm đam mê của cô gái ấy không còn chỉ gói gọn trong sự yêu thích, nó đã hoà quyện vào con người Thảo, trở nên tự nhiên như hơi thở, như việc rau muống có màu xanh, hay máu có màu đỏ. Và như câu nói "mọi thành công đều bắt đầu từ đam mê", ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một điều, đó là Nguyễn Phương Thảo sẽ còn đạt được nhiều dấu ấn xuất sắc hơn nữa trong tương lai.

Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards 2018 do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) và đơn vị đồng hành triển khai là Công ty cổ phần PSC, sẽ tìm kiếm những nhân vật, những câu chuyện đem đến cho người xem những cảm xúc đầy tích cực. Chương trình được phát sóng lúc 17h35 ngày thứ 4 và Chủ Nhật hằng tuần; phát lại vào thứ 2 và thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1.

Xem thêm thông tin về giải thưởng tại: http://wechoice.vn/.