Căn phòng trọ 20m2 của nữ sinh viên năm cuối gây hối hận khi xem đến cuối
Xem đến cuối mới thấy hối hận vì 1 điều: Sao không chuyển ra trọ sớm hơn?
Căn phòng 20m2 của nữ sinh viên năm cuối
Cô gái có nick name trên mạng xã hội là "Đậu Đỏ" - một sinh viên năm cuối ở Sơn Đông, Trung Quốc, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống một mình và những món đồ hữu ích trên Xiaohongshu.

Nữ sinh viên năm cuối quyết định rời ký túc xá đi thuê phòng trọ ở.
Sau thời gian sống trong ký túc xá, đến năm cuối cô quyết định chuyển ra ngoài thuê nhà để có một không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Căn phòng rộng khoảng 20m2, có mức giá khoảng 900 nhân dân tệ/tháng (khoảng 3,5 triệu đồng) đã bao gồm tiền điện và nước. Theo mức cô chia sẻ, tiền điện khoảng 0,55 nhân dân tệ/kWh (khoảng 2.000 đồng/kWh) và tiền nước 5,4 nhân dân tệ/m³ (khoảng 20.000 đồng/m³).
Diện tích không quá lớn nhưng được cô sắp xếp khá khéo, chia thành từng khu vực phục vụ những nhu cầu khác nhau mà không tạo cảm giác chật chội.
Bước vào phòng là một không gian mang màu sắc nhẹ nhàng, gọn gàng. Khu vực giường ngủ được bố trí sát một bên phòng, phía trên và xung quanh là những món đồ trang trí nhỏ giúp không gian bớt đơn điệu. Chiếc giường cũng trở thành nơi cô có thể nghỉ ngơi, đọc sách hoặc đơn giản là nằm thư giãn sau một ngày học tập.




Các góc bên trong phòng trọ 3,5 triệu của cô gái.
Ngay bên cạnh là khu vực sofa - một trong những góc được cô yêu thích nhất. Đây không chỉ là chỗ ngồi mà còn là nơi cô nằm xem phim, nghe nhạc, học bài hoặc ngồi ngắm cảnh bên ngoài. Từ sofa có thể nhìn qua khung cửa sổ lớn, nơi mang ánh sáng tự nhiên và mảng xanh vào căn phòng.



Góc sofa yêu thích.
Nếu buổi sáng, khung cửa sổ giúp căn phòng đón ánh sáng, thì đến chiều tối, đây lại trở thành một góc ngắm bầu trời chuyển màu và ánh hoàng hôn. Cô từng chia sẻ rằng chỉ cần nằm trên giường cũng có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, còn ngồi trên sofa thì có thể nhìn thấy cây cối và mảng xanh bên ngoài.
Các khu vực còn lại được cô tận dụng theo hướng tối giản, ưu tiên những món đồ thực sự cần thiết. Bàn học là nơi phục vụ việc học và làm việc cá nhân, trong khi những vật dụng sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng để giữ cho căn phòng 20m2 luôn có khoảng trống.
Cô cũng thường xuyên tự dọn dẹp, sắp xếp và chăm chút từng góc nhỏ. Chính việc tự tay tạo nên không gian sống theo sở thích khiến căn phòng dù chỉ khoảng 20m2 vẫn mang cảm giác giống một "tổ ấm" riêng, thay vì đơn thuần là một phòng trọ để ở tạm trong những năm đại học.

Căn phòng có đây đủ tiện nghi, cô tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm hơn.
"Chỉ hối hận vì không chuyển ra sớm hơn"
Trước khi chuyển ra ngoài, cô từng có thời gian sống trong ký túc xá nhưng không thực sự cảm thấy thoải mái. Không gian chật hẹp, tiếng ồn và những khác biệt trong thói quen sinh hoạt khiến cô nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, thậm chí trở về phòng cũng không còn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi.
Sau khi chuyển ra ngoài, cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Có một không gian riêng đồng nghĩa với việc cô không cần phải điều chỉnh sinh hoạt theo người khác. Muốn nghe nhạc, cô có thể bật nhạc; muốn hát, chơi game hay học bài đến khuya cũng không phải lo làm phiền bạn cùng phòng. Căn phòng còn có nhà vệ sinh riêng, điều mà trước đây cô không có khi ở ký túc xá.
Nhờ vậy, thời gian trong ngày cũng trở nên chủ động hơn. Ngoài việc học, cô có thể đi tập gym, học nhảy, chơi cầu lông, làm thêm, hoặc dành thời gian tìm hiểu những kỹ năng và sở thích mới. Khi mệt mỏi, cô chỉ cần trở về căn phòng của mình, nghe nhạc, xem phim hoặc nằm trên sofa nghỉ ngơi.


Từ ngày thuê nhà mới, cô cho biết cảm thấy thoải mái, tự do hơn.
Điều cô tận hưởng nhất không hẳn là căn phòng 20m2 có bao nhiêu tiện nghi, mà là cảm giác mọi thứ trong không gian này đều thuộc về mình. Cô có thể tự quyết định cách sắp xếp căn phòng, khi nào dọn dẹp, muốn nghe gì, làm gì hay dành thời gian cho sở thích nào mà không cần để ý đến người khác.
Dần dần, cô cũng nhận ra sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn. Ngược lại, việc tự chăm sóc không gian sống và tự giải quyết những vấn đề của bản thân giúp cô chủ động hơn trong cuộc sống, đồng thời có thêm thời gian để tập trung phát triển chính mình.
Sau một thời gian, nữ sinh viên thừa nhận cô ngày càng thích cuộc sống này và chỉ có một điều khiến mình tiếc nuối: "Hối hận vì không thuê nhà sớm hơn".
Với cô, giá trị của việc thuê trọ không chỉ nằm ở một căn phòng 20m2, mà ở việc có một không gian để nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng và sống hoàn toàn theo nhịp của riêng mình.
Nguồn: Xiaohongshu.