Theo các trinh sát, khi bị bắt, Tình khá bình tĩnh và được các CBCS chăm sóc rất cẩn thận để đảm bảo sức khỏe
Sau khi trốn khỏi phòng biệt giam, Tình lần theo đường rừng tìm cách lên Sơn La để liên lạc với một đối tượng ma túy tại đây
Tuy nhiên, tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình sa lưới tại Mai Châu, Hòa Bình, chỉ sau gần 8 giờ đồng hồ kể từ khi đồng đảng của Tình là Thọ "sứt" bị bắt
Để bắt Nguyễn Văn Tình, gần 300 CBCS thuộc Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Cục C47 - Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La đã được huy động
Chiếc xe máy Dream cũ kĩ - Phương tiện di chuyển của Tình trên đường trốn chạy
Sau 6 ngày đêm trốn khỏi trại giam T16, cả Thọ và Tình đều đã bị bắt
Tử tù cuối cùng Nguyễn Văn Tình sa lưới đã ngăn chặn được những mầm họa nguy hiểm cho xã hội