Căn chung cư không đủ chỗ cho đàn mèo, cô gái dồn tiền tiết kiệm, bỏ phố lên rừng làm nông dân

Ngân Hà, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:55 08/06/2023

Một cô gái chưa đầy 30 tuổi, vốn đã quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở thành phố, bỗng chốc quyết định "bỏ phố về rừng" làm nông với vô số lời dị nghị xung quanh: "Để xem mơ mộng được bao lâu".

Mệt nhoài sau chuỗi ngày ì ạch rượt đuổi "deadline", 9x Bình Dương dồn toàn bộ tiền tiết kiệm, "bỏ phố, về rừng" làm nông dân

Ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống rời xa phố thị náo nhiệt, xô bồ. Họ là những người yêu thiên nhiên, mong muốn sống gần thiên nhiên. Hoặc, một số khác thì ôm ấp giấc mơ trở về lập nghiệp ở quê nhà.

Là xu hướng nhưng đây không phải trào lưu mà bất kỳ ai cũng có thể "bắt trend". Bởi cuộc sống mới khi bỏ phố về "rừng" không chỉ có màu hồng. "Những giấc mơ hoa" vẫn cần có kinh tế. Và "cơm áo gạo tiền" thì không đùa với khách thơ.

Chưa kể, không ít người trẻ phải "quay xe" về lại phố vì không chịu được những khó khăn, vất vả, cả lời dị nghị, nghi ngờ từ mọi người xung quanh. Thậm chí là từ người thân của họ. Thanh Trà (29 tuổi, đến từ Bình Dương) chia sẻ, cô cũng từng chịu không ít lời đàm tiếu từ mọi người khi "bỏ phố về rừng".

Thời điểm đó là cuối năm 2020. Thanh Trà cùng người bạn thân thiết, quyết định dồn toàn bộ số tiền tích góp sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ ở thành phố.

Họ thuê một chiếc xe tải nhỏ, hai cô gái cùng những chú mèo mà họ nuôi, ngồi trên chuyến xe, rong ruổi tiến về vùng đất mới mang tên Đắk Nông. Bỏ lại sau lưng là dòng người đông đúc, là khói bụi thành thị, những tháng ngày bon chen với tuổi trẻ, ì ạch rượt đuổi deadline.

Căn chung cư không đủ chỗ cho đàn mèo, cô gái dồn tiền tiết kiệm, bỏ phố lên rừng làm nông dân - Ảnh 1.

Hai cô gái đều chưa đến tuổi 30, đã quen sống cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở thành phố bất ngờ có quyết định được xem là khá liều lĩnh: Về nơi núi đồi với dân cư thưa thớt để sống, trồng vườn, làm nông

"Những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất mới, tụi mình rất háo hức trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cái cảm giác bình yên xa lạ chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Nhưng dần về những ngày sau, tụi mình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lo vì chẳng đứa nào có kinh nghiệm về trồng trọt, làm nông, lo vì sợ vùng đất của những người nông dân trồng hồ tiêu, cà phê này sẽ từ chối "tấm chiếu mới" đến từ thành phố như tụi mình.

Chưa kể, khi biết chuyện, nhiều người buông lời lẽ khá tiêu cực, họ cho rằng tụi mình là "những đứa trẻ dở người". Rằng: "Để xem mơ mộng được bao lâu mà đua đòi theo "trend" về quê, bỏ phố".

Cũng may là hai đứa được cái liều lĩnh có cặp, lì lợm có đôi. Tụi mình tập xem những lời động viên là món quà tinh thần, những lời tiêu cực kia là động lực để cố gắng chứng minh mình làm được" - Thanh Trà nhớ lại.

Căn chung cư không đủ chỗ cho đàn mèo, cô gái dồn tiền tiết kiệm, bỏ phố lên rừng làm nông dân - Ảnh 2.

Thanh Trà đang cưu mang hàng chục bạn mèo hoang bị bỏ rơi

Thanh Trà vốn là một dược sỹ, kiêm thông dịch viên cho khách du lịch. Còn bạn cô, Thiên Sa - từng làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Hai cô gái cùng chung niềm yêu thích dành cho thiên nhiên, cây cỏ. Trước khi chọn về vùng đất Tây Nguyên, họ đã ấp ủ mơ ước được sống trong ngôi nhà trên đồi, bao quanh là cây cối xanh mướt.

Một lý do thôi thúc Thanh Trà quyết định rời bỏ phố thị nữa, là bởi căn hộ nhỏ ở Sài Gòn không đủ chỗ cho đàn mèo hoang bị bỏ rơi mà cô cưu mang, chăm sóc.

"Bầy mèo tụi mình nuôi suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng chật chội. Tụi nó thích ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mình muốn tụi nó được sống vui vẻ, gần thiên nhiên. Gom góp nhiều lý do, tất cả thành động lực lớn thôi thúc mình tạm biệt Sài Gòn, về quê nuôi mèo, trồng rau".

Bắt đầu từ con số 0, tập thích nghi với cuộc sống mới

Chính thức chuyển lên Đắk Nông sống chỉ với vỏn vẹn vài chục triệu đồng, Thanh Trà cùng người bạn đồng hành phải nhanh chóng lên kế hoạch kế tiếp cho cuộc sống mới.

"Vạn sự khởi đầu nan", không thể đong đếm hết những thử thách mà cô gái trẻ phải đối diện trong những ngày tháng tập thích nghi với cuộc sống mới.

Căn chung cư không đủ chỗ cho đàn mèo, cô gái dồn tiền tiết kiệm, bỏ phố lên rừng làm nông dân - Ảnh 3.

Những ngày đầu "bỏ phố về rừng", Thanh Trà và Thiên Sa chưa quen với nếp sống của người địa phương, khó mở lòng nên ít giao tiếp với mọi người xung quanh

Vốn sống, làm việc tại thành phố, Thanh Trà không hề có kinh nghiệm trồng trọt, làm nương rẫy hay chăm sóc cây cối. Thời gian đầu, cô chỉ có thể kiếm được số tiền ít ỏi từ quán trà sữa nhỏ mà cô mở ra để kiếm sống qua ngày.

Dần dần, họ bắt đầu từ việc học trồng những loại cây rau đơn giản nhất, sau đó học đến cách chăm cây những lâu năm.

9x Bình Dương tâm sự: "Tụi mình tập thích nghi với lối sống và con người xung quanh. Quen biết và học hỏi giúp tụi mình biết nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn về cuộc sống lao động cực khổ của người nông dân.

Sau hơn 2 năm sống ở xã nhỏ trong rừng, tụi mình đã hoàn thành mục tiêu khi có được một ngôi nhà đầy mèo, một quán trà sữa nhỏ trước nhà mà mình và bạn tự tay thiết kế, vẽ vời, trang trí.

Mình còn có một mảnh vườn trồng cà phê, bơ cùng các loại rau, hoa lá yêu thích. Trong vườn có tổ chim, tổ sóc và cả mấy con ve sầu, dế cơm, ếch nhái... kêu râm ran suốt ngày. Khi cây ăn trái cho quả, mình chỉ thu hoạch 3/4, chừa lại 1/4 trên cây để dành phần cho lũ chim, sóc trong vườn.

Đây là cách mà mà tụi mình tử tế với thiên nhiên, vì thiên nhiên đang mang lại cho tụi chúng mình rất nhiều giá trị".


Họ tự thiết kế, trang trí quán trà sữa, trồng rau, cây ăn trái quanh vườn nhà

Cuộc sống hiện tại của Thanh Trà là ngày ngày quanh quẩn bên vườn cây, quán trà sữa nhỏ cùng bầy mèo và hai chú chó. Tuy có thể không giàu hoặc chưa giàu nhưng hai cô gái trẻ đã làm được những điều mà bản thân họ chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được.

Cuộc sống luôn đặt ra những ngã rẽ buộc chúng ta phải chọn lựa. Không có lựa chọn nào là đúng tuyệt đối. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc là một hành trình mà chúng ta cảm nhận, vun đắp mỗi ngày.

Chọn "bỏ phố về rừng", Thanh Trà và bạn của mình chấp nhận rời xa chốn thành đô hoa lệ, tiện nghi. Họ cởi bỏ bộ vest, những chiếc váy điệu đà để mang ủng, cầm cuốc cuốc đất, làm vườn, trở thành những người nông dân thứ thiệt.

Mồ hôi, nước mắt, lo toan, nhọc nhằn... tất cả đều phải nếm trải. Nhưng trên hết, họ hạnh phúc vì được sống bình yên mỗi ngày.

Sự tự tin, mạnh mẽ bên trong những người trẻ như Thanh Trà, Thiên Sa cũng được "nâng cấp" lên một bậc khi họ đã dám thử sức, vượt qua giới hạn bản thân

Hiện tại, họ hài lòng khi sống trong một ngôi nhà cực "chill" với sắc xanh cây trái ngập tràn. Mỗi ngày, Thanh Trà thức dậy thật sớm, ra chăm vườn rau, rẫy cà phê, lại được thỏa mãn niềm đam mê pha chế, tìm những vị khách đồng điệu trong tâm hồn để có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Ngoài ra, họ còn kiếm được tiền khi tự làm và bán cà phê nguyên chất từ vườn nhà, làm các sản phẩm homemade từ nông sản, bán đồ handmade như tranh, túi xách...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày