Cẩm nang "ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1" đúng chuẩn đây rồi: Ai chưa biết ăn gì, ở đâu khi đến TP.HCM thì xem ngay

Như Trúc, design: Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 12:13 02/06/2022

Nếu chưa biết ăn gì, đi đâu ở TP.HCM, hãy checklist liền 3 quận sầm uất nhất này, đảm bảo bạn sẽ chọn được những quán ăn no bể bụng, những homestay đẹp “nhức nách” và những địa điểm chụp choẹt “hốt” về cả ngàn tấm ảnh đấy.

Nếu là người sống ở TP.HCM, hẳn bạn đã từng nghe câu "Ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1". Chỉ ngắn gọn trong 1 câu nói thôi nhưng lại lột tả được hết những điểm đặc trưng của thành phố này.

TP.HCM có muôn vàn các món ngon, món cũ cũng có và những món sáng tạo mới mẻ cũng có, nhưng dù có bao nhiêu món mới ra đời thì khu ẩm thực của người Hoa tại quận 5 vẫn được ưa chuộng bởi những món đậm chất truyền thống, "chuẩn chỉnh" hương vị. Trong khi đó, quận 3 tuy không sầm uất nhưng lại là nơi hội tụ những nơi lưu trú đẹp, giá cả phải chăng, không gian yên tĩnh. Còn đã ăn chơi, check-in thì phải đến ngay quận 1, không chỉ ban ngày mà cả ban đêm nơi đây vẫn rất rộn ràng, nhộn nhịp.

Nếu tò mò khu người Hoa có những món gì ngon, quận 3 có những nơi lưu trú nào đẹp hay quận 1 có những góc check-in nào lạ mà quen thì phải xem ngay những gợi ý sau nhé!

"ĂN QUẬN 5" - MUỐN ĂN NGON THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN KHU NGƯỜI HOA

Khu vực quận 5 không chỉ tập trung nhiều nét văn hoá, kiến trúc độc đáo của người Hoa mà còn có ti tỉ hàng quán với những món ăn phong phú, đậm đà như phá lấu, sủi cảo, hoành thánh, mì vịt tiềm,... Ẩm thực người Hoa từ lâu cũng đã trở thành nét đặc trưng rất riêng của TP.HCM, lấy lòng biết bao thực khách. Nếu muốn làm 1 chuyến food tour quận 5 thì hãy chuẩn bị tiền đầy túi và rủ thêm tụi bạn thân để ăn sạch các món nổi bật này, đảm bảo no căng bụng cho xem.

Bánh tiêu Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông

Nằm ngay góc đường Phùng Hưng - Hải Thượng Lãn Ông, đây là 1 xe bánh tiêu nhỏ tự làm, chỉ thắp đúng 1 cây đèn đủ sáng khu vực làm bánh nhưng tối nào khách cũng tấp nập vì mùi thơm phưng phức của bánh vừa ra lò. Bánh ở đây còn được gọi với các tên quen thuộc hơn là "bánh tiêu khổng lồ" vì size bánh to hơn hẳn những nơi khác, được nhào nặn và chiên tại nơi bán mỗi ngày nên ra mẻ nào là nóng hổi mẻ đó. Tính đến nay, xe bánh tiêu này cũng đã ngót nghét 2 - 3 đời.

Cẩm nang ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1 đúng chuẩn đây rồi: Ai chưa biết ăn gì, ở đâu khi đến TP.HCM thì xem ngay - Ảnh 1.

Ảnh: Nghi Nguyen Trieu

Ngoài bánh tiêu, ở đây còn có bánh quẩy và bánh bò. Bạn có thể mua món bánh tiêu kẹp bánh bò để ăn thử, sự kết hợp này cũng khá lạ miệng, không khéo ăn 1 lần là "nghiện" luôn đó.

Ảnh: Nghi Nguyen Trieu, @samlacareview

Địa chỉ: Góc đường Phùng Hưng - Hải Thượng Lãng Ông, Q. 5

Mở cửa: 16h - đến hết

Mức giá: 7k/ cái

Bánh hẹ Nguyễn Trãi

Cho những ai chưa biết, bánh hẹ chính là món ăn vặt truyền thống vô cùng nổi tiếng của người Hoa. Bánh có lớp bột mềm, dẻo, bọc lấy phần nhân hẹ bên trong rồi đem cán dẹp, sau đó chiên vàng giòn. Đặc biệt hơn, phần vỏ bánh được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như bột bắp, củ sắn, khoai môn, trứng gà nên khi chiên sẽ toả ra mùi thơm ngào ngạt.

Ảnh: @onghoangtrasua, Nhi Nhi

Bạn có thể tìm mua món ăn vặt nổi tiếng này tại xe bán bánh hẹ đường Nguyễn Trãi, đối diện Chùa Bà Thiên Hậu. Đây là xe bán bánh hẹ lâu đời và nổi tiếng nhất nhì khu người Hoa. Tại đây có bánh hẹ trứng, bánh hẹ vuông, bánh khoai môn, bánh củ sắn, ăn kèm với đồ chua và nước chấm siêu thơm ngon.

Ảnh: @onghoangtrasua

Địa chỉ: 710 Nguyễn Trãi, P. 11, Q.5 (đối diện Chùa Bà Thiên Hậu)

Mở cửa: 10h - 17h

Mức giá: 7 - 8k/ cái, trứng thêm 5k/ phần

Sủi cảo Đại Nương

Muốn ăn sủi cảo vị "chuẩn chỉnh" người Hoa thì bạn phải tìm đến sủi cảo Đại Nương. Mặc dù phần nhân vẫn giữ nguyên các nguyên liệu cơ bản từ tôm, thịt, hẹ,… nhưng với cách chế biến và nêm nếm độc quyền, sủi cảo tại đây mang hương vị đặc trưng, ít nơi nào có. Đặc biệt, không gian được thiết kế theo kiểu gia đình nên ngồi dùng bữa tại đây cảm thấy rất ấm cúng. Menu của quán có nhiều món ăn khác nhau như đậu hũ trứng bách thảo, đậu hũ phá lấu,... Ngoài ra, quán có món sủi cảo nhân bắp cải và thịt băm dành cho những ai không thích ăn hải sản.

Ảnh: @maryderoux

Địa chỉ:125 Châu Văn Liêm, P. 14, Q.5

Mở cửa: 7h - 21h

Mức giá: 40k - 60k/ phần

Mì vịt tiềm - Thiêm Huy Mì Gia

Nhắc đến món mì vịt tiềm tại quận 5 thì không thể bỏ qua Thiêm Huy Mì Gia - một quán mì gia truyền có thâm niên lâu đời nhất nhì tại TP.HCM. Một tô mì vịt tiềm ở Thiêm Huy gây ấn tượng bởi phần nước dùng được nấu từ nhiều loại thuốc bắc như hoa hồi, trần bì (vỏ quýt),… với hương vị đậm đà. Bên cạnh đó, 1 tô mì ở đây rất chất lượng, mì nhiều, tận 1/4 con vịt, ăn bao no luôn. Không những vậy, sợi mì ở đây còn được làm theo kiểu Hoa đúng chuẩn vừa thơm vừa dai, được trụng vừa tới nên ăn rất cuốn.

Ảnh: @jennlouis, @kondeang

Menu của quán có mì vịt tiềm mềm, mì vịt tiềm chiên giòn hay mì vịt tiềm nấm đông cô. Tuy mức giá có phần hơi "nặng túi" 1 tí, nhưng với sự chế biến công phu, nguyên liệu tuyển chọn chất lượng thì cũng hoàn toàn xứng đáng.

Ảnh: @oa_wu, @yuht.nguyen

Địa chỉ: 445 Nguyễn Trãi, P. 7, Q. 5

Mở cửa: 7h - 0h

Mức giá: 30k - 120k/ phần

Chè cột điện

Chè cột điện là cái tên thân mật mà thực khách dùng để gọi hàng chè nổi tiếng của người Hoa ở khu Chợ Lớn, chứ thực chất tên đúng của quán này là chè Châu Giang. Dù chỉ đơn sơ với 1 xe chè truyền thống và vài bộ bàn ghế nhựa nhưng những chè ở đây vẫn đầy sức hấp dẫn. Chè người Hoa mang hương vị riêng biệt từ vị ngọt thanh mát cùng những thành phần tốt cho sức khỏe. Menu của quán vẫn là những cái tên quen thuộc như trà hột gà, cao quy linh, chè mè đen, chè củ năng, tàu hủ hạnh nhân,… mỗi loại đều mang 1 hương vị đặc trưng, đảm bảo ăn 1 chén là phải thêm chén thứ 2 mới đã.

Ảnh: @ansapsaigon, @ndh.an

Địa chỉ: 476 Trần Hưng Đạo, P. 14, Q. 5

Mở cửa: 17h - 22h30

Mức giá: 15k - 33k/ chén

"NẰM QUẬN 3" - NHIỀU HOMESTAY ĐẸP CHO NHỮNG AI MUỐN ĐỔI KHÔNG KHÍ MÀ KHÔNG PHẢI ĐI XA

Vào những lúc mà bạn cần đi tìm những nơi chốn mới, đặt mình vào 1 không gian mới mà không thể xin nghỉ phép để làm 1 chuyến du lịch xa thì tại sao không tự thưởng cho mình 1 "kì nghỉ" ngay trong thành phố vào cuối tuần. Đơn giản thôi, hãy thuê 1 homestay thật đẹp và tự tưởng tượng rằng mình đang thức dậy ở một nơi xa. Nghe cũng thú vị mà phải không? Dưới đây là 2 homestay cực xinh, giá cả "mềm xèo" ở ngay TP.HCM dành cho những ai đang muốn "đổi gió". Và tất nhiên, những du khách đến du lịch tại thành phố nhộn nhịp này cũng có thể tham khảo qua nhé.

Piglet Homestay

Nằm tại 1 con hẻm trên đường Hai Bà Trưng, quận 3 - tức chỉ cách trung tâm thành phố chưa quá 10 phút đi xe nhưng Piglet Homestay lại sở hữu bầu không khí bình yên, nhẹ nhàng hiếm hoi. Ở đây nhiều dạng phòng cho bạn lựa chọn như phòng đôi, phòng 3 người, phòng dorm, phòng có ban công,…

Ảnh: Piglet Homestay

Với mục đích đem lại sự nhẹ nhàng và gần gũi nên toàn bộ các phòng của Piglet Homestay đều có tone màu hồng nhạt. Bên cạnh đó, nội thất ở đây chủ yếu thiên về màu nâu gỗ nên tạo cảm giác ấm cúng. Ngay dưới tầng trệt của homestay này là 1 căn bếp cho bạn tự do nấu ăn với các vật dụng đầy đủ như lò vi sóng, bếp hồng ngoại, chén dĩa, dao, đũa,… Vì phòng ở đây khá rộng và có cả giường tầng nên bạn có thể rủ thêm đám bạn thân. Sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đó!

Ảnh: @msrom283

Địa chỉ: 451/11 Hai Bà Trưng, P. 8, Q. 3

Mức giá: Từ 400k

Hello SaiGon Homestay

Hello Saigon Homestay là 1 trong những homestay được xây dựng theo mô hình gia đình, đặt yếu tố thân thiện, gần gũi lên hàng đầu. Nơi đây được thiết kế tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất, pha trộn giữa phong cách hiện đại lẫn tối giản. Kết hợp giữa tone màu gỗ nâu và ánh đèn vàng nhè nhẹ tạo nên một không gian vô cùng dễ chịu. Ở đây có tất cả 7 phòng ngủ, các phòng đều được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại như TV, điều hòa 2 chiều, máy sấy tóc, mini bar, bồn tắm nằm,… Bên cạnh đó, Hello Saigon có cả 1 khu bếp chung và sân thượng rộng lớn. Tối đến, bạn có thể tổ chức tiệc nướng BBQ hay cùng nhau ngồi trò chuyện, uống trà với bạn bè.

Ảnh: Hello SaiGon Homestay, @ngocha35

Địa chỉ: 58/3 Nguyễn Hiền, P. 4, Q. 3

Mức giá: Từ 300k

"LA CÀ QUẬN 1" - QUẬN SẦM UẤT TẬP HỢP TOÀN ĐỊA ĐIỂM VUI CHƠI "BUNG NÓC" VÀ CHECK-IN "ẢO MA CANADA"

Thật không ngoa khi nói quận 1 chính là "trái tim" của TP.HCM khi hội tủ đầy đủ những loại hình vui chơi, giải trí. Nào là rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, các khu vui chơi cho đến những góc check-in đẹp xỉu lên xỉu xuống. Dù là ban ngày hay ban đêm, nơi đây vẫn luôn nhộn nhịp, đúng chất "thành phố không ngủ". Và toplist dưới đây chính là những địa điểm vui chơi, chụp choẹt ăn khách ở quận 1 cho những ai đang tìm kiếm.

Phố Bùi Viện

Nằm trong list những khu phố đêm nổi tiếng và sầm uất nhất Việt Nam, phố đi bộ Bùi Viện đã trở thành địa điểm tụ tập, vui chơi xuyên đêm của nhiều người. Ai mà mỗi tối hay loanh quanh ở quận 1 thì ít nhiều cũng ghé qua phố Bùi Viện "quẩy banh" vài lần rồi đúng không?

Ảnh: @anhluu22, @h__jun_

Mỗi khi tối đến, nơi đây bắt đầu bật lên những ánh đèn neon đủ màu sắc, cùng với đó là những màn biểu diễn đường phố như đàn hát, múa lửa, thổi kèn saxophone,… Đến với phố Bùi Viện, bạn sẽ được hòa mình vào 1 không khí vô cùng náo nhiệt, trẻ trung. Dọc 2 bên đường là những quán uống với không gian cực chill để bạn trò chuyện cùng bạn bè. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều quán bar, club "xịn xò" khác để bạn lựa chọn.

Ảnh: @tramynguyen_tmn, Thanh Ty

Địa chỉ: Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1

Công viên bến Bạch Đằng

Dù chỉ mới "debut" thời gian gần đây nhưng nhờ sở hữu view 360 độ "triệu đô" nhìn ra những công trình đồ sộ như toà nhà Landmark 81, khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bến Nhà Rồng, công viên Bạch Đằng đã thu hút người người nhà nhà đến đây mỗi ngày.

Ảnh: Phạm Thế Hiển

Công viên này có tổng diện tích lên đến 8000 mét vuông, trải dài từ cột cờ Thủ Ngữ đến bến tàu cao tốc Bạch Đằng. Diện mạo cũ của công viên đã được "thay áo mới" hoàn toàn: Đường lát đá, trồng nhiều thảm cỏ xanh, đặt thêm các bục đá vuông làm chỗ ngồi, đồng thời trang bị cả 1 hệ thống chiếu sáng hoành tráng.

Ảnh: @haphung97, @__myx.linh, @m_hu2404

Công viên Bạch Đằng như mở ra 1 nơi chốn vui chơi mới cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Vì diện tích rộng, view đẹp và không gian mở vô cùng thoáng đãng, nên cứ tầm chiều mát, mọi người lại đến tập thể dục, hóng gió, còn giới trẻ thì rủ nhau đến để chụp ảnh "sống ảo". Với vị trí bắt trọn ánh nắng chiếu rọi, cộng với background quá sức "chanh sả" sau lưng, nơi này không lên hình đẹp thì còn là nơi nào nữa.

Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Hiện tại, dù quận 1 đã "mọc" thêm vô vàn các tụ điểm vui chơi hiện đại nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn được xem là nơi tụ tập yêu thích mỗi tối của người dân TP.HCM với nhiều hoạt động sôi nổi. Không những vậy, nơi đây còn là biểu tượng cho 1 không gian xanh với nhiều cây cối giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Ảnh: @nohphouluang, @anhtu.13, @olivia_vv2002

Buổi sáng đến phố đi bộ, bạn có thể cho bồ câu ăn, đi dạo và check-in "cháy máy" với nhiều góc đẹp. Tuy nhiên, buổi tối nơi đây sẽ có nhiều hoạt động thú vị hơn. Bạn sẽ có dịp xem các buổi biểu diễn đường phố như ca hát, ảo thuật, đánh đàn. Ngoài ra, tại phố đi bộ cũng có nhiều món ăn ngon được bán ở các gánh hàng rong, các xe bán dạo như cóc xoài dầm, bắp nướng, cá viên chiên,… Bạn nhớ hỏi giá thật kĩ trước khi mua nhé!

Ảnh: @tunhaycuoi, @dear_yuumi, @hien_0910

Nếu đã ngồi nhâm nhi đồ ăn và trò chuyện cùng đám bạn chán chê rồi thì hãy tấp qua luôn mấy quán cafe nằm trong chung cư Nguyễn Huệ gần đó để gọi chút nước uống. Một địa điểm quá trời hoạt động ăn chơi thế này mà không ghé thì phí lắm đấy.

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1

Thảo Cầm Viên

Đối với nhiều người dân TP.HCM, Thảo Cầm Viên từ lâu đã trở thành 1 phần ký ức không thể thiếu. Đặc biệt, những người thuộc 9x chắc hẳn từng ít nhất 1 lần bước chân vào địa điểm này để tổ chức picnic, tham gia các hoạt động ngoài trời. Thảo Cầm Viên là vườn thú có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới, sau hơn 150 năm tồn tại, Thảo Cầm Viên đã trở thành một khu bảo tồn "siêu to khổng lồ" với hàng trăm động vật và thực vật.

Ảnh: @ahnari_, @gogosapu

Đến Thảo Cầm Viên, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những động vật quý hiếm, những loài cây lạ có tuổi đời hàng chục năm. Không khí bên trong Thảo Cầm Viên vô cùng trong lành, tách biệt hẳn với phố xá khói bụi bên ngoài, bạn có thể vừa đi dạo vừa hít thở, chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Ngoài ra, nơi đây còn vô số góc chụp ảnh xinh xuất sắc vừa được các bạn trẻ "khai quật" gần đây nữa đấy. 

Ảnh: @hongvannn

Địa chỉ: 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q. 1

Mở cửa: 7h - 18h30

Giá vé: 60k/ người lớn, 40k/ trẻ em

Cẩm nang ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1 đúng chuẩn đây rồi: Ai chưa biết ăn gì, ở đâu khi đến TP.HCM thì xem ngay - Ảnh 31.
https://kenh14.vn/cam-nang-an-quan-5-nam-quan-3-la-ca-quan-1-dung-chuan-day-roi-ai-chua-biet-an-gi-o-dau-khi-den-tphcm-thi-xem-ngay-20220601165515999.chn