Cảm động những tài khoản chuyển hàng trăm triệu nhưng chẳng có tên, chỉ có lời chúc bình an đến đồng bào

PV, Theo Đời sống pháp luật 20:07 13/09/2024
Chia sẻ

Đã có rất nhiều cá nhân, tập thể gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền không hề nhỏ để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng lại chẳng hề ghi rõ tên.

Từ đêm qua - ngày 12/9, sau khi Mặt trận Tổ quốc đăng tải công khai thống kê danh sách ủng hộ qua số tài khoản Vietcombank 0011001932418 từ ngày 1/9 đến ngày 10/9/2024 với tổng số trang sao kê lên tới 12.028 tờ đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Xôn xao bởi những người vì tham danh vọng mà đánh bóng tên tuổi mình bằng hóa đơn chuyển khoản dài đến cả 9 số 0. Nhưng sự thật, số tiền họ đóng góp còn chưa bằng “những đồng cuối cùng” của một em nhỏ.

Xôn xao bởi những người vì tham tiền tài mà sẵn sàng “ăn” trên đồng tiền của bao người dành dụm, tin tưởng gửi gắm cho đồng bào đang oằn mình trong cơn giận dữ của thiên nhiên.

Xôn xao bởi những người nổi tiếng lần lượt bị cả cộng đồng lùng sục “check var”, xem họ có thực sự làm như những gì đã nói hay chỉ là “phông bạt”. 

Cảm động những tài khoản chuyển hàng trăm triệu nhưng chẳng có tên, chỉ có lời chúc bình an đến đồng bào- Ảnh 1.

Những bill chuyển khoản được phát hiện đã qua chỉnh sửa

Mọi thứ sục sôi. Người khóc kẻ cười khi bão “sao kê” đổ bộ.

Giữa những sục sôi, vẫn có những người lặng lẽ, tựa dòng sông sâu tĩnh lặng.

Họ sẵn sàng chuyển khoản một số tiền chẳng hề nhỏ, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mà chẳng kèm theo tên họ. Kèm theo số tiền chỉ vỏn vẹn vài chữ yêu thương gửi cho miền Bắc

“Ủng hộ đồng bào”

“Miền Bắc cố lên”

“Quyên góp chia sẻ, đồng hành trong đợt bão Yagi”

Cảm động những tài khoản chuyển hàng trăm triệu nhưng chẳng có tên, chỉ có lời chúc bình an đến đồng bào- Ảnh 2.

Hình ảnh số tiền được góp cho đồng bào từ các mạnh thường quân

Nhìn những dòng nhắn gửi giản đơn này, đã khiến nhiều người cảm động.

“Bố mẹ mình vẫn dạy, có tâm thì cứ làm, trời biết đất biết, tâm mình tốt cần gì ai biết.”

“Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu. Khiêm tốn bao nhiêu chẳng đủ, khoe khoang một tí cũng dư thừa . Biết ơn những tấm lòng của những nhà hảo tâm ạ.”

“Tài sản lớn nhất của họ không phải của cải đâu, mà là trái tim đó.”

Có lẽ những người đó không chụp loại màn hình, cũng không cần thông báo ai. Họ làm điều đó, chỉ bởi mệnh lệnh từ trái tim, bởi hai tiếng “đồng bào” yêu thương đã ăn sâu vào trong xương trong máu, bởi họ biết đây là lúc tổ quốc cần mình hơn bất cứ khi nào.

Họ thật giống như những gì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết trong bài thơ nổi tiếng - Đất nước

Không ai nhớ mặt đặt tên.

Nhưng họ đã làm ra Ðất Nước.”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày