Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/08/2017

Nhung nhớ nhau nhiều đến thế, nhưng chúng mình lại ở quá xa nhau...

Yêu xa là khắc khoải đợi mong, là một người bận rộn với một khung trời mới, còn một người ở lại luôn ngóng theo mòn mỏi. Yêu xa chưa bao giờ là một sự lựa chọn, bởi chúng ta biết có vô vàn những thử thách chông gai.

Nhưng chúng ta còn trẻ, và chúng ta trân trọng mối nhân duyên của cuộc đời mình, nên chúng ta vẫn chấp nhận cùng nhau bước đi trên cuộc hành trình đầy sóng gió ấy. Chỉ mong sao một ngày chúng ta có thể quay trở về, và bù đắp cho nhau những thiệt thòi thiếu thốn.

Chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế, đã chiến thắng cả thời gian và khoảng cách. Vậy thì còn gì là chúng ta không thể cùng nhau vượt qua được nữa đây?

Dưới đây là bộ tranh khắc họa nỗi niềm yêu xa của họa sĩ Miss Cyndi đến từ Đài Loan. Những cặp đôi đang, đã và sẽ yêu xa hẳn sẽ đồng cảm nhiều lắm đấy!

1. Em ước rằng anh ở đây - bên cạnh em, mãi mãi…

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 1.


2. Em nhớ cái cách anh hôn em, ôm em. Và nhất là cái cách mà anh đặt em vào nơi lồng ngực trái – tim anh

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 3.


3. Anh nói anh thích ngắm nhìn những cánh hoa vào buổi chiều. Em gửi chúng cho anh, nhưng liệu rằng những cánh hoa nhận được vào buổi tối có làm anh thấy vui?

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 5.


4. Còn em thì đã dùng Mặt trăng cho bữa sáng của mình...

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 7.


5. Em không thể ngủ sâu vào tối qua vì nghĩ về anh. Cứ thế đếm từng giờ từng ngày mà chúng ta gặp lại...

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 9.


6. Em muốn được nghe câu trả lời của anh: Có, hay là không đây? Tiếp tục, hay là dừng lại?

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 11.


7. Thời gian rồi sẽ trôi, theo đúng lịch trình vận hành của nó. Và thanh xuân của em cũng vậy…

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 13.


8. Hãy để em cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc từ trong tim, từ tâm hồn mòn mỏi đợi chờ, và thể hiện niềm vui lên ánh mắt...

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 15.


9. Và rồi sẽ gặp lại anh vào một ngày nào đó – sớm thôi. Để được cạnh bên và làm những điều nhỏ nhặt cùng nhau…

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 17.


10. Sau tất cả, em cũng chỉ muốn nói với anh duy nhất một điều: Em yêu anh!

Bộ tranh: Có những nỗi niềm mà chỉ những ai đã và đang yêu xa mới thấu - Ảnh 19.

Credit: Miss Cyndi