Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về

Nhật Thành, Theo Helino 11:30 07/12/2019

Ngoài đánh cá, anh chàng này cũng là một nhiếp ảnh gia đang nghiên cứu về hải dương học ở đại học thuộc thành phố cảng Murmansk, phía bắc nước Nga.

Sau nhiều năm đi biển dài ngày, anh chàng ngư dân người Nga này đã có cho mình một bộ sưu tập những thứ kỳ dị nhất mà anh tìm thấy dưới đại dương sâu thẳm.

Người đàn ông 39 tuổi này tên là Roman Fedortsov, hiện đang làm việc trên tàu đánh cá thương mại, họ chủ yếu khai thác cá tuyết, cá tuyết chấm đen và cá thu. Và mỗi lần quăng lưới thì anh ngư dân này lại vô tình kéo lên được một số sinh vật có hình thù khá là kỳ dị, theo người đàn ông cho biết thì đa số chúng được tìm thấy ở khu vực biển Na Uy và biển Barrents - một phần của Bắc Băng Dương, nằm ở phía bắc của Nga và Na Uy. Đôi khi, chúng còn được phát hiện ở Đại Tây Dương.

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 1.

Chú cá này cho thấy hậu quả của việc tiêm dày môi quá liều là như thế nào

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 2.

Hàm răng của con cá này ngộ nghĩnh thế nhở, trông cứ như bị sún vậy

Ferdortsov cũng là một nhiếp ảnh gia đang nghiên cứu về hải dương học ở đại học thuộc thành phố cảng Murmansk, phía bắc nước Nga. Nhiều năm lênh đênh trên biển đã biến anh trở thành một tay đánh cá đích thực và điều này đã giúp cho anh có cái nhìn chi tiết hơn về cuộc sống ở dưới đại dương. Anh chàng thường chia sẻ những phát hiện của mình lên tài khoản Instagram có hơn 576.000 người theo dõi.

Dẫu vậy, người đàn ông 39 tuổi vẫn buồn vì mỗi lần kéo lưới, những sinh vật lạ mà anh tìm được đều không thể sống được lâu, nguyên do bởi sự thay đổi áp lực khiến chúng đều chết hết.

Mấy con vật này trông như nhân vật trong phim hoạt hình của hãng Pixar vậy

Ferdorsov đã bắt đầu chia sẻ những tấm hình của các sinh vật kỳ dị mà anh tìm thấy được lên mạng xã hội từ năm 2016, và kể từ đó số lượt theo dõi của anh tăng vùn vụt. Anh nói rằng khoảng 90% đại dương là chưa được khám phá, vì thế chúng ta hoàn toàn có thể thấy thêm nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn nữa trong tương lai.

Dưới đây là một số bức ảnh trong bộ sưu tập hàng ngàn tấm của anh chàng thủy thủ này:

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 4.

Con cá này trông chẳng khác gì bộ phim nổi tiếng Aliens

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 5.

Đây chắc chắn là niềm cảm hứng cho mấy bộ phim siêu nhân

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 6.

Các bác sĩ nha khoa sẽ cực kỳ ghét anh chàng này

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 7.

Chú sao biển này trông hơi nhăn nhó

Bộ sưu tập những sinh vật kỳ dị dưới biển của anh ngư dân mỗi dịp căng buồm ra khơi mang về - Ảnh 8.

Đây là kết quả của chuyện tình ngang trái giữa chim én và lươn

(Nguồn: Instagram, VT.co)