Bị tuyên bố đã tử vong, cụ bà 85 tuổi bất ngờ "ngồi bật dậy"
Bị tuyên bố đã tử vong, tuy nhiên, 40 phút sau, cụ bà 85 tuổi bất ngờ ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.
- Tình tiết mới vụ thi thể phụ nữ khỏa thân trong vali cùng 2 quả tạ: 3 người đàn ông khả nghi xuất hiện
- Tài khoản bỗng cộng thêm 1,01 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức đến ngân hàng trả lại thì được thông báo: Đừng vội làm vậy!
- Kỳ tích sống sót của chú mèo bị nhốt 1 tháng ở nơi nóng như thiêu, không đồ ăn
Cụ bà 85 tuổi ở tỉnh Buriram, Thái Lan, khiến gia đình sửng sốt khi bà được cho là đã "sống lại" sau 40 phút bị tuyên bố tử vong.
Ngày 5/2, Sommai Dee-la-at, cháu gái của bà Pua Sriphueng (cả hai tên đều phiên âm từ tiếng Thái Lan), cho biết vào khoảng 9h sáng, cô phát hiện bà cụ bất tỉnh và không còn thở.
Mặc dù đã cố gắng đánh thức nhưng bà Pua không có phản ứng. Nghĩ rằng cụ bà đã qua đời, Sommai gọi những người thân khác đến để tỏ lòng thành kính, theo Khaosod.
Sommai cũng lên kế hoạch đưa thi thể bà đến chùa để thực hiện các nghi lễ đối với người đã khuất.
Ảnh: Khaosod
Tuy nhiên, 40 phút sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, bà Pua bất ngờ ngồi dậy ngay khi gia đình đang chuẩn bị di chuyển "thi thể" bà.
Ảnh: Khaosod
Điều xảy ra tiếp theo thậm chí còn kỳ lạ hơn. Sau khi tỉnh dậy, bà Pua bắt đầu cư xử và có thái độ như một đứa trẻ. Cụ bà 85 tuổi muốn được bế ẵm, dễ trở nên cáu kỉnh và muốn ăn đồ ngọt.
Bà Pua kể lại rằng, trong thời gian được cho là đã "sang thế giới bên kia", bà có gặp và trò chuyện với một nhà sư đến tiễn biệt bà.
Gia đình tin rằng những việc tốt bà Pua đã làm có thể đã giúp bà "tái sinh".
Để cảm tạ cơ hội sống thứ hai, bà Pua yêu cầu con cháu mời các nhà sư đến nhà để tụng kinh và bố thí.