Bí thư thôn Nậm Tông vừa phát biểu vừa nức nở trước giây phút chia tay lực lượng cứu hộ: Ai nghe cũng trực trào nước mắt

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 11:03 26/09/2024
Chia sẻ

Trước lúc chia tay lực lượng cứu hộ cứu nạn sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại vùng lũ Nậm Tông, trưởng thôn Lù Seo Nương đã không kìm được xúc động khi đại diện nhân dân gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ.

Sáng 25/9, tại Nhà văn hóa thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) đã diễn ra buổi chia tay lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người mất tích do sạt lở đất bởi hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tại xã Nậm Lúc.

Sau khi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (gồm Phòng Tham mưu, Trung đoàn 254), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các huấn luyện viên chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng được tăng cường, cơ động đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại xã Nậm Lúc.

Bí thư thôn Nậm Tông vừa phát biểu vừa nức nở trước giây phút chia tay lực lượng cứu hộ: Ai nghe cũng trực trào nước mắt

Sau 15 ngày tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, người dân địa phương, đến nay đã tìm thấy thi thể và xác định được 5 người thiệt mạng tại khu nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, 14 người thiệt mạng tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông để bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng và sớm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn 4 thi thể chưa được tìm thấy khiến nhiều người rời đi hôm nay cảm thấy ngậm ngùi.

Sau khi rút bớt lực lượng, tại hiện trường sạt lở đất ở thôn Nậm Tông, các lực lượng của huyện, xã và người dân tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại cũng như giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Trước giây phút chia tay lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tại vùng lũ Nậm Tông - Lào Cai, anh Lù Seo Nương, Bí thư Chi bộ thôn đã phát biểu trong nước mắt khiến bất cứ cai xem cũng phải nghẹn ngào. 

Bí thư thôn Nậm Tông vừa phát biểu vừa nức nở trước giây phút chia tay lực lượng cứu hộ: Ai nghe cũng trực trào nước mắt- Ảnh 1.

Anh Nương nói, "Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người cũng như tài sản, cây cối hoa màu. Đặc biệt là người với số người chết và mất tích là 18.

Sau gần 15 ngày lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các nạn nhân mất tích đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương. Với lòng biết ơn vô hạn, tôi xin thay mặt cho các gia đình có người thân bị mất tích cũng như toàn thể bà con thôn Nậm Tông cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạọ kịp thời từ các cấp, lãnh đạo Trung ương, tỉnh, huyện, xã, sự chia sẻ của các lực lượng chức năng, tình nguyện viên, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại thôn Nậm Tông trong thời gian qua". 

Kết thúc bài phát biểu, vị trưởng thôn Nậm Tông đã không kìm được sự xúc động nghẹn ngào, đưa tay quệt ngang nước mắt.  

Bí thư thôn Nậm Tông vừa phát biểu vừa nức nở trước giây phút chia tay lực lượng cứu hộ: Ai nghe cũng trực trào nước mắt- Ảnh 2.

Nguồn ảnh: Báo Lào Cai

Bí thư thôn Nậm Tông vừa phát biểu vừa nức nở trước giây phút chia tay lực lượng cứu hộ: Ai nghe cũng trực trào nước mắt- Ảnh 3.

Người dân chia tay, tặng quà lực lượng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Nguồn ảnh: Báo Lào Cai

Có lẽ đối với anh Nương hay những bà con thôn Nậm Tông, những ngày vừa qua là những ngày khó quên trong cuộc đời. Bởi trong thời khắc nguy nan, họ đã nhận được sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, đội tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và cả sự chung tay góp sức của các mạnh thường quân. 15 ngày ở Nậm Tông dù vất vả, gian nan nhưng cũng sẽ để lại ký ức không thể nào quên với những người lính trẻ.

Nam An (t/h)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày