Bí mật đằng sau thi thể phủ tuyết trắng của "nữ hoàng giới giang hồ"

Trí Thức Trẻ, Theo 09:16 27/12/2016

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng cuộc đời của "nữ hoàng giang hồ" lại không có cái kết viên mãn như ý muốn.

Thi thể trên nền tuyết trắng

Vào ngày 24/3/1966, người đi bộ qua con đường đẹp như một bức tranh vẽ ở gần thành phố Salzburg của nước Áo bất ngờ phát hiện thi thể của một người phụ nữ trên nền tuyết trắng, gần một gốc cây. Chiếc áo khoác được gấp cẩn thận và đặt bên cạnh. Một mảnh giấy để lại nói rằng người ấy đã "mệt mỏi vì cuộc sống".

Người phụ nữ ấy có tên là Virginia Hill, được biết đến với tên gọi là "nữ hoàng trong giới giang hồ". Virginia Hill là người chuyên vận chuyển và giấu tiền cho những tay xã hội đen Mỹ trong những năm 1930 và 1940. Giới chức Áo kết luận Virginia (49 tuổi), chết vì tự uống thuốc an thần quá liều.

Virginia Hill sinh năm 1916, mắc một căn bệnh liên quan đến thần kinh mà ngày nay giới chuyên môn gọi là lưỡng cực, rối loạn nhân cách chống xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, hoặc tồi tệ hơn thế.

Bí mật đằng sau thi thể phủ tuyết trắng của nữ hoàng giới giang hồ - Ảnh 1.

Thi thể của Virginia Hill được tìm thấy ở trên đường phủ tuyết trắng.

Hill sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc Lipscomb, bang Alabama, Mỹ, trong một gia đình có 10 anh chị em. Nữ hoàng giang hồ này có tuổi thơ không mấy êm đềm bởi người bố nghiện rượu luôn ngược đãi vợ con.

Có một lần, vì bị bố hành hạ, Hill đã nhấc cả chảo mỡ đang sôi lên và dọa sẽ hất vào người bố nếu ông ta còn dám động chạm đến mẹ con cô. Lúc đó, Hill mới 7 tuổi. Sau sự việc này, mẹ của Hill quyết định đưa 3 con của mình đến sống cùng ông bà ngoại ở bang Georgia.

Cuộc đời nổi loạn

Càng lớn Hill càng trở nên xinh đẹp và nổi tiếng trong đám thanh niên địa phương. Hill sẵn sàng trao thân cho bất kỳ ai vì tiền. Vào năm 17 tuổi, Hill bỏ học giữa chừng và chuyển đến Chicago vì Hill muốn được biểu diễn trên sân khấu.

Chính vì mong ước này mà Hill cố gắng tìm kiếm một công việc tại Hội chợ Thế giới năm 1922 với hy vọng sẽ được tuyển làm vũ nữ hoặc có thể lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn nào đó. Trong thời gian chờ đợi ấy, Hill làm nhiều việc như hầu bàn và gái gọi.

Bí mật đằng sau thi thể phủ tuyết trắng của nữ hoàng giới giang hồ - Ảnh 2.

Hill từng làm hầu bàn và gái gọi. Chính từ đây người phụ nữ này đã dấn thân vào con đường xã hội đen

Chính trong thời gian này, Hill gặp gặp Joseph Epstein, người quản lý tài chính của Jake Guzik, kẻ nhúng tay vào rất nhiều hoạt động "bẩn" như mại dâm, buôn bán nô lệ tình dục, hối lộ quan chức và buôn bán ma túy từ Mexico. Hill trở thành bồ và làm gái phục vụ trong các bữa tiệc tùng của Epstein. Cùng thời gian đó, Hill còn hẹn hò với nhiều trùm xã hội đen khét tiếng khác.

Nhưng người có vai trò lớn nhất trong cuộc đời Hill phải kể đến tay trùm người Do Thái Benjamin "Bugsy" Siegel ở Brooklyn. Có tin đồn Hill và Siegel đã bí mật kết hôn ở Mexico, nhưng tay trùm này chưa bao giờ ly dị vợ.

Sòng bài định mệnh

Đến cuối năm 1959, Hill đóng vai trò là "giám đốc trí tuệ" của mạng lưới buôn lậu ma túy của băng đảng ma túy Mỹ - Italia Chicago Outfit ở Mexico. Tại đây, Hill đóng vai trò thực hiện các hoạt động tài chính và "tiếp xúc xã hội", đồng thời gia nhập "tầng lớp thượng lưu Mexico thông qua nhiều người tình của cô ta", báo cáo năm 1951 của ông Rudolph Halley, tư vấn của Ủy ban đặc biệt của Thượng viện Mỹ về Điều tra tội phạm thương mại liên bang (còn gọi là Ủy ban Kefauver).

Bí mật đằng sau thi thể phủ tuyết trắng của nữ hoàng giới giang hồ - Ảnh 3.

Chân dung trùm mafia Benjamin "Bugsy" Siegel.

Mối quan hệ với Siegel đã đưa Hill tới Las Vegas, nơi có tòa khách sạn – sòng bạc định mệnh được đặt tên theo nick của Hill, Flamingo. Theo lời đồn, năm 1947, Siegel cuỗm 2 triệu trong số 6 triệu USD tiền xây tòa nhà Flamingo để đưa cho Hill nhằm giấu ở một ngân hàng Thụy Sĩ.

Mối tình dựa trên vật chất của Hill cuối cùng bắt đầu tan rã, khi khách sạn Flamingo tại Las Vegas của Benny Siegel làm ăn thất bại. Giáng sinh 1946, Benny Siegel bắt đầu đến sống tại ngôi nhà thuê cho Virginia Hill ở Hollywood. Hai người liên tục cãi nhau vì vấn đề tài chính.

Tại ngôi nhà thuê đó, Siegel đã bị ai đó bắn chết từ cửa sổ, vào ngày 20/6/1947. Hill nhận được tin này từ một người bạn khi đang dự tiệc trên tàu ở Paris. Cho đến nay, vẫn chưa biết ai là thủ phạm bắn chết Siegel.

Năm 1954, sau khi bị truy tố tội trốn thuế thu nhập cá nhân, Hill chuyển đến châu Âu sinh sống. Những năm cuối đời, sau khi ly thân với người chồng cuối cùng, Hill sống nhờ vào người con trai duy nhất là Peter Hauser, một phục vụ bàn.

Hill chết ngày 24/3/1966, ở tuổi 49. Theo Andy Edmond, tác giả cuốn sách Bugsy's Baby: The Secret Life of Mob Queen Virginia Hill, Hill chết chỉ 2 ngày sau khi gặp lại người tình cũ là Joe Adonis. Adonis được cho là đã cử hai vệ sĩ đưa Hill về nhà.