Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng

AB, Theo Thời Đại 14:46 04/05/2018

Hiện trên thế giới có khoảng 200 quốc gia siêu nhỏ như Molossia và những nước này không chính thức được thừa nhận bởi các quốc gia lớn.

Vào ngày 25/7/2017, nhà độc tài Kevin Baugh đã kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nên nước Molossia của mình. Trên thực tế, ông Baugh đã cùng các người bạn của mình bỏ ra 10.000 USD để mua lại 0,004 km2 đất tại vùng Reno- bang Nevada Mỹ và thành lập nên Molossia.

Nghe có vẻ nực cười nhưng đây lại là sự thật, Molossia có hệ thống ngân hàng và tiền mặt riêng, tất nhiên là du khách có thể đổi bằng đồng USD để lấy tiền chi tiêu khi mua sắm tại đây.

Đất nước với 33 công dân

Hiện trên thế giới có khoảng 200 quốc gia siêu nhỏ như Molossia và những nước này không chính thức được thừa nhận bởi các quốc gia lớn. Tuy nhiên, chúng lại là nơi thu hút khá nhiều khách du lịch trên thế giới.

Thông thường các quốc gia siêu nhỏ này có khoảng 3.000 - 25.000 người tùy khu vực, đa phần là những nhóm cộng đồng tụ tập lại và đề ra luật lệ riêng dù không được chính quyền các nước sở tại công nhận. Những quốc gia siêu nhỏ này cũng thường công nhận chủ quyền của các nước siêu nhỏ đồng cảnh ngộ khác và có các chuyến thăm "ngoại giao".

Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 1.
Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 2.

Quay trở lại với câu chuyện của Molossia, dù chỉ là một nước tý hon không được Mỹ thừa nhận nhưng quốc gia này lại có đầy đủ hệ thống bưu chính, đường sắt, rạp chiếu phim, trạm phát radio, thậm chí là có cả chương trình phát triển vũ trụ, múi giờ riêng và cả lực lượng hải quân. Dẫu vậy, quân đội của nước này chỉ mang tính biểu tượng và nhằm thu hút khách du lịch.

Tính đến năm 2017, Molossia có khoảng 33 công dân, tính cả vài con chó.

"Biên niên sử" Molossia

Ban đầu, ông Baugh cùng người bạn cấp 3 James Spielman của mình muốn thành lập nên vương quốc Vuldstein sau khi xem một bộ phim về chiến tranh lạnh và chịu ảnh hưởng lớn. Ông Baugh khi đó trở thành Thủ tướng còn Spielman là Vua của Vuldstein.

Những nhà sáng lập này tự viết giấy chứng nhận, tự trao quyền lập pháp và coi Vuldstein như một hú vui thời trai trẻ.

Tuy vậy, khi Spielman chán trò chơi này và có cuộc sống riêng thì Baugh nghiễm nhiên trở thành Tổng thống, phong cho vợ mình là Đệ nhất phu nhân, còn đứa con 11 tuổi của ông là Chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia. Ông Baugh đổi tên nước thành Molossia và chuyển đến hạt Dayton, bang Nevada-Mỹ. Cùng với bạn bè, ông quyên góp được 10.000 USD để mua 20.000 m2 đất tại California và 5.000 m2 tại Nevada để xây dựng nên Molossia.

Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 3.
Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 4.

Trên thực tế, những công dân của Molossia chủ yếu là gia đình và họ hàng của ông Baugh, kể cả các con thú cưng như chó mèo.

Ngoài đời thật, ông Baugh là trung sĩ quân đội Mỹ và từng làm việc trong đội an ninh của bang Nevada. Trong khi đó Đệ nhất phu nhân Adrianne, vợ ông Baugh, là một giám đốc marketing cho một casino ở Nevada.

Thu hút khách du lịch

Thông thường, những nhà lãnh đạo của Molossia thường dẫn khách tham quan cơ ngơi của mình. Du khách có thể mua nhiều đồ lưu niệm và thưởng thức quầy bar nơi đây. Họ cũng có thể đổi tiền Valora, đồng nội tệ của Molossia, bằng USD hay bằng bánh quy chocolate hoặc thẻ chip đánh bạc casino tại Nevada.

Năm 2016, Molossia đã thu hút được 101 du khách và tính đến tháng 7/2017, nơi đây đã chào đón 109 khách quốc tế. Tổng thống Baugh cho biết ông đặt mục tiêu 200 khách du lịch nhằm chạy đua với đảo quốc Nauru, nơi có lượng du khách thấp nhất thế giới.

Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 5.
Bí ẩn quốc gia nhỏ bé chỉ với 33 công dân, có rạp chiếu phim, bưu điện và múi giờ riêng - Ảnh 6.

Sự phát triển của Molossia trên thực tế không khiến chính quyền sở tại khó chịu bởi chúng kích thích du lịch cho cả vùng. Molossia quá nhỏ và họ buộc phải mua hàng hóa tại các cửa hiệu quanh đó. Những du khách đến nơi đây vẫn phải sử dụng dịch vụ công cộng trong vùng cũng như các cửa hiệu tạp hóa xung quanh.

"Mỹ không công nhận sự tồn tại hợp pháp của Molossia dù chúng tôi từng nhận được thiệp mừng Giáng sinh của Tổng thống Obama (khi đó Tổng thống Trump chưa đắc cử). Molossia trông giống một dự án du lịch nghệ thuật hơn là một quốc gia chính thống. Chỉ cần chúng tôi đóng thuế đầy đủ, họ sẽ để chúng tôi làm những gì mình muốn trong khuôn khổ", ông Baugh cho biết.