Cập nhật tình hình nữ sinh bị chấn thương trong vụ sập trần
Đồng thời, chúng tớ cũng ghi nhận những hình ảnh mới nhất tại phòng học lớp 11A8 - nơi xảy ra vụ tai nạn sáng nay.
Sáng nay 27/2/2012, vào lúc 9h30', khi đang trong giờ học môn Toán, phòng học lớp 11A8 trường THPT Kim Liên (Hà Nội) đã bị rơi một mảng trần, khiến một học sinh nữ tên Hoàng Vân Ly bị chấn thương đầu. Chúng tớ đã tìm đến trường Kim Liên để tìm hiểu rõ hơn về sự cố này. Theo lời kể của một bạn học sinh thì chúng tớ biết được sau khi xảy ra sự cố, các bạn học sinh lớp 11A8 đã lập tức được thầy cô giáo nhanh chóng dẫn qua phòng học khác. Còn bạn Hoàng Vân Ly bị vữa rơi trúng đầu đã được thầy cô trong trường bắt xe taxi đưa đi cấp cứu ngay ở bệnh viện Đống Đa gần đó, các bác sĩ cho biết tổn thương ở đầu không khá nặng và bị khâu 3 mũi.
Đến chiều nay thì bạn Vân Ly đã ổn định tâm lý và tỉnh táo hơn. Bác sĩ khuyên bạn ấy nên nghỉ ngơi 1 tuần, tránh các va chạm mạnh, rồi sau đó đến để cắt chỉ. Tuy nhiên bố của Ly là chú Hoàng Tiến Dũng vẫn khá lo ngại, chú nói: “Bây giờ gia đình chú tạm yên tâm vì bác sĩ đã khâu vết thương, sắc mặt em Ly đã hồng hào hơn. Nhưng chưa chụp X-quang để biết não bộ có tổn thương không, gia đình sẽ theo dõi xem có gì bất thường không mới yên tâm được. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp để em Ly có thể nhanh chóng đi học trở lại.”

Bạn Vân Ly.

Hiện tại Ly đang ở nhà, bố mẹ bạn ấy vẫn theo dõi tình hình vết thương.
Khi sự việc xảy ra, ai cũng nghĩ các bạn học sinh trường Kim Liên sẽ rất hoang mang và lo sợ. Nhưng khá bất ngờ, các bạn học sinh buổi chiều vẫn đến trường đi học bình thường (trừ phòng học xảy ra tai nạn ban sáng). Thầy cô ở trường cũng đã kịp thời động viên, trấn an tinh thần cho các bạn. Nói về sự việc sáng nay một bạn tên Thùy Trang kể lại: “Lúc ấy nhiều phòng học xung quanh nhốn nháo, nhưng thầy cô đã bảo chúng tớ phải bình tĩnh. Ai cũng lo cho bạn Ly vì máu ở đầu khá nhiều, thầy cô tuy hoảng hốt nhưng xử lý rất nhanh. Ngày mai Bọn tớ vẫn đến trường học bình thường, chỉ mong sao trường của bọn tớ sớm được cải tạo để không có những sự việc đáng tiếc như thế xảy ra.”
Phòng học của lớp 11A8 - nơi xảy ra vụ việc.
Mảng trần bị sập khá nguy hiểm.
Bên cạnh đó, vẫn có một số ít các bạn tỏ ra khá lo lắng trước tình trạng xuống cấp của ngôi trường của mình, đặc biệt là những ai học ở các phòng học tầng 1, do chịu nhiều rung động từ việc đi lại ở các tầng trên nên nguy cơ xảy ra tróc lở nhiều hơn các tầng khác. Còn hầu hết các bậc phụ huynh đều rất lo lắng cho con em mình. Cô Mai – có con gái đang học ở trường Kim Liên tâm sự: “Những lần đi họp phụ huynh ở trường cho em nhà cô, nhìn những mảng tróc trên trần nhà cô cảm giác lo ngại cho bọn trẻ. Thời tiết nóng, ẩm thất thường Việt nam dễ làm cho những vết tróc trên trần dễ loang rộng rồi có thể rơi xuống phòng học bất cứ lúc nào. Từ việc này có lẽ cần phải có ngay những biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy, cô giáo.” Các bậc phụ huynh khá lo lắng vì đây là một tai nạn nguy hiểm. Không biết sẽ có bao nhiêu lần xảy ra những tai nạn “không biết trước” khi các bạn học sinh và thầy cô giáo đang dạy và học nữa.


Các lớp học khác ở tầng 1, trần đều có những mảng bong tróc.




Thầy Nguyễn Xuân Lâm - Hiệu phó trường THPT Kim Liên cho biết, các khu nhà học chính của nhà trường đã được xây dựng cách đây hàng chục năm, đến cuối những năm 1980, trường Kim Liên mới về tiếp quản khu nhà này thành trường học. Nhiều phòng học đã lộ rõ sự xuống cấp, trần nhà với nhiều mảng lở đều có ở tất cả các phòng học, các phòng làm việc của Ban giám hiệu cũng không ngoại lệ. Hiện giờ, phòng học 101 – phòng học ca sáng của lớp 11A8 cũng đã được niêm phong để tránh các bạn học sinh tò mò vào xem gây nguy hiểm, đồng thời kiểm tra về những vị trí có nguy cơ bong tróc, sạt lở ở các phòng học khác để kịp thời sửa chữa.
Thầy Lâm cũng chia sẻ rằng trường đã qua một số lần nâng cấp cải tạo nhưng do kinh phí eo hẹp (phần lớn dành để mua bàn ghế, bảng viết, lát nền…) nên phần nâng cấp sửa chữa cho trần nhà chưa có điều kiện thực hiện kỹ càng. Nhà trường rất mong nhận được vốn từ các nguồn hỗ trợ để nhanh chóng tu sửa lại trần nhà. "Qua sự việc này, thầy cô thực sự cảm thấy cần phải đẩy mạnh việc tu sửa. Việc một bạn học sinh của trường bị tai nạn khiến cho nhà trường đang rất lo lắng.", thầy tâm sự.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày