Tối 4/10, hàng trăm hộ dân tại 2 toà A1, A2 khu nhà 54 ngõ 85 Hạ Đình sau nhiều ngày di tản đã tập trung dưới sân khu nhà để tổ chức trung thu muộn và mừng ngày đoàn tụ.
Không khí sôi nổi, đông đúc khắc hẳn so với nhiều ngày trước đây khi hàng trăm con người ở các căn hộ phải sơ tán đi nhiều nơi để tránh sự ảnh hưởng sau đám cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông ngày 28/8.
Tối 4/10, nhiều căn hộ tại khu nhà A1, A2 vẫn tối đèn, nhưng khác so với tháng trước khi hơn 90% người dân sơ tán để tránh ô nhiễm sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông, tối nay mọi người quây quần bên nhau dưới sân khu nhà để mừng ngày gặp lại trong lễ hội trung thu muộn.
Hàng trăm em nhỏ háo hức đón chờ chương trình trong lễ trung thu muộn này.
Đây là trung thu khá đặc biệt tại đây do sau nhiều ngày sơ tán, người dân đã trở lại mảnh đất yêu thương để dần trở lại cuộc sống bình thường.
Từ nhiều ngày nay, trên trang thông tin, bảng thông tin của khu nhà đã được ban quản trị kêu gọi trở về khi mọi thứ đã an toàn
Trong tối 4/10 ngoài bữa liên hoan của các bậc cha mẹ được gặp lại sau nhiều ngày, trẻ em cũng được vui sướng cùng nhau trong không khí y hệt ngày trăng rằm tháng 8.
Theo ông Nguyễn Đức Tiến, trưởng ban quan trị tại đây cho biết: "Đã có khoảng 85% dân cư quay trở về, trong chương trình trung thu muộn này đã quyên góp được khoảng 50 triệu cho sự kiện".
Tuy là trung thu muộn nhưng các em nhỏ vẫn được chuẩn bị khá kĩ lưỡng nhờ sự chu đáo của các bà, các mẹ.
Niềm vui của mọi người khi được gặp lại nhau
Nụ cười trên gương mặt các cụ, những người vẫn bám trụ nơi đây ngày con cháu đã trở về.
Nụ cười và niềm vui trên gương mặt bác Long bảo vệ khu nhà, giờ đây bác đã không phải đeo khẩu trang kín mít như những ngày trước và hàng ngày nhìn lũ trẻ vui đùa và nói chuyện với mọi người.
Không khí vui tươi trở lại, lũ trẻ lại đạp xe vui đùa quanh khu nhà.
Những ông bố lại đấu trí cờ tướng bên cốc trà đá dưới sân.
Hình ảnh các bé gái thích thú vẽ tranh dưới sân khu nhà, nơi đây cách đây 1 tháng khá yên tĩnh và hoang vắng.
Quán trà đá dưới sân của chị Lệ lại tấp nập và đông đúc.
Thi thoảng sau khi phục vụ khách, chị lại tranh thủ ngó ra sân khấu nơi lũ trẻ đang vui đùa, chị cũng là một trong những người bám trụ lại nơi đây khi người dân sơ tán.