Án mạng chấn động Seoul: Thi thể không đầu thả trôi trên sông Hàn, nghi thuộc về khách thuê trọ không trả tiền phòng
Việc điều tra vụ trọng án ở Seoul vừa có tiến triển khi nghi phạm ra đầu thú với lời khai bất ngờ.
- Vụ án "móng tay sơn đỏ" gây xôn xao Hàn Quốc 16 năm: Nữ sinh mất tích trên đường về nhà, chết lõa thể trong đường ống nước cách nhà 6km
- Vụ án 'góa phụ đen': Người phụ nữ xảo quyệt giăng bẫy 3 tình nhân nhẹ dạ, ‘mượn dao giết người’ để chiếm trọn tài sản
- Nam ca sĩ Hàn đột ngột qua đời 24 năm trước: Nghi phạm là bạn gái nhưng trắng án nhờ gia thế khủng, gia đình ngày đêm mong sự thật sáng tỏ
Tuần vừa qua, vụ án giết người phân xác đang khiến dư luận Hàn Quốc hết sức quan tâm. Khoảng 9h15 sáng thứ hai (12/8) nhân viên văn phòng công viên sông Hàn đã phát hiện một phần thi thể người. Đó là nửa thân trên trong tình trạng khỏa thân, bị vứt trên sông ở đoạn dưới cầu đường sắt Magok. Người này lập tức báo cảnh sát.

Nơi phát hiện phần thi thể đầu tiên
5 ngày sau (16/8), cảnh sát đã tìm thấy cánh tay phải và một số bộ phận khác trên sông cách nơi đầu tiên 3 km, đang được xét nghiệm ADN để xác minh xem có đúng là thuộc về nạn nhân hay không. Điều tra ban đầu cho biết nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 20-50.
Mặt khác, cảnh sát tuyên bố đang kiểm tra chặt chẽ camera giao thông để tìm ra thủ phạm phi tang xác và kêu gọi đầu thú.
Dưới áp lực từ phía cảnh sát, cuối cùng nghi phạm đã thú tội vào khoảng 1 giờ sáng ngày 17/8. Đó là một người đàn ông 39 tuổi, tạm gọi là A, làm việc tại nhà nghỉ thuộc quận Guro-gu.

Nghi phạm đã ra đầu thú (Ảnh minh họa: News1)
Theo lời khai của A, y gặp nạn nhân B (32 tuổi) vào hôm 8/8. B đi một mình nhưng có thái độ không tốt, thường xuyên phàn nàn về chất lượng nhà nghỉ và định "quỵt" tiền phòng. Điều đó khiến A tức giận và dùng búa đánh chết nạn nhân. Sau đó, y phân xác, đặt vào túi lớn màu đen và đạp xe đến sông Hàn vứt xác.
Hiện tại, cảnh sát đang kiểm chứng các lời khai của A và tìm kiếm các bộ phận cơ thể còn lại của nạn nhân xấu số.
(Theo Yonhap)

