5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: "Trường sinh bất tử" có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh!

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 12/12/2021

Cứ tưởng cuộc sống ở thế giới Harry Potter phải rất sung sướng, thế nhưng vẫn có những điều đáng sợ khiến nạn nhân "sống không bằng chết".

Thế giới màu nhiệm của Harry Potter đã khiến nhiều khán giả chỉ ước ao được chìm vào trong đó, trở thành một phù thủy quyền năng. Tuy nhiên, nơi đây cũng chứa đựng biết bao rủi ro và thống khổ cho những nhân vật mà chúng ta yêu quý. Dưới đây chính là 5 điều ở thế giới phù thủy Harry Potter khiến người ta có thể "sống không bằng chết", bi kịch vô cùng.

1. "Trường sinh bất tử" thực chất chỉ là niềm hạnh phúc giả dối

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 1.

Có nhiều cách trong vũ trụ Harry Potter để một phù thủy trở thành "trường sinh bất tử". Voldemort theo đuổi điều này bằng cách "chia nhỏ" linh hồn vào các Trường Sinh Linh Giá để hắn sống mãi. Trong truyện và phim, còn có một nhân vật bất tử nữa: Nicolas Flamel - người đã tạo ra Hòn đá Phù thủy.

Bộ phim The Crimes of Grindelwald cuối cùng cũng giới thiệu nhà giả kim huyền thoại này tới khán giả, tuy nhiên ông ta trông không được như kỳ vọng chút nào. Ở độ tuổi 600 tại thời điểm trong phim, Nicolas Flamel được miêu tả như một ông phù thủy già mong manh, xương có thể vỡ vụn chỉ vì một cái bắt tay.

Não bộ của ông vẫn hoạt động tốt và sáng suốt, nhưng cơ thể thì vẫn tiếp tục lão hóa. Sự bất tử mà Hòn đá Phù thủy mang lại cho ông cuộc đời mãi mãi minh mẫn trong một cơ thể vô dụng.

2. Là một người Maledictus, số phận "cầm thú" mãi mãi không thể thay đổi

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 2.

Không được hạnh phúc như những phù thủy biến hình, những phù thủy sinh ra là Maledictus phải hứng chịu số phận đau đớn, khổ sở về sau.

Maledictus là những phù thủy nữ mang dòng máu bị nguyền rủa. Họ có khả năng hóa thú, và khi đến một độ tuổi nhất định nào đó, họ sẽ mãi mãi biến thành con thú ấy. Lời nguyền này được truyền từ đời này qua đời khác.

Một ví dụ điển hình của người Maledictus chính là con rắn Nagini của Voldemort, được giới thiệu kỹ hơn trong phần phim The Crimes of Grindelwald. "Chân tướng" thật sự và số phận đau đớn của Nagini khiến nhiều khán giả chấn động, ngỡ ngàng và không khỏi xót thương.

3. Thức uống Ngọc Lục Bảo đáng sợ

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 3.

Trong Harry Potter phần 6, Harry và thầy Dumbledore đã tới hang động bí mật của Voldemort. Tại đây, họ đối mặt với thức uống Ngọc Lục Bảo - hay còn được biết đến là thức uống của sự tuyệt vọng.

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 4.

Thức uống này khiến nạn nhân chịu đựng sự thống khổ, tuyệt vọng, đau đớn, cơn khát trở nên cùng cực và mất tự chủ. Hình ảnh thầy Dumbledore đau đớn trong hang động đó biến Harry Potter phần 6 trở thành một trong những phần đen tối nhất của loạt truyện, phim.

4. Nụ hôn của Giám ngục

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 5.

Ở tuổi 13, Harry Potter và những người bạn của mình được giới thiệu tới một loài "quái vật" đáng sợ cai quản ngục Azkaban: các Giám ngục. Với tạo hình đáng sợ và sở thích bay lởn vởn xung quanh con người, Giám ngục còn sở hữu một vũ khí vô cùng đáng sợ: nụ hôn của chúng.

"Nụ hôn của Giám ngục" có khả năng hút sạch linh hồn của một người ra khỏi thân xác của họ, đưa nạn nhân vào trạng thái vô hồn vĩnh viễn.

Tại ngục Azkaban, các nạn nhân cho dù có rơi vào trạng thái vô hồn thì cũng được "bồi bổ" để không chết, mãi mãi sống như một cái xác không cảm xúc và suy nghĩ.

5. Lời nguyền Tra tấn - thứ bùa phép kinh hoàng hủy hoại cả tâm trí nạn nhân

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 6.

Có 3 lời nguyền bị coi là vô cùng đen tối và đáng sợ trong thế giới của Harry Potter, bị gọi là "không thể tha thứ". Nếu như lời nguyền Avada Kedavra khiến nạn nhân chết ngay lập tức, còn lời nguyền Độc đoán bắt nạn nhân làm theo ý mình, thì lời nguyền Tra tấn là thứ gây đau đớn nhất.

Lời nguyền Tra tấn mang đến cơn đau cùng cực lên nạn nhân, đến mức họ không còn sức lực để chống lại. Khi ấy, nạn nhân sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn cho tới khi kẻ đưa ra lời nguyền chịu dừng lại. Lời nguyền Tra tấn thường xuyên được sử dụng bởi lũ Tử Thần Thực Tử để tra tấn người khác.

5 điều ở Harry Potter khiến người sống không bằng chết: Trường sinh bất tử có mặt trái kinh hoàng, số phận con rắn Nagini gây ám ảnh! - Ảnh 7.

Hình minh họa Frank và Alice Longbottom bị tra tấn đến hóa điên

Bellatrix Lestrange - mụ phù thủy độc ác, tay sai thân cận của Voldemort, đã sử dụng lời nguyền Tra tấn lên Frank và Alice Longbottom - bố mẹ của Neville. Khi ấy, lũ Tử Thần Thực Tử cho rằng Frank và Alice biết vị trí của Voldemort sau khi hắn ta bị "tiêu diệt" vì định giết Harry. Hứng chịu lời nguyền đáng sợ này trong thời gian dài, Frank và Alice trở thành người điên và phải sống tại Bệnh viện Thánh Mungo cho tới suốt phần đời còn lại. Họ còn không thể nhận ra được đứa con của mình, và Neville cũng phải sống với tuổi thơ bất hạnh, không có bố mẹ ở bên.

Nguồn ảnh: Warner Bros.