3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: Số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa "bom xịt"

Châm Chít - Giang Bùi, Theo Helino 16:30 30/05/2019

Chưa đầy 6 tháng đầu năm 2019, cộng đồng mạng đã đón nhận liên tiếp những bộ phim Hoa Ngữ với nội dung ngược tơi tả, "hút cạn" nước mắt người xem.

Mới đầu năm 2019, màn ảnh nhỏ Hoa Ngữ lên sóng hàng loạt tác phẩm được chuyển thể từ các tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Đầu tiên là bộ phim làm mưa làm gió một thời - Đông Cung, tiếp ngay sau đó là Nếu Có Thể Yêu Như Vậy và gần đây nhất là Bạch Phát (tên cũ: Bạch Phát Vương Phi).

Đều được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết ngôn tình đình đám, cả ba bộ phim đều được mong chờ khi được thông báo sẽ chuyển thể thành phim truyền hình. Không ngoài mong đợi, từ trailer cho đến hình ảnh diễn xuất đều được chú trọng và đặc biệt cả ba bộ phim đều lấy đi biết bao nước mắt của khán giả.

1. Đông Cung

Dự án chuyển thể Đông Cung đã được rục rịch chuẩn bị từ năm 2016, nhưng mãi đến tận đầu năm 2019, khán giả mới được diện kiến bộ phim này. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của "mẹ ghẻ" Phỉ Ngã Tư Tồn, Đông Cung xoay quanh chuyện tình yêu dằn vặt giữa Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) – nàng công chúa xinh đẹp, phóng khoáng chốn Tây Châu và Thái tử Trung Nguyên đầy dã tâm – Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc).

3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 1.

Hai diễn viên trẻ Bành Tiểu Nhiễm và Trần Tinh Húc được lựa chọn cho vai diễn Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân.

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Phong bị chính người con trai mình yêu đậm sâu – Cố Tiểu Ngũ cướp mất gia đình, đất nước. Nàng tuyệt vọng nhảy xuống sông Quên hòng xóa đi hình bóng chàng. Nhưng không ngờ, Tiểu Phong được chính hôn phu Lý Thừa Ngân cứu sống, trói buộc trong mối hôn nhân phức tạp.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 2.

Trải qua bao chuyện ngang trái, Tiểu Phong đã nhớ lại tất cả. Tuyệt vọng trước sự thật tàn nhẫn, nàng nhảy thành tự vẫn được A Độ cứu sống. Chứng kiến Tiểu Phong nhảy thành, Lý Thừa Ngân cũng đã nhớ lại tất cả, tuy nhiên chàng bị hôn mê bảy ngày.

3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 3.
3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 4.

Kết phim là hình ảnh, Tiểu Phong một mình cưỡi ngựa đứng chắn trước hai bên giao chiến. Để anh trai và Lý Thừa Ngân thức tỉnh, Tiểu Phong tình nguyện lấy cái chết để đổi lấy hòa bình. Trước khi tự sát, Tiểu Phong yêu cầu Lý Thừa Ngân hoàn thành nốt hai việc đã hứa: một là Lễ triều và Tây Châu ngừng chiến, hai là Lý Thừa Ngân phải sống hạnh phúc đến cuối đời. Dứt lời, Tiểu Phong cắt cổ tự vẫn.


2. Nếu Có Thể Yêu Như Vậy

Một trong những bộ phim "hút cạn" nước mắt của khán giả trong năm 2019 này thì không thể không nhắc tới Nếu Có Thể Yêu Như Vậy. Đây là tác phẩm phải chịu cảnh ‘đắp chiếu’ suốt hơn 3 năm trời của Lưu Thi Thi. Đến tận tháng 4 năm nay, bộ phim mới chính thức được lên sóng màn ảnh nhỏ. Nếu Có Thể Yêu Như Vậy được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Thiên Tầm Thiên Tầm.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 5.

Nội dung phim xoay quanh hai con người có số phận bi thảm: Bạch Khảo Nhi (Lưu Thi Thi) và Cảnh Mặc Trì (Đồng Đại Vỹ) - người yêu của cặp đôi quẫn trí tự tử vì tình. Khảo Nhi và Mặc Trì vô tình gặp nhau trong tang lễ, trong chớp mắt hai người nhận ra sự phản bội mà mình đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 6.

Họ quyết định trả thù nhau, nhưng chẳng biết mình đem lòng yêu người còn lại lúc nào không hay. Tình yêu này gặp phải nhiều đả kích, giày vò, không được mọi người đồng thuận và quan trọng nhất, ngay cả ông trời cũng không muốn Khảo Nhi và Mặc Trì ở bên nhau. Cảnh Trì mắc chứng bệnh nan y, buộc phải ra đi, đúng lúc này người anh trai thất lạc của Khảo Nhi là Kỳ Thụ Lễ (Bảo Kiếm Phong) xuất hiện.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 7.

Dù tình yêu của Kỳ Thụ Lễ dành cho Khảo Nhi cũng không hề thua kém Cảnh Mặc Trì nhưng cô một lòng một dạ chỉ yêu Cảnh Mặc Trì. Nhận ra được điều này sau bao năm trời, Kỳ Thụ Lễ cũng một lòng chúc phúc cho người phụ nữ anh yêu. Đúng lúc này, Kỳ Thụ Lễ mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh đã quyết định hiến tim cho Cảnh Mặc Trì để Khảo Nhi được sống đúng với tình yêu của mình.

3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 8.

3. Bạch Phát

Được chuyển thể từ tác phẩm Bạch Phát Hoàng Phi của tác giả Mạc Ngôn Thương, Bạch Phát được kỳ vọng sẽ còn đau đớn, quằn quại hơn Đông Cung rất nhiều lần. Nội dung cuốn tiểu thuyết gốc không chỉ có tình yêu, thù hận mà còn là cuộc chiến tranh quyền đoạt vị chốn cung cấm. Câu chuyện bắt đầu khi trưởng công chúa Tây Khải - Dung Nhạc (Trương Tuyết Nghênh) tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê và phát hiện ra bản thân bị mất trí nhớ.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 9.

Người đẹp 9x Trương Tuyết Nghênh trong vai Dung Nhạc.

Để liên minh với Bắc Lâm, Dung Nhạc phụng mệnh kết hôn cùng hoàng tử Bắc Lâm - Vô Ưu (Lý Trị Đình), nhưng lại bị Vô Ưu từ hôn. Dung Nhạc đã giả làm chủ của một quán trà dưới cái tên khác là Mạn Yêu, để bí mật tìm kiếm Trị Thế Kỳ Thư mà Tần gia để lại. Cũng từ đó mà Dung Nhạc đã có cơ hội gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Vô Ưu mà không hề biết về thân phận thực sự của chàng. Khi Trị Thế Kỳ Thư được tìm thấy cũng là lúc Vương huynh của Dung Nhạc - Dung Tề (La Vân Hi) bắt nàng phải gả cho tướng quân của Bắc Lâm - Phó Trù (Kinh Siêu). Dung Nhạc và Phó Trù đã lập kế ước kết hôn giả, cùng lúc này, Vô Ưu cũng phát hiện ra Mạn Yêu chính là Dung Nhạc.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 10.

Trong nỗi đau đớn giằng xé, Mạn Yêu quyết tâm làm chủ số phận, nhưng nàng lại phát hiện ra Phó Đẳng là huynh đệ ruột thịt của Vô Ưu, còn nàng lại chính là nữ nhi còn sống của Tần gia - Tần Man. Dung Nhạc nhận ra rằng, họ sinh ra trong thời loạn lạc, ngay cả hạnh phúc của bản thân mình và người thân họ cũng chẳng thể bảo vệ nổi. Cuối cùng, Dung Nhạc, Vô Ưu và Phó Trù đã bỏ qua được cái tôi của bản thân, từ bỏ ân oán, liều mình tương hộ Dung Tề, phá tan âm mưu xảo quyệt của gian thần, ổn định triều chính, cùng bước tiếp trên một cuộc đời mới.


3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 11.

Với phần nội dung hấp dẫn, phức tạp và "ngược" còn hơn cả Đông Cung, nhưng từ khi lên sóng, Bạch Phát khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm. Vẻ ngoài xinh đẹp của Trương Tuyết Nghênh hay gương mặt nam tính của Lý Trị Đình cũng không cứu vãn được diễn xuất "đơ có thâm niên" của cả hai.



3 bộ phim Hoa Ngữ khiến khán giả khóc như mưa: riêng số 3 được kì vọng nhất nhưng lại hóa bom xịt - Ảnh 12.

Vai nam phụ La Vân Hi còn nổi hơn cả cặp đôi chính Trương Tuyết Nghênh - Lý Trị Đình.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày