24 giờ "địa ngục" giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt

Diệp Lục, Theo Nhịp Sống Việt 15:34 17/05/2022

Sống sót qua 24 giờ giữa cái nắng nóng như hỏa ngục ở Ấn Độ không phải là điều dễ dàng.

Các khu vực ở miền bắc và miền trung Ấn Độ đang phải vật lộn, chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt chưa từng thấy trong những ngày qua.

Một phóng viên của Bloomberg Green đã dành hàng giờ trên đường phố để ghi lại chân thực những gì mà người dân Ấn Độ đang phải đấu tranh sinh tồn để vượt qua đợt nắng nóng đỉnh điểm hơn 43 độ C và dự báo có thể lên tới 50 độ C trong vài ngày nữa.

Đợt nắng nóng khắc nghiệt này là hệ quả của việc Trái Đất đang nóng lên, hiệu ứng nhà kính đã khiến tình trạng "hỏa ngục" tồi tệ hơn bao giờ hết. Hàng triệu người lao động có thu nhập thấp, chiếm khoảng 40%, đang chật vật trải qua những ngày nắng khắc nghiệt mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào.

Ngay cả với những người có tiền, đủ sức mua các thiết bị làm mát thì họ vẫn phải đối mặt với nỗi lo thường trực đó là: Mất điện. Sau đây là những ghi chép của phóng viên về cách mà người dân Ấn Độ vượt qua cái nóng kỷ lục trong 24 tiếng đồng hồ:

9 giờ sáng. Nhiệt độ: 36 độ C

24 giờ địa ngục giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt - Ảnh 1.

Darshan Mukhiya, một người bán rau, đang đi chân trần dọc bờ sông Yamuna, đẩy chiếc xe chở người cha 83 tuổi của mình. Người đàn ông đang đưa bố đến cập nhật hồ sơ sức khỏe người cao tuổi tại một văn phòng của cơ quan chức năng.

Cả hai người đàn ông phải di chuyển từ rất sớm trước khi mặt trời nóng đến đỉnh điểm. Mukhiya nói: "Chúng tôi chẳng có một cái quạt nào chứ đừng nói đến máy điều hòa mát lạnh".

6 người con của Mukhiya học cả ngày trên trường. Chỉ lúc này chúng mới được hưởng chút gió mát từ những chiếc quạt trần trong lớp học. Khi về nhà, gia đình họ chỉ còn sự lựa chọn duy nhất đó là ngâm mình trong dòng sông ô nhiễm gần nơi ở.

11h30 trưa. Nhiệt độ: 39 độ C

24 giờ địa ngục giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt - Ảnh 2.

Trẻ em học dưới gầm cầu trong những ngày nắng nóng.

Không có quạt ở trường học, hàng chục em nhỏ tại một ngôi trường dạy miễn phí đã phải học tại gầm cầu, nơi có tán cây râm mát giữa cái nắng oi ả. Mahato, 51 tuổi, đại diện nhà trường cho hay, đáng lẽ họ có 300 em học sinh nhưng nhiều gia đình đã rời bỏ thành phố với cái nóng ngột ngạt để trở về những ngôi làng thoáng đãng hơn.

Có 50 em nhỏ đang tiếp tục theo đuổi việc học với gương mặt lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Các em thường xuyên phải tìm vòi nước duy nhất sẵn có để giải tỏa sự bức bối khó chịu này.

Các toa tàu điện ngầm có máy lạnh đều chật cứng các hành khách. Không có nhiều chỗ cho những người chậm chân. Ông Mahato chia sẻ rằng, có nhiều trẻ em sống trong ngôi nhà chật chội đã bị đau bụng, thậm chí là bị sốt do điều kiện sinh hoạt không được đảm bảo. Những ca sốt rét đang ngày một gia tăng ở Ấn Độ do muỗi sinh sôi nảy nở trong thời tiết nóng ẩm này.

13 giờ chiều. Nhiệt độ: 43 độ C

Đây là thời gian nóng nhất trong ngày. Bhumi, 18 tuổi, đang đắp mặt nạ làm từ đất sét khi cô đi làm về. Đây được xem là một phương pháp làm mát, giải nhiệt truyền thống của người Ấn Độ. Tuy nhiên hiệu quả đem lại không mấy khả quan giữa mức nhiệt kỷ lục như hiện nay.

24 giờ địa ngục giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt - Ảnh 3.

Thiếu nữ Bhumi đắp mặt nạ khi đi làm về

Bhumi có 5 anh chị em và gia đình đông đúc của cô phải chen chúc nhau trong căn nhà chật chội chỉ có một cửa sổ duy nhất, nằm tại một khu phố tồi tàn thuộc phía nam Delhi. Họ thường nấu ăn và ngủ trên sân thượng để phần nào xua tan cái nóng đêm hè.

Dù gia đình có quạt mát nhưng Bhumi cho biết, nó giống như muối bỏ bể. Khu phố cô sinh sống thường xuyên rơi vào cảnh mất điện. Trong đợt nắng nóng này, ít nhất mỗi ngày, nơi cô ở bị cắt điện 2 lần.

Theo tờ Bloomberg, theo số liệu chính thức được công bố, có 25 trường hợp tử vong trong đợt nắng nóng vừa qua nhưng con số này được dự đoán là sẽ còn tăng lên nữa.

Bhumi cho biết, xe cộ vẫn đi lại tấp nập trên đường phố nhưng tất cả ô tô đều đóng kín cửa sổ để chạy điều hòa. Ngày càng có ít người ra ngoài đi bộ. Nếu có, họ sẽ luôn mặc áo dài tay và quần dài để chống chọi với cái nắng gay gắt. Các khu chợ ngoài trời nổi tiếng hiện giờ thưa thớt khách. Thay vào đó, các trung tâm thương mại đặc kín người khi họ đổ xô đến đây để hưởng máy lạnh miễn phí.

16 giờ chiều. Nhiệt độ: 41 độ C

Cụ bà Madhu, 62 tuổi, tỏ ra buồn bực khi nhận được tin báo rằng các chuyến xe cung cấp nước đến khu ổ chuột, nơi người phụ nữ sinh sống ở tây nam Delhi, đã bị hủy bỏ.

24 giờ địa ngục giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng để lấy nước sạch cho gia đình giữa cái nắng oi ả

Nơi ở của bà Madhu không có nước máy, kết hợp cùng thời tiết nắng nóng đỉnh điểm đã tạo cơ hội cho các đại lý tư nhân cung cấp nước sạch "hái ra tiền". Việc cung cấp nước bị chậm trễ vào ngày hôm nay đồng nghĩa với việc bà Madhu và những người hàng xóm phải tranh nhau đứng xếp hàng dài ngày hôm sau để lấy được nước.

Người lớn phải nghỉ làm và trẻ em cũng phải nghỉ học nhằm thay nhau đứng xếp hàng, nếu không gia đình họ sẽ "chết khát". Các chuyên gia cảnh báo rằng, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn chính là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất do biến đổi khí hậu gây ra.

18 giờ 30 chiều. Nhiệt độ: 40 độ C

Dù chờ đợi đến buổi tối nhưng Mahavir Singh vẫn không thể nào giải tỏa được cơn nóng bức bối ở trong người. Anh chưa bao giờ trải qua bất kỳ điều gì tương tự như vậy trong mùa hè này, khi mà nhiệt độ ngoài trời không hề giảm vào ban đêm.

Nhiệt độ nóng nực duy trì từ nửa đêm cho đến 2 giờ sáng hôm sau mới hạ đi một chút. Các chuyên gia cho hay, điều lo lắng nhất đó chính là nhiệt độ vẫn cao vào buổi tối. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến cơ thể không tiết đủ mồ hôi để hạ nhiệt.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, con người có thể bị tử vong vì đột quỵ do nắng nóng. Tình trạng này diễn ra dày đặc ở những khu ổ chuột và tại các thành phố lớn, nơi chịu hiệu ứng "đảo nhiệt đô thị" với mức chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Không ai rõ tình trạng này sẽ tiếp tục đến bao giờ và ngày qua ngày, người dân Ấn Độ lại phải tiếp tục lao vào cuộc chiến với "hỏa ngục".

24 giờ địa ngục giữa nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ: Không quạt, không nước, gầm cầu biến thành lớp học và cuộc chiến sinh tồn khốc liệt - Ảnh 5.

Mọi người tìm kiếm nơi có bóng mát để ngả lưng sau ngày dài chống chọi nắng nóng

Nguồn: Bloomberg

https://afamily.vn/24-gio-dia-nguc-giua-nang-nong-ky-luc-o-an-do-khong-quat-khong-nuoc-gam-cau-bien-thanh-lop-hoc-va-cuoc-chien-sinh-ton-khoc-liet-20220516132714561.chn