Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi

AQ, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 02/05/2019

Với những màn trình diễn chói sáng liên tiếp và đều đặn trong suốt thời gian qua, danh hiệu Quả bóng vàng 2019 rất khó thoát khỏi tay Lionel Messi.

Bây giờ mới là đầu tháng 5 và thông thường, đây không phải quãng thời gian thích hợp để nhắc tới Quả bóng vàng, danh hiệu vốn chỉ trao cho cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc nhất trong cả một năm của FIFA.

Tuy vậy, chúng ta đang ở năm 2019 và đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, câu chuyện của riêng siêu sao Lionel Messi. Ở tuổi ngoài 30, chân sút người Argentina đã chứng mình rằng Ronaldo không phải là chủ nhân duy nhất của bí quyết lão hóa ngược. Trong suốt những tháng qua, Messi đã chơi bóng như lên đồng, tỏa sáng liên tiếp và không ngừng nghỉ để giờ đây bỏ xa các đối thủ còn lại trong cuộc đua chạm tới danh hiệu Quả bóng vàng.

Đầu tiên, hãy bắt đầu với La Liga, giải đấu mà Messi đã phá lưới đối thủ ở ngay ngày mở màn và không ngừng nâng cao tài khoản trong suốt quãng thời gian sau đó. Tính đến lúc này, chân sút có biệt danh "Bọ chét nguyên tử" đã bỏ túi tổng cộng 34 bàn thắng và 13 đường kiến tạo tại giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha. Kinh hoàng hơn, dù mới chỉ ra sân 32 lần, cầu thủ sinh năm 1987 nhận được danh hiệu xuất sắc nhất trận của trang thống kê có tiếng Whoscored tới 15 lần.

Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi - Ảnh 1.

Messi vừa nâng cao La Liga cuối tuần trước.

Barca đã chính thức lên ngôi tại La Liga từ cuối tuần trước còn việc danh hiệu "Vua phá lưới" thuộc về Messi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu tính rộng ra, trong 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu, chẳng có chân sút nào phá lưới đối thủ được nhiều như Messi bất chấp cầu thủ người Argentina ra sân ít hơn những mùa giải trước.

Tại Cúp nhà vua, Messi cùng các đồng đội cũng sẽ trận chung kết với Valencia vào ngày 25/5. Con đường đi tới trận đấu cuối của gã khổng lồ xứ Catalan tại giải đấu này tất nhiên không thể thiếu dấu chân của Messi với 2 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo.

Trong một năm không World Cup, Champions League trở thành thước đo quan trọng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng. Tại đây, ít ra cho đến thời điểm này, Messi vẫn là người xuất sắc nhất. Anh ghi bàn nhiều nhất (12 bàn), là người xuất sắc trận nhiều nhất (7 lần) và có số điểm trung bình cao nhất (8,94 - theo Whoscored).

Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi - Ảnh 2.

Pha sút phạt thần thánh của Messi vào lưới Liverpool.

Trận gặp Liverpool vào rạng sáng ngày 2/5 là minh chứng rõ nét về tầm ảnh hưởng và vai trò của Messi. Đối mặt với hàng phòng ngự được chỉ đạo bởi trung vệ xuất sắc nhất thế giới - Virgin van Dijk, Messi vẫn phá lưới đối thủ, không chỉ một mà tới hai lần. Trong đó, pha sút phạt nâng tỷ số lên 3-0 đến bây giờ vẫn còn đang sốt xình xịch trong cộng đồng mạng.

Sau trận, tờ Marca thậm chí còn đưa luôn dòng tiêu đề lên trang nhất: "Hãy trao Quả bóng vàng cho Messi vào ngay ngày mai". Tất nhiên, câu nói trên được viết trong một phút phấn khích của trang tin đến từ xứ đầu bò nhưng cho thấy một sự thật không thể chối cãi rằng, Messi quá vượt trội trong năm 2018.

Còn nhớ rằng, hồi năm ngoái, lần đầu tiên trong nhiều năm, Messi mới nằm ngoài Top 3 trong cuộc đua cho danh hiệu Quả bóng vàng. Khi ấy, không ít fan hâm mộ bất bình vì cảm thấy một sự bất công dành cho cầu thủ người Argentina. Còn với Messi, anh không nói nhiều trước truyền thông, và thay vào đó là trả lời bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Và con số 48 bàn sau 46 trận đã là quá đủ.

Xin lỗi Ronaldo nhưng Quả bóng vàng 2019 đã thuộc về Lionel Messi - Ảnh 3.

Messi đang tiến gần tới danh hiệu Champions League thứ 5 trong sự nghiệp.

Modric, đương kim Quả bóng vàng, đang khủng hoảng cùng Real Madrid. Neymar, ứng viên sáng giá, đã chấn thương quá lâu. Tài năng trẻ Mbappe, thì "khôn nhà dại chợ" mất hút khi đội nhà bị loại sớm tại Champions League.

Đối thủ số 1 của Messi trong một thập kỷ qua - Ronaldo cũng chẳng có được một mùa giải như ý. CR7 cùng Juventus đã bị loại tại tứ kết Champions League và mới chỉ bỏ túi vỏn vẹn 27 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Quá khiêm tốn nếu đặt cạnh Messi.

"Hôm qua, Ronaldo trở thành người sở hữu siêu xe đắt nhất thế giới. Ngày hôm nay, Messi chính thức 'đặt gạch' cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất đời cầu thủ" hay "Xin lỗi Ronaldo, anh không có cửa với Messi trong năm nay", các fan hâm mộ đã nói đùa hài hước như thế.

Nhưng nếu khẳng định rằng Quả bóng vàng 2019 sẽ thuộc về Messi, thì đó là sự thật khó có thể chối cãi. Bởi đơn giản, trong năm nay, siêu sao của Barca là người xuất sắc nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày