Tối 4/10, nến rực sáng các lối đi tại tư gia Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Định Nguyễn, Theo Mask Online 12:53 05/10/2014

Suốt 1 năm qua, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi nhưng hàng triệu người dân Việt Nam vẫn dâng đầy nỗi niềm tiếc thương vô hạn với Người. Từng tháng ngày người dân vẫn âm thầm mang nến đến thắp trước cổng tư gia nhà Đại tướng để bày tỏ sự thương nhớ.


 Tối 4/10, rất đông người dân Thủ đô Hà Nội đã vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hoàng Diệu (Hà Nội) dâng hương ngày giỗ đầu Đại tướng. Trong đêm những ngọn nến được người dân xếp thành chữ, thành số thể hiện ngày giờ mất của Người.




Trong sân vườn nhà Đại tướng, các lối đi tràn ngập ánh nến. Tất cả người dân đều thể hiện sự thành kính đối với  Đại tướng.


 Nến được người dân xếp thành giờ mất của Đại tướng.


 …ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi.


 Hơn 21h tối, người dân lặng lẽ đến viếng Đại tướng mỗi lúc một đông. Người giúp việc gia đình Đại tướng đã phải đóng cửa.




 Người dân đứng vái vọng bên ngoài.


 Nhiều người cúi xuống vái lạy bày tỏ sự thương nhớ Đại tướng.


 Hơn 22h đêm nhưng trước cổng tư gia Đại tướng, người dân vẫn lặng lẽ hướng ánh mắt vào trong.


Nhiều người không khỏi xúc động, bật khóc bày tỏ nỗi niềm thương tiếc.


 Nhiều người đứng lặng lẽ một hồi lâu.


 Một năm qua đi, nhưng với người dân hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn gần gũi, vẹn nguyên.


 Đại tướng đã mãi mãi đi xa, nhưng tấm lòng của Người vẫn ở lại nơi đây, hình ảnh Người vẫn trường tồn mãi với thời gian, với không gian và trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam.