Nữ công nhân bị kẻ lạ đâm kim tiêm vào ngực: “5 ngày qua tôi không dám ra khỏi phòng”

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/12/2015

“Vết thương hiện giờ vẫn còn sưng to và nhức lắm, với lại tôi đang rất sợ hãi sau sự cố này nên chỉ đóng cửa ở trong phòng”, chị Trinh - người bị kẻ lạ đâm kim tiêm chia sẻ.

Kẻ biến thái rình mò nhiều nơi để ra tay

Trước đó, sáng 7/12, nhiều nữ công nhân của công ty Nidec Sankyo vào ca làm như thường ngày và đi bằng lối cổng phụ dành cho người đi bộ. Khi các nữ công nhân đi vào trong đường nội bộ thuộc Khu công nghệ cao thì bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy màu đỏ, bịt kín mặt dùng tay sờ vào vùng ngực, mông họ.

Lúc này, những nữ công nhân tưởng rằng đây là kẻ biến thái, nên họ sợ hãi đi nhanh vào công ty thay đồ đồng phục để làm việc. Thời điểm này các nữ công nhân mới phát hiện máu dính áo, trên cơ thể có vết chích nghi là kim tiêm nên hoảng sợ đi trình báo với cơ sở làm việc.

 Con đường xảy ra sự việc các công nhân bị đâm kim tiêm vắng người qua lại.

 Một con đường khác cũng là nơi kẻ biến thái rình mò dùng kim tiêm đâm vào vùng ngực của các nữ công nhân.

Chưa dừng lại, đến tối cùng ngày, một nhân viên khác đang trên đường đi làm về cũng bị một đối tượng lạ mặt sử dụng kim tiêm đâm vào tay ngay phía trước công ty.

Trao đổi với chúng tôi, phòng tổng vụ của Nidec Sankyo cho biết đã xác nhận vụ việc xảy ra đối với 9 nữ công nhân. “Qua sự việc này phía công ty cũng có trách nhiệm khuyến cáo nếu lỡ bị đối tượng lạ đâm... cần bình tĩnh cẩn thận rửa vết thương và đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm nhanh tình trạng sức khỏe, nếu phát hiện điều gì lạ thường thì cần được theo dõi và điều trị kịp thời”, đại diện công ty Nidec Sankyo cho hay.

Sự việc diễn ra được khoảng 5 ngày, nhưng đến hiện tại các nạn nhân cũng như những nữ công nhân khác vẫn chưa hết sợ hãi, hoang mang lo lắng. Sáng ngày 12/12, chúng tôi hỏi đường vào hiện trường nơi xảy ra vụ việc, các nữ công nhân ở đây tỏ ra rụt rè vì sợ kẻ lạ mặt sẽ gây chuyện.

 Công ty nơi các nữ công nhân đang làm việc.

Sau khi giải thích, họ mới đỡ hoang mang hơn. “Thấy các anh chị lạ mặt mà hỏi đường làm chúng em sợ lắm vì những ngày qua thật sự kinh hoàng đối với những nữ công nhân ở đây. Kẻ biến thái không biết ở đâu ra cứ rình mò rồi chờ thời cơ dùng kim tiêm đâm vào người nhiều chị em nữ công nhân. Chúng em không phải là nạn nhân nhưng vẫn sợ, vì thế ai hù chút xíu là giật mình liền”, một nữ công nhân trong khu Công nghệ cao chia sẻ.

Cũng theo các nữ công nhân này, trong khu Công nghệ cao thường là công nhân trẻ ở dưới quê lên làm ăn nên kẻ biến thái hay lợi dụng làm chuyện bậy. Đồng thời khu Công nghệ cao có diện tích quá rộng và cây cỏ um tùm khuất tầm nhìn, khi sự việc xảy ra thì rất khó phát hiện và truy bắt.

“Tính ra cũng có nhiều nhóm bị kẻ biến thái rình mò theo dõi lắm. Theo chúng em biết là có 3 địa điểm bị kẻ biến thái dùng kim tiêm đâm các nữ công nhân. Sau sự việc này, chúng em thường đi cùng các nam công nhân cho đỡ sợ hơn”, các nữ công nhân cho biết.

Tự giam mình trong phòng vì sợ gặp lại kẻ biến thái

Tìm đến nhà trọ chị Trần Thị Thu Trinh (23 tuổi, tạm trú tại phường Tân Phú, quận 9, TP. HCM), căn phòng cửa vẫn đóng im ỉm. Bên cạnh dãy nhà trọ chị Trinh là dãy trọ nơi chị Nguyễn Thị Tuyền (32 tuổi) đang ở, nhưng chị đã về quê khi được nghỉ phép 20 ngày sau sự việc kinh hoàng vừa qua. Chị Trinh và chị Tuyền là 2 trong số những công nhân bị kẻ biến thái đâm kim tiêm vào ngực, tay.

Thấy người lạ hỏi thăm phòng trọ, chị Trinh sợ quá nên đóng sầm cửa lại. Sau một hồi thuyết phục chị mới mở cửa tiếp chuyện chúng tôi. “Các anh chị thông cảm, mấy ngày qua em vẫn chưa hết sợ, em hoang mang lắm, cứ thấy người lạ hỏi thăm là mặt em tái mét, sợ kẻ biến thái tìm đến”.

 Căn phòng trọ của chị Trinh luôn đóng kín cửa suốt ngày từ khi xảy ra sự việc.

Kìm nén sự sợ hãi, chị Trinh kể, khoảng 7h15 ngày 7/12, chị đang đi cùng 3 người bạn là công nhân làm cùng trên đường Vành Đai trong khu Công nghệ cao thì bất ngờ bị đâm bằng kim tiêm.

“Lúc đó, tôi đi ngoài cùng, hai người bạn (trong đó có chị Tuyền) đi phía trong thì bị một thanh niên bịt khẩu trang, đi xe Wave màu đỏ chạy từ phía sau tới đâm vào tay tôi, đâm vào ngực chị Tuyền. Ban đầu, tôi chỉ thấy nhói một cái ở tay, cứ tưởng thanh niên này trêu đùa và nghĩ móng tay của người này chạm vào nên tôi không để ý. Sau khi chúng tôi vào trong thay đồ mới phát hiện máu và vết thương ở ngực chị Tuyền hơi sưng, nên xin công ty nghỉ để đến bệnh viện vì sợ nhiễm HIV”, chị Trinh nói.

 Chị Trinh cùng số thuốc uống phơi nhiễm HIV.

Theo chị Trinh, từ sau khi bị kẻ lạ mặt đâm vào người, đi đâu chị đều phải rủ bạn bè đi theo cùng. Còn khi về phòng trọ, thấy ai xa lạ hỏi thăm chị đều cẩn thận đóng kín cửa. “Giờ chẳng biết ai tốt ai xấu cả. Vết thương hiện giờ vẫn còn sưng to và nhức lắm, với lại tôi đang rất sợ hãi sau sự cố này nên 5 ngày rồi chỉ đóng cửa ở trong phòng. Nếu ra đường mà bị kẻ biến thái theo dõi lần nữa thì…”.