“Lôi nhau” lên Facebook, bài học của giới trẻ khi yêu

Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/04/2014

Vụ scandal ghen tuông của Quỳnh Trâm tố chồng ngủ với Andrea trên Facebook đã trở thành bài học nhớ đời cho những ai muốn đem chuyện tình cảm lên phơi bày trên mạng xã hội.

Việc ngồi hàng giờ trên Facebook, liên tục cập nhật status, hình ảnh trạng thái…, sau đó là đợi bạn bè comment, like, từ lâu đã thành thói quen “bình thường như cân đường hộp sữa” của giới trẻ. 

Facebook bây giờ không chỉ len lỏi vào đời sống của mọi người mà dường như đang dần trở thành điều không thể thiếu. Ngồi giữa một quán café, người ta nói chuyện với nhau thì ít, mắt dán vào màn hình điện thoại, ipad thì nhiều. 98% số ấy đang lướt mạng xã hội nhưng đến 50% trong số ấy không tò mò với thông tin liên quan đến mình, họ thích xem về đời tư, ảnh, chuyện tình cảm của người khác – những người mà ngoài đời là bạn, hoặc có thể chỉ biết nhau, chưa hề chuyện trò, thậm chí còn chẳng hề quen biết. Có vẻ như, nhu cầu tò mò về người khác tăng cao kể từ khi con người sử dụng Facebook.

“Lôi nhau” lên Facebook, bài học của giới trẻ khi yêu 1
Status tố Andrea ngủ với chồng mình tạo thành scandal ồn ào của Quỳnh Trâm. 

Chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi được đưa lên mạng xã hội. Nhiều người sử dụng Facebook đã phải công nhận rằng “Không ngờ Facebook khiến chuyện yêu đương trở nên rắc rối như vậy”. Khi yêu, cả feeds sẽ phải ghen tị và khó chịu với những đôi tình nhân suốt ngày post ảnh tình tứ, yêu đương... Họ post ảnh nhiều và đẹp đến mức dân FA và cả những người yêu nhau nhưng không trưng lên Facebook nhiều khi cảm thấy... nóng mắt. Thế nhưng khi có vấn đề, cũng từng ấy cái nick trên feeds sẽ chứng kiến luôn các màn chửi bới, dìm hàng, ghen tuông tung hê hết những thứ xấu xa về nhau cho thiên hạ biết.

Tùng Nguyên (27 tuổi, nhân viên marketing) đau khổ nhớ lại câu chuyện tình yêu “đẹp nhờ Facebook, mà tạch cũng nhờ Facebook” của mình. 

Nguyên quen bạn gái xinh như hot girl trên mạng xã hội, và cũng nhờ chăm chỉ like ảnh, comment “như thật”, chat chit chém gió ác liệt nên mặc dù chưa gặp ngoài đời lần nào, người đẹp vẫn xiêu lòng. Sau vài lần đi chơi, Nguyên cũng chiếm trọn trái tim người đẹp.

Kể từ khi là một đôi, Nguyên và Giang liên tục khoe ảnh tình yêu đẹp, đi đâu cũng check in có nhau. Mỗi ngày, họ khiến mọi người từ ghen tị đến phát ngấy vì những bức ảnh tình cảm liên tục được đưa lên Facebook. Ốm đau cũng post ảnh mua đồ ăn, thuốc thang chăm sóc. Rồi trời mưa gió cũng đưa đón nhau không thiếu hôm nào. Từng hành động, cử chỉ họ đều đem lên Facebook để khoe. Kỷ niệm ngày yêu nhau, Nguyên mua 1.000 bông hồng đứng trước cửa nhà Giang khiến dân tình được phen trầm trồ khen ngợi tình yêu đẹp. Nhìn lượng like và comment, Nguyên thú nhận thời gian đó cậu “như sống trong mơ”.

“Lôi nhau” lên Facebook, bài học của giới trẻ khi yêu 2
Chuyện tình yêu trên mạng xã hội rất dễ bị tác động từ yếu tố xung quanh.

Ác mộng chỉ xuất hiện khi họ yêu nhau được hơn nửa năm, giữa hai người bắt đầu xảy ra cãi vã. Giang kém Nguyên 7 tuổi nên còn trẻ con và hiếu thắng. Mỗi khi giận người yêu, cô lên mạng chửi không ra gì, gọi Nguyên bằng thằng, xưng hô mày tao. Nguyên kể, cậu đã nhiều lần yêu cầu lẫn năn nỉ bạn gái đừng lên Facebook chửi bới, làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ hôm trước vừa “chồng yêu - vợ yêu đừng bao giờ xa nhau nhé”, hôm sau đã “thằng khốn, cút m… mày đi”… Sau này, Nguyên cũng chán, cậu cũng không ít lần văng tục và thả status cáu kỉnh trên mạng.

Khi thấy không thể tiếp tục yêu nhau thêm nữa, Nguyên muốn chấm dứt thì cô bạn gái mới thực sự “lên cơn”. Giang xóa hết ảnh khi yêu nhau và liên tục post status thù tình, thù người, gọi Nguyên là “con chó, đồ đểu giả Sở Khanh”. Giang còn tố Nguyên lây bệnh… phụ khoa cho cô làm cô phải đi chữa hết mấy triệu. Cư dân mạng được phen phát hoảng vì cuộc khẩu chiến, moi móc giữa 2 người. Về sau, vì đau đầu quá, Nguyên phải xóa Facebook để được yên ổn.

Nhớ lại quãng thời gian đã qua, Tùng Nguyên vẫn lắc đầu sợ hãi: “Đúng là thành trò cười cho thiên hạ. Ngày xưa yêu ai chẳng ai biết, từ hồi chơi Facebook, rồi yêu trên Facebook thì ê mặt luôn. Từ nay cạch, có yêu ai cũng không đem lên mạng xã hội nữa”.

Nguyên còn khẳng định, trong số friends hùng hậu của cô bạn gái cũ, rất ít người thực sự mong muốn họ thành đôi mà chỉ tò mò xem đôi này yêu nhau thế nào, cãi nhau ra sao, đến khi chia tay thì họ hả hê coi như xem kịch. Vô hình chung, cậu và Ex trở thành diễn viên cho người khác xem miễn phí!

Vừa qua, vụ scandal ghen tuông của Quỳnh Trâm tố chồng ngủ với Andrea đã trở thành bài học nhớ đời cho những ai muốn đem chuyện tình cảm lên phơi bày trên mạng xã hội. Sau khi lên Facebook tố Andrea ngủ với chồng mình là Baggio, Quỳnh Trâm đã vội vàng gỡ status xuống và thay vào đó là lời giải thích như trò đùa ngày Cá tháng Tư. Việc này không làm mọi chuyện đơn giản đi mà còn ồn ào hơn khi Andrea viết status phản pháo. Chỉ tới khi Baggio chính thức lên mạng chia sẻ là vợ chồng anh vẫn tình cảm, Baggio vẫn “thương vợ” thì sự việc mới tạm thời bớt “làm mưa làm gió”.

Đây thực sự là bài học dành cho những cô gái như Quỳnh Trâm, khi sự việc chưa rõ ràng đã mang cả chồng mình lẫn người cũ lên mạng xã hội, tự tay gây bão. Chuyện ồn ào khiến có kẻ thông cảm, người chê cười hành động này bởi Facebook chắc chắn không phải là nơi an toàn để cô xả stress khi cả 2 vợ chồng đều là người của công chúng. 

Các cô gái và chàng trai khi yêu cũng vậy, nếu thông minh, họ sẽ không chọn Facebook làm nơi phơi bày quá nhiều về bản thân và chuyện tình của mình. Facebook không có lỗi, nhưng lại là môi trường tập hợp quá nhiều thói xấu của con người. Nếu cẩn thận trong tình yêu, các cặp đôi sẽ biết thế nào là "tốt khoe, xấu che".