Mặc dù việc chụp ảnh vẫn còn bị hạn chế ở Triều Tiên, thế nhưng, với 140 lần được ghé thăm quốc gia này, hướng dẫn viên du lịch người Anh Quốc đã có hàng trăm bức ảnh chụp về đất nước, con người nơi đây. Trong ảnh: Người dân Triều Tiên đang nhảy múa tại Công viên Moranbong, thủ đô Bình Nhưỡng.
Vào thời gian rảnh rỗi, nhiều người lại thích bơi thuyền và hòa mình vào thiên nhiên.
Cô dâu chú rể cùng người thân đang chụp ảnh trước đài tưởng niệm Mansudae ở thủ đô Bình Nhưỡng vào một sáng tháng Giêng năm ngoái.
Nhiếp ảnh gia Cockerell đã chụp được hình ảnh của người phụ nữ bán đồ ăn vặt tại bãi biển ở Wosan - 1 thành phố cảng của tỉnh Kangwon.
Một quan chức địa phương đang vui đùa với 1 bé gái. Hình ảnh này hoàn toàn khác biệt với những gì du khách từng được nhìn thấy về gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng của lực lượng cảnh sát Triều Tiên khi làm nhiệm vụ.
Bất chấp trời mưa gió, các gia đình vẫn cố nán lại Công viên Moranbong để vui chơi dã ngoại.
Một nhóm bác sĩ phụ khoa nói tiếng Anh đang cùng nhau uống bia trong quán nhậu. Họ liên tục cười đùa, nói chuyện về công việc và cùng nhau ăn các món nhậu.
Triều Tiên đã mua 1 nhà máy sản xuất bia của Ushers of Trowbridge (thuộc Scotland) vào năm 2000. Lúc đó, nhà máy được chuyển từ Scotland sang Bình Nhưỡng và Triều Tiên đã xây dựng lại nhà máy này.
Rất đông người dân xếp hàng bên ngoài nhà máy bia để chờ mua. Có tất cả 7 loại bia được đánh số thứ tự từ 1 đến 7, bởi vậy, khách hàng có thể gọi mua theo số thứ tự và mỗi cốc bia có giá khoảng 10.000 đồng.
Các gia đình cho con đi chơi vào ngày nghỉ lễ.
Cũng giống như bất cứ trẻ em nào khác trên thế giới, những đứa trẻ ở Triều Tiên cũng rất thích chơi trượt patin với bạn bè.
Một nữ sinh chơi trống trước sự chứng kiến của bạn bè.
Những tiếp tân xinh đẹp tại khách sạn Jangjusan ở Bình Nhưỡng.
Thỉnh thoảng, những cuộc khiêu vũ quy mô lớn lại được tổ chức ở Bình Nhưỡng.
Phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống.
Học sinh chuẩn bị cho lễ diễu hành của trường.
Hồ bơi tại trường Songdowon, Wonsan.
Mới đây, du khách đã được cho phép ghé thăm siêu thị Kwangbok tại Bình Nhưỡng.
Một nữ công nhân đang làm việc trong xưởng may Pyongyang vào ngày 14/9 năm ngoái.
Khu vui chơi của trẻ nhỏ ở trang trại Chongsan-Ri.
Những người lính vẫy tay chào người thân trên đường đi làm nhiệm vụ.
Tại Bình Nhưỡng, những món đồ ăn nhanh được bày bán ở nhiều nơi và người dân có thể dễ dàng mua đồ ăn cho mình.
Cận cảnh những món đồ ăn nhanh tại Bình Nhưỡng.
Một người đàn ông đang cắt tóc trong tiệm cắt tóc hiện đại.
Một trong những nhà hàng đông khách ở Bình Nhưỡng.
Một trong những tòa nhà hiện đại ở Bình Nhưỡng.
Tàu điện ngầm hiện đại.
(Nguồn: Dailymail)