Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối

Lê Nam, Theo Pháp luật xã hội 00:02 27/01/2014

Trong những ngày cuối năm, các thành viên của "Hội người mù" thuộc 9 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã cùng nhau góp mặt trong một buổi vui xuân đầy ấm áp và yêu thương.

Một chiều giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, những thành viên đến từ Hội người mù thuộc 9 quận và huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thanh Trì, Đống Đa, Hoài Đức, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàng Mai, Từ Liêm) đã có buổi giao lưu, gặp gỡ cuối năm đầy chân tình và xúc động. Với những người khiếm thị, Hội người mù có thể coi như gia đình thứ 2 thân thiết của họ. Không gian này không chỉ là nơi giúp họ giãi bày, chia sẻ nỗi niềm tâm sự của bản thân với những người có chung hoàn cảnh, mà còn là cầu nối giữa những người gặp thiệt thòi hơn trong cuộc sống với cộng đồng để họ vơi đi sự cô đơn, tự ti mà bản thân luôn tự dằn vặt mình.

Năm nay, hội trường của Hội người mù Thanh Trì được chọn làm địa điểm để tổ chức buổi gặp mặt cho mọi người. Đến chung vui với các thành viên có một số nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp, nhiều bạn sinh viên, tình nguyện viên đến từ nhóm "Tim Ấm" chủ trì buổi gặp gỡ ấm cúng. Trong buổi gặp mặt, cứ mỗi người khiếm thị có mặt thì bên cạnh là bàn tay nắm chặt của người thân đi cùng. Đồng thời, nhiều bạn trẻ hay người dân xung quanh cũng có mặt để chia sẻ niềm vui đón Tết với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy, không gian nhỏ của hội trường Hội người mù Thanh Trì không còn một chỗ trống.

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 1
Hội trường nhỏ từ sớm đã chật kín

Tại đây, những thành viên của Hội người mù không chỉ được nghe, được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn trẻ, các bạn tình nguyện viên thể hiện mà chính bản thân họ còn được đứng trên sân khấu và thể hiện những lời ca tiếng hát mừng xuân cho nhau nghe. Dù bằng cách này hay khác, dù thiệt thòi hơn người bình thường khi phía trước luôn là một màu tối đen, nhưng với họ, sân khấu của ngày hôm nay vui tươi và rộn rã hơn rất nhiều qua cách cảm nhận riêng của họ.

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 2
Những lời ca giản dị của các bạn sinh viên

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 3
Ca khúc đón Xuân rộn ràng của nhóm tình nguyện

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 4
Bạn Nguyễn Tuấn Anh - (SV năm III, Học viện Ngân Hàng) là thành viên của đội Mỹ Linh trong chương trình Giọng Hát Việt thể hiện ca khúc Hoa nắng, Nấc thang lên thiên đường trong chương trình.

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 5
Mọi người chăm chú theo dõi chương trình, hội trường với họ hôm nay rộn ràng không khí Tết

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 6
Bằng những cách riêng, những người khiếm thị ở đây cảm nhận các tiết mục văn nghệ một cách hào hứng, vui vẻ

Trong buổi gặp mặt, rất nhiều câu chuyện xúc động đã được chia sẻ khiến mọi người có mặt tại hội trường không khỏi ngậm ngùi, cảm thông.

Em Dương Diệu Linh (9 tuổi) là học sinh lớp 4 trường tiểu học Vĩnh Hưng đã khiến cả hội trường lặng người khi thể hiện ca khúc tiếng Anh mang tên "Proud Of You" dành tặng người mẹ bị khiếm thị và các anh chị tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong học tập. Linh cho biết, khi được nghe anh chị giới thiệu sẽ có chương trình gặp mặt cuối năm dành cho mẹ và những người bị khiếm thị, em đã lập tức xin các anh chị để cho mình hát một bài trong ngày hôm đó. Hai tuần là khoảng thời gian để em tập bài hát tiếng Anh gây xúc động này.

"Tuy không hiểu hết ý nghĩa của bài hát, nhưng em rất thích nhạc điệu bài hát này. Em muốn hát bài hát này để tặng mẹ em, em muốn chúc mẹ có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và thật mạnh khỏe nữa. Ngoài ra, các anh chị tình nguyện viên cũng rất tốt, thường xuyên đến gia sư cho em vào mỗi ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nên em cũng muốn hát bài hát này cảm ơn các anh chị!"
- Diệu Linh chia sẻ.

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 7
Bé Diệu Linh (9 tuổi) thể hiện ca khúc tiếng Anh tặng người mẹ bị khiếm thị...

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 8
Bằng giọng hát trong sáng, nhẹ nhàng, em khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động

Ở nhà, cô bé Diệu Linh thường xuyên giúp mẹ những việc gia đình và còn trở thành người bạn đồng hành của mẹ trên mỗi chặng đường trong cuộc sống. Mẹ của Linh là cô Dương Bạch Yến (47 tuổi - Thành viên hội người mù Hoàng Mai), cô cho biết: "Bình thường tôi vẫn làm được những công việc thường ngày theo thói quen, bởi thị lực của tôi bị yếu từ nhỏ nhưng đến 25 tuổi thì khái niệm ánh sáng mới trở nên hoàn toàn xa vời. Do hoàn cảnh gia đình, em Linh không ăn cơm bán trú ở trường như các bạn khác mà buổi trưa thường về nhà để phụ giúp mẹ nấu cơm".

Trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, cô Yến chăm chú theo dõi bài hát của con gái và chia sẻ vô cùng cảm động: "Linh nói rằng sau này muốn trở thành một người biên dịch tiếng Anh giỏi vì hiện tại em nó thích học tiếng Anh lắm. Tôi chỉ mong Linh thật khỏe mạnh, đạt được thành tích học tập cao vì với tôi, Linh đã là một tự hào rất lớn!".

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 9
Cô Dương Bạch Yến (áo đỏ) xúc động khi nghe bài hát của Linh

Không chỉ được giao lưu, trò chuyện mà những người khiếm thị còn được tham gia những trò chơi tập thể như giải câu đố ngày Tết... Các câu hỏi không quá phức tạp, nhiều cánh tay lập tức giơ lên sau khi MC vừa đọc. Ai trả lời đúng lại còn có quà, ai chưa đúng thì dành phần trả lời cho người khác. Thế là cả hội trường cứ ồ lên những tiếng cười, những tràng vỗ tay rôm rả sau mỗi phần trả lời của mọi người tại đây. Chị Nguyễn Thị Oanh (39 tuổi), thành viên hội người mù Đống Đa tỏ ra vô cùng nhiệt tình trong các phần thi tập thể. Bản thân là một người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng dường như nụ cười luôn nở trên môi của chị cùng những lời ca tiếng hát. Chị Oanh với sự giúp đỡ của con gái là Nguyễn Mai Anh (THCS Nguyễn Trãi) đã tự tin bước lên sân khấu thể hiện hai bài hát góp vui với chương trình.

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 10
Phần thi câu đố mang lại rất nhiều niềm vui cho các thành viên khiếm thị

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 11
Rất nhiều cánh tay giơ lên để trả lời câu hỏi

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 12
Bàn tay của anh thanh niên này phải dò dẫm chiếc mic khi MC hướng về phía anh lúc trả lời câu hỏi. MC nhanh chóng giúp đỡ anh ấy

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 13
Chị Nguyễn Thị Oanh (39 tuổi, hội người mù Đống Đa) rất nhiệt tình tham gia trả lời các câu hỏi

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 14
Đi cùng chị là cô con gái xinh xắn Nguyễn Mai Anh (13 tuổi, học sinh trường THCS Nguyễn Trãi). Hai mẹ con luôn luôn nắm chặt tay và cùng tham gia các chương trình trong buổi gặp mặt cuối năm

Một trong số ít những người thấu hiểu được nỗi vất vả và khó khăn của những người khiếm thị khi tham gia chương trình chính là những tình nguyện viên. Những bạn sinh viên ấy đã gắn bó nhiều năm liền với công tác tình nguyện, chăm sóc cho thành viên đến từ các hội người mù và gia đình của họ. Bạn Việt Anh - một cựu tình nguyện viên của nhóm "Tim Ấm", đã gắn bó với chương trình gặp mặt Tết yêu thương cho hội người mù 5 năm nay - chia sẻ: "Suốt 5 năm nay, không năm nào tổ chức chương trình mà lại không phải là một ngày mưa gió cả. Năm nay cũng như vậy. Nói thế không phải để chúng mình khoe khoang sự vất vả mà cả nhóm tình nguyện phải khắc phục đâu. Mà để thấy được sự nhiệt tình và chân thành của các cô chú đến từ nhiều hội người mù các quận huyện khác nhau, không ngại mưa gió, đường xá xa xôi đã đến đây tham dự chương trình này với bọn mình suốt nhiều năm liền".

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 15

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 16

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 17
Niềm vui của những người khiếm thị và người thân là nguồn động viên to lớn với nhóm tình nguyện viên

Cầm trên tay những món quà Tết mà mọi người trao tặng, anh Nguyễn Huy Việt (đại diện Hội người mù Hoài Đức) xúc động cho biết: "Cảm xúc hiện tại của tôi là không biết nói gì hơn, bởi chắc có lẽ bản thân mỗi người và mỗi gia đình ở đây đều cảm nhận được. Với tôi, buổi gặp mặt ngày hôm nay như một món quà tinh thần lớn lao và vô giá. Đúng là mùa đông ở Hà Nội những ngày này rất lạnh, tuy nhiên chính những món quà như thế này chính là hơi ấm đem đến cho chúng tôi một Hà Nội ấm hơn, một niềm vui đón Tết đang đến gần".

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 18

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 19
Từ người già với đôi mắt yếu hoặc phải sống quanh năm trong bóng tối...

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 20
...Cho đến những thanh niên, người trẻ...

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 21
...Thì bên cạnh luôn là cánh tay ân cần, chu đáo của các tình nguyện viên hoặc người thân

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 22

Đón Tết không lạnh cùng những người quanh năm sống trong bóng tối 23
Đó là nguồn động viên, chia sẻ chân tình với những người khiếm thị khi Tết đã đến gần.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày