Có hay không sự việc nam thanh niên đâm vào gốc cây tử vong do bị CSCĐ truy đuổi?

, Theo Trí Thức Trẻ 00:39 07/05/2015

Người thân nam thanh niên cho rằng do Cảnh sát cơ động (CSCĐ) truy đuổi trên đường phố Hà Nội trong đêm khuya nên người này hốt hoảng bỏ chạy rồi tông vào gốc cây bên đường tử vong.

Hai ngày nay, trên nhiều diễn đàn mạng xôn xao câu chuyện người cha kể về cái chết đau đớn của cậu con trai. Nguyên nhân cái chết được người cha kể lại là do bị CSCĐ truy đuổi trong đêm 2/5, rạng sáng ngày 3/5 nên đã bỏ chạy, đâm vào gốc cây ven đường tử vong tại chỗ.

Theo đó, nam thanh niên tử vong là Nguyễn Hải Hoàng (21 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước số nhà 141C, đường Trương Định. Nam thanh niên đi cùng xe tên Đạt bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.


Sáng 6/5, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nam thanh niên xấu số.

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Hải Long (bố Hoàng) tại cửa hàng sim điện thoại nằm trên đường Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi gia đình mới lo hậu sự cho Hoàng vào sáng ngày 6/5 (đây là cửa hàng ngày thường Hoàng vẫn thường trông nom quản lý). Nhìn di ảnh cậu con trai xấu số, ông Long liên tục gạt nước mắt.


Nguyễn Hải Hoàng lúc còn sống. Ảnh gia đình cung cấp.

Nói về sự ra đi đột ngột của con trai, ông Long cho biết, tối 2/5, hôm xảy ra sự việc, ông đang đi Quảng Ninh. “Không hiểu sao cả tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, linh tính có điều gì không hay xảy ra, tôi trằn trọc đến 3h sáng thì nhận được tin Hoàng bị tai nạn không qua khỏi. Ngay trong đêm, tôi vội vã chạy xe ô tô một mình từ Quảng Ninh về. Trên đường đi, nghĩ đến con, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Khi xe về đến bệnh viện Việt Đức thì thấy vợ gục ngã và nhiều người thân đang ở đó chăm lo việc hậu sự”, ông Long đau đớn nhớ lại.

Ông Long đau đớn kể lại sự việc đau lòng ập đến với gia đình mình.

Theo lời ông Long, ông không tận mắt chứng kiến cái chết đau lòng của con trai nhưng theo thông tin từ bạn bè của Hoàng và những người xung quanh khu vực xảy ra tai nạn, trước khi gặp nạn, Hoàng đã bị CSCĐ truy đuổi. "Các bạn của cháu đều kể, con tôi do không đội mũ bảo hiểm nên bị CSCĐ đuổi và dùng gậy cao su vụt vào miệng, nó sợ quá mà bỏ chạy”, người cha xót xa kể lại.

Là bạn đi phía sau xe của Hoàng, anh Trần Chiến Thắng kể lại, đêm 2/5, anh ngồi sau xe do một người bạn khác điều khiển, còn Hoàng chở Đạt. Cả Thắng và Hoàng đều không đội mũ bảo hiểm, 2 xe chỉ đi cách nhau mấy mét.

“Khi đến đoạn đầu đường Đại La theo hướng về đường Trường Chinh, em thấy 2 xe CSCĐ nhưng họ đã bỏ qua xe em mà chặn đầu xe Hoàng và ra hiệu lệnh kiểm tra. Em đã bảo Hoàng dừng lại nhưng vì không đội mũ bảo hiểm nên Hoàng hoảng sợ bỏ chạy. 

Lúc này, em thấy một CSCĐ dùng gậy cao su vụt vào mặt Hoàng nhưng Hoàng né được và trúng vào bụng Đạt ngồi phía sau. Sau đó, em bị mất dấu và không đuổi theo được xe Hoàng nữa” - Thắng kể lại.

Trần Chiến Thắng - bạn đi sau xe Hoàng kể lại sự việc.

Thắng cho biết thêm: “Việc các anh CSCĐ có đuổi Hoàng tiếp nữa hay không thì em không nắm được. Sau đó 30 phút, em gọi điện cho Đạt mới biết Đạt đang ở viện, còn Hoàng đã mất. Em vội chạy ra thì thấy công an đang khám nghiệm hiện trường, em cùng các bạn vội đi tìm người thân của Hoàng”.

Một người phụ nữ bán hàng nước tên Hồng, gần nơi xảy ra sự việc cho biết, khi biết có vụ tai nạn, bà chạy đến thì thấy một nam thanh niên đã tử vong, nằm dưới đường trước số nhà 141C Trương Định, nhưng không phân biệt được có CSCĐ hay không.

“Khi biết có tai nạn tôi chạy đến thì nạn nhân đã tử vong. Có công an áo vàng và áo xanh đang đo đạc hiện trường, chứ tôi cũng không biết có CSCĐ ở đó hay không” - người bán quán nước này nói.

Liên quan đến vấn đề trên, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung Đoàn CSCĐ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với cơ quan CSĐT quận Hai Bà Trưng để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ông Hưng, hiện tại chưa có kết luận nhưng kể từ khi nhận được thông tin, lãnh đạo đã yêu cầu các lực lượng chức năng làm rõ vụ việc với tinh thần trách nhiệm, quan điểm khách quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày