Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra một phụ nữ bỏ mặc đứa con 7 tháng tuổi trong thùng giấy ở nơi thu gom rác, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 40 độ C.
Một đứa trẻ đáng thương tại Peru đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ vào chiếc thùng chứa rác trong nhà vệ sinh ngay khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện địa phương.
Sau hai năm sống trong "men tình" với chồng của dì ruột, Ngọc phát hiện ra mình đã mang thai. Đến lúc lâm bồn, cô nhẫn tâm gói gọn đứa con vừa kịp cất tiếng khóc chào đời vào bịch ni-lon, lẳng lặng vứt vào thùng rác bệnh viện.
Cậu bé đáng thương là con trai của một phụ nữ trẻ 21 tuổi, khi được cảnh sát tìm thấy cậu nằm trên một tấm đệm trong ngôi nhà bỏ hoang ngổn ngang đồ đạc, giấy rác và xác động vật.