Vụ chồng giết người vì cứu vợ: Em trai nạn nhân đã ra đầu thú

Minh Huyền, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:52 17/11/2020

Ngoài Trần Ngoại Giao, công an cũng tạm giữ, câu lưu 4 nghi can khác để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến vụ việc chồng giết người vì cứu vợ xảy ra ở quán cà phê Tâm Giao ngày 15/11 tại xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trưa nay (ngày 17/11), theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, đã có một người ra đầu thú tại cơ quan công an.

Người ra đầu thú là Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1999, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), em trai của chị Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991, vợ anh Giao).

Nghi can Trần Ngoại Giao (SN 1990, ở xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Ngoài ra, công an cũng tạm giữ, câu lưu 4 nghi can khác để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Vụ chồng giết người vì cứu vợ: Em trai nạn nhân đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Trần Ngoại Giao đang bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 15/11, một nhóm 6 người đi ôtô 7 chỗ dừng trước quán cà phê Tâm Giao trên QL53 (thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) rồi cầm bình xịt hơi cay, đi vào khống chế chị Hằng để đưa lên ôtô.

Lúc này, Giao đang hái dừa phía sau vườn nghe tiếng vợ la hét nên lao ra giải cứu vợ khỏi nhóm đối tượng.

Bị nhóm đối tượng chống trả bằng cách xịt hơi cay vào mặt nên anh Giao cầm thanh sắt có mũi nhọn đâm về phía nhóm các đối tượng khiến Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nhập viện cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là gia đình chị Hằng không muốn con gái mình sống với Giao nên bà Võ Thị Kim Chi (SN 1967, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại phường Hắc Dịch, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu) là mẹ ruột của chị Hằng đã thuê người từ Vũng Tàu về Vĩnh Long để bắt con về.

(Tổng hợp)

Vụ chồng giết người vì cứu vợ: Em trai nạn nhân đã ra đầu thú - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày