Vụ cháy 14 người chết: Người mẹ yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà

Hoài Nam, Theo Tiền phong 15:05 25/05/2024

Chứng kiến người mẹ nghèo lê lết thân xác yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà Hà Tĩnh, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Dang dở dự định về chung mái nhà

Trưa 25/5, trong ngôi nhà cấp 4 của ông Phan Minh Tú (SN 1968) và bà Hoàng Thị Hồng Loan (SN 1970) trú tại thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có rất đông người dân, hàng xóm đến hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho con gái là Phan Thị Thanh H. (SN 1997) - nạn nhân tử vong tại vụ cháy ở Trung Kính (Hà Nội)

Chứng kiến người mẹ nghèo lê lết thân xác yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. “Mẹ đau, bố bệnh nặng, nay ai gửi thuốc, ai trò chuyện với mẹ mỗi đêm đây con ơi…”, bà Loan nghẹn ngào.

Vụ cháy 14 người chết: Người mẹ yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà - Ảnh 1.

Người dân cùng lãnh đạo địa phương đến hỗ trợ gia đình ông Tú lo thủ tục an táng cho con gái.

Hai năm qua, chuyện buồn liên tiếp giáng xuống gia đình, người mẹ nghèo dần kiệt sức khi nghe tin cô con gái ngoan hiền, hiểu chuyện của mình đã ra đi. Bà Loan mới mổ chân do bị thoái hoá xương khớp, nay vận động kém. Còn ông Tú, trước làm thợ xây, kiêm làm trưởng thôn nhưng nay bị ung thư gan. Cuộc sống gia đình từ khá giả, nay thuộc diện hộ cận nghèo của xã.

Vụ cháy 14 người chết: Người mẹ yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà - Ảnh 2.

Bà Hoàng Thị Hồng Loan nghẹn ngào sau sự cố đám cháy cướp mất đi cô con gái hiếu thảo.

Vì gia đình khó khăn, anh chị đã lập gia đình và ở xa, bố mẹ bệnh nặng, cô gái 27 tuổi trở thành người gánh vác mọi chuyện trong nhà. Hàng tuần, chị H. đều gửi thuốc, đồ ăn về cho bố mẹ. Nhiều lúc thương con gái, bố mẹ bàn chuyện lấy chồng, song chị H. muốn kiếm thêm ít tiền lo cho gia đình trước và dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức lễ kết hôn với anh Nguyễn Mai Xuân H.

Theo phía gia đình, chị H. và anh H. có mối tình 8 năm. Hai người từng là bạn học cùng trường, mến thương nhau từ thời cấp 3. Cả hai sau đó cùng cố gắng theo đuổi ước mơ vào đại học để lo cho tương lai. Sau khi anh H. tốt nghiệp ngành Kinh tế, chị H. tốt nghiệp ngành Dược, cả hai ra trường cùng làm tại Hà Nội. Thời gian gần đây, đôi bạn trẻ báo với gia đình dự định cuối năm nay sẽ kết hôn.

Nỗi đau ở lại

Bà Loan nấc nghẹn nhớ lại, sáng hôm qua (24/5), gia đình nhận được cuộc gọi thông báo con gái mất trong vụ cháy. Lúc này người mẹ như chết lặng, liên tục cầm điện thoại gọi cho con gái, nhưng đầu dây bên kia không phản hồi. Người mẹ hy vọng đó là nhầm lẫn vì tối qua, con gái mới gọi điện về động viên bố mẹ ăn, uống thuốc đều đặn. Nhưng không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng.

“Tối qua còn nói chuyện vui vẻ, nay mẹ con âm dương cách biệt. Khi nghe tin, tôi cũng gọi cho H. và gia đình bên đó thì mới biết cả hai cùng mất trong vụ cháy. Thương cho cả hai đứa, chúng nó yêu nhau lắm, bao nhiêu dự định đang dang dở…”, bà Loan khóc nghẹn.

Vụ cháy 14 người chết: Người mẹ yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà - Ảnh 3.

Dự định dang dở của chị Phan Thị Thanh H. và anh Nguyễn Mai Xuân H.

Hay tin con gái mất, thể xác ông Tú bao năm bị bệnh tật dày vò cũng không đau bằng nỗi đau này. Người cha rụng rời tay chân, nhưng cố bình tĩnh để lên xe ra Hà Nội đón con về.

Theo phía gia đình, đến tối nay (25/5), tro cốt cô gái mới được đưa về quê nhà. “Hôm qua nghe tin, làng xóm đến để cùng động viên, hỗ trợ gia đình lo các thủ tục. Gia đình ông Tú thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua vợ chồng đều bệnh tật, nay con gái mất. Thật quá đau đớn”, ông Hoàng Quốc Hải – Bí thư chi bộ thôn Đại Châu cho biết.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đậu Thanh Tĩnh - Phó chủ tịch UBND xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ) cho biết, gia đình ông Tú có hoàn cảnh rất khó khăn, khi vợ chồng bị bệnh tật, nay lại chịu cảnh mất con gái nên ai cũng xót xa. Chính quyền địa phương đang phối hợp để hỗ trợ gia đình lo thủ tục an táng.

Cách nhà chị H. chừng 3km, người thân anh Nguyễn Mai Xuân H . (27 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ) cũng đang lo thủ tục để đón tro cốt chàng trai về quê để an táng. Từng tiếng khóc, tiếng nức nghẹn của người thân khiến cho không khí trở nên thêm tang thương.

Ngồi hướng mắt nhìn lên bàn thờ lập vội, bà Nguyễn Thị Minh Thi (người thân anh H.) xót thương: “Chúng tôi đau đớn lắm. Nghe tin ai cũng bàng hoàng, nhưng rồi mọi người cùng phải bình tĩnh để ra Hà Nội làm thủ tục đón cháu về”.

Vụ cháy 14 người chết: Người mẹ yếu ớt gọi tên con trong tuyệt vọng nơi quê nhà - Ảnh 4.

Gia đình nạn nhân Nguyễn Mai Xuân H. đang lo thủ tục tại quê nhà.

Theo người thân, anh H. là con thứ 3 trong gia đình 4 anh em trai, bố mẹ làm kinh doanh tự do. H. hiền lành, chăm chỉ và vui tính. Từ lâu, gia đình biết anh H. có một tình yêu đẹp với cô gái cùng tuổi. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức kết hôn cho cả hai.

“Ra Hà Nội, người nhà nhận ra H. ngay vì cháu mặc chiếc áo trên người được em trai tặng. Mẹ H. nghe tin nằm liệt từ hôm qua đến nay, người nhà ai cũng sốc. Nhưng nén lại đau thương, phải cố gắng bình tâm để lo trọn vẹn cho cháu”, người thân nói.

Ngày 24/5, sau khi hay tin hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy là người địa phương, lãnh đạo UBND thị trấn Đức Thọ, UBND xã Tùng Châu đã có mặt để kịp thời động viên hai gia đình đồng thời hỗ trợ lo thủ tục an táng.

Khoảng 00 giờ 46 phút ngày 24/5, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 14 người thiệt mạng. Ngay trong ngày 24/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 52/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày