Vụ cha túm tóc đánh đập con: Người vợ rơi nước mắt, trần tình toàn bộ vụ việc

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 17:48 30/09/2017

Người vợ khẳng định những lời chồng và hàng xóm của gia đình chị nói đều không đúng sự thật. Chị cho biết đã bị chồng đánh đập nhiều lần, từng nghĩ đến cái chết nhưng vì thương hai con nên không đành lòng.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông bị tố bạo hành vợ, đánh đập con, sáng 30/9 chia sẻ với chúng tôi, anh L.T.H., sinh sống tại phố Lê Thanh Nghị (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) thừa nhận có đánh con gái nhưng đây là lần đầu. Anh chia sẻ thêm, bản thân anh sau sự việc đã rất hối hận do không kiềm chế được tính nóng nảy của mình.

Anh H. cũng khẳng định vợ mình chơi lô đề, không về nhà, một mình anh phải chăm sóc cho 2 con.

Vụ cha túm tóc đánh đập con: Người vợ rơi nước mắt, trần tình toàn bộ vụ việc - Ảnh 1.

Hình ảnh ông bố túm tóc đánh con gái được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nghe những lời chia sẻ của anh H. chúng tôi đã liên lạc với chị P.T.T.H. (vợ anh H.) để hiểu rõ hơn về câu chuyện trên.

Khi nghe chúng tôi kể lại những lời anh H. nói về chị, chị H. rơi nước mắt, khẳng định những điều đó là sai sự thật.

Ôm cô con gái vào lòng, chị H. kể chị và anh H. lấy nhau từ năm 2000. Cuộc sống vợ chồng chị bắt đầu gặp sóng gió vào năm 2008. Thời điểm đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhiều lần đi nhậu say về, anh H. vô cớ chửi bới, đánh đập chị.

"Tôi không nhớ mình đã bị chồng đánh bao nhiêu lần, bị chửi bới lăng mạ bao nhiêu. Tôi đau khổ những vẫn cam chịu hết những trận đòn roi đó. Nhiều lúc tôi muốn chết đi, nhưng vì thương hai đứa con gái nên tôi không đành lòng", chị H. nghẹn ngào.

Chị kể tiếp, từ ngày hai vợ chồng cãi vã, cộng thêm với công việc phải đi xa nhiều ngày, chị đã mua cho con mình 2 chú chó để con chơi cho vui, không phải suy nghĩ về chuyện của bố mẹ.

Vụ cha túm tóc đánh đập con: Người vợ rơi nước mắt, trần tình toàn bộ vụ việc - Ảnh 2.

Chị H. cho biết chồng chị đã thông tin sai sự thật

"Chồng tôi nói tôi bỏ nhà đi, không chăm sóc con là bịa đặt. Tôi lúc nào cũng quan tâm theo dõi 2 đứa học hành, nấu ăn, đưa các con đi ăn. Công việc của tôi đặc thù là thường xuyên phải đi xa, các con tôi đều biết, không có việc tôi bỏ nhà ra đi.

Còn nữa, chồng tôi nói tôi chơi lô đề, cờ bạc phải bán nhà, bán xe để trả nợ là nói xấu tôi. Tôi lâu nay vẫn thỉnh thoảng mua mấy tờ vé số, một vài tờ vietlott cho vui, chứ nào có ham hố.

Hai đứa con tôi biết rõ, tôi làm gì lấy thứ gì trong nhà đem đi bán, xe tôi vẫn còn đi cho đến bây giờ. Tất cả những lời nói của chồng tôi là không đúng, tôi khẳng định là như vậy", chị H. nói.

Vụ cha túm tóc đánh đập con: Người vợ rơi nước mắt, trần tình toàn bộ vụ việc - Ảnh 3.

Hai mẹ con chị H. còn buồn sau khi vụ việc xảy ra

Ngồi lặng lẽ bên cạnh mẹ, con gái của chị H. không giấu nổi nỗi buồn khi bố mẹ mình xảy ra chuyện. Em cho biết, từ lúc bố mẹ cãi nhau, hai chị em ở nhà với bố, mẹ vẫn thường xuyên sang thăm, động viên tinh thần hai đứa.

"Mẹ em rất thương hai đứa bọn em, luôn động viên học hành, không suy nghĩ về chuyện gia đình. Biết em thích nuôi chó, mẹ đã mua 2 con về để chơi đùa cùng tụi em. Bố nói với mọi người đánh mẹ vì mẹ bỏ bê nhà cửa, mua chó về rồi để đó là không đúng.

Hôm xảy ra vụ việc, bố đi đâu về, lớn tiếng chửi mẹ nhưng mẹ không chửi lại. Thấy bố chửi mẹ quá nhiều em có nói bố thì bị bố đánh", bé gái cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày