Váy "lọ lem" phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 14:37 04/05/2016

Chiếc váy phát sáng màu thiên thanh tiêu tốn... 600 giờ để hoàn thành, và Claire Danes phải di chuyển bằng xe bus cho đủ không gian đã khiến mọi người tự hỏi suốt ngày hôm nay rằng: "Phải chăng phép màu có thật?"

Lọ Lem, câu chuyện cổ tích từ hàng trăm năm nay đã mang đến một ước mơ cho mọi cô bé: bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nàng công chúa lộng lẫy, nếu như có sự trợ giúp từ tiên bà và một chiếc váy dạ hội yêu kiều.

Đến một lúc nào đó các cô bé cũng sẽ lớn lên và hiểu rằng tiên bà thì có thể không có, nhưng những chiếc váy dạ hội kiêu sa là giấc mơ có thể chạm tới được. Chẳng hạn như chiếc váy phát sáng mà Zac Posen đã tạo nên cho Claire Danes, biến cô thành Nữ hoàng thảm đỏ đích thực tại sự kiện Met Gala 2016 vừa qua.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 1.

 Nếu có một giấc mơ nào đó được hình thành từ câu chuyện cổ tích, thì đó hẳn là chiếc váy cúp ngực màu xanh thiên thanh mà Claire Danes diện.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 2.

 Từ màu sắc đến những đường xếp ly trên chiếc váy xòe đều hoàn hảo. Mái tóc vàng của Claire được búi thấp theo phong cách cổ điển đơn giản. Lớp nền tự nhiên với màu môi đỏ ruby rất hài hòa với thiết kế đầm xanh cúp ngực.

Ngay từ khoảnh khắc Claire Danes bước vào đại sảnh của Met Gala 2016 với chiếc váy phát sáng màu xanh thiên thanh, cô đã khiến mọi người phải tự hỏi rằng: "Phải chăng phép màu có thật?"

Nếu ví von ngôi sao 37 tuổi người Đan Mạch là nàng Lọ Lem thời hiện đại thì ắt "bà tiên" của cô chính là Zac Posen - nhà thiết kế lừng danh với những mẫu váy ball gown đẹp đến sững sờ. Có điều phép màu mà Zac Posen mang đến cho Claire Danes lại được hình thành dưới dạng công nghệ. Đây cũng là điều khiến tuyệt tác của anh trở thành thiết kế tương thích nhất với chủ đề "Manus x Machina: Thời trang trong thời đại công nghệ" tại Met Gala 2016 vừa qua.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 3.

 Ai nấy đều nghĩ nó chỉ là một chiếc ball gown thông thường cho đến khi Claire Danes bước vào vùng tối của sảnh. Chiếc váy đã tỏa sáng, theo đúng nghĩa đen!

Để có thể tạo nên điều kỳ diệu ẩn giấu trong chiếc váy phát sáng kia, Zac Posen tiết lộ, bộ váy trở nên lung linh trong đêm tối là nhờ lớp lót bằng sợi quang học trong suốt kèm theo 30 chiếc pin nhỏ được lắp dưới lớp organza mềm mại.

Đây là cách để Zac Posen chứng tỏ rằng tư duy thời trang của anh ngày càng tiệm cận hơn với công nghệ - yếu tố đang thống trị thời kỳ đương đại. "Chúng tôi đã nghiên cứu để phát triển loại vải quang học đó, tất cả chỉ nhằm tạo nên một tác phẩm hiện thực ẩn chứa cái đẹp huyền ảo. Công việc của chúng tôi, những kẻ mộng mơ, là sáng tạo và thúc đẩy cái đẹp đó."

Bên cạnh đó, chiếc váy phát sáng này quả là một thiết kế Haute Couture đích thực. Nếu chỉ xét theo góc độ thời gian thì bạn sẽ choáng váng khi biết rằng, phải tốn đến 600 giờ mới có thể hoàn thành được tuyệt tác thời trang này. Tất cả mọi công việc đều được Zac Posen chính tay thực hiện cùng một đội nhỏ chỉ gồm sáu người thợ lành nghề.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 5.

 Không chỉ tài năng lẫy lừng, Zac Posen còn là một trong những NTK điển trai nhất của làng mốt thế giới.

Về phía Claire Danes, người đẹp ắt vô cùng trân trọng sáng tạo của Zac Posen. Trong suốt thời gian diện tuyệt phẩm này, nữ diễn viên Đan Mạch chỉ đứng. Cô di chuyển bằng... xe bus để có đủ không gian cho chiếc váy phát sáng, nhằm giữ cho nó tránh được mọi nếp nhăn hay sự cố đáng tiếc. Bên cạnh Claire Danes còn luôn có sự góp mặt của hai "trợ thủ" đắc lực nhất, chồng của cô - Hugh Dancy và NTK Zac Posen.

"Tôi phải di chuyển một cách hết sức từ tốn và cẩn trọng. Bạn biết đấy, nó thật sự "hoành tráng", Claire chia sẻ.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 6.

 Met Gala 2016 khép lại với ngôi vị Nữ hoàng thảm đỏ thuộc về Claire Danes.

Váy lọ lem phát sáng tại Met Gala 2016: khi NTK là bà tiên, còn công nghệ là phép màu - Ảnh 7.

 Và tất nhiên, chiếc váy phát sáng mà Zac Posen tạo nên cho Claire Danes cũng trở thành một "huyền thoại" mới trong làng mốt.

Nguồn: BorePanda, USAtoday