Chủ nhân chế tác ra "của quý khổng lồ" trong lễ hội Ná Nhèm 2018 cho biết, "Tàng thinh" năm nay được mình ông chế tạo trong 7 ngày. Khi nhận công việc này, bản thân ông phải làm âm thầm, giấu tất cả những người dân trong xóm, không cho ai được biết.
Tối ngày 1/3 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an lớn nhất trong năm, thế nhưng ngay từ trưa hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa, mang theo đồ ăn, ghế ngồi để nhận chỗ.
Hàng trăm thanh niên không ngại xô xát, đè đầu cưỡi cổ nhau trên cánh đồng làng tại lễ hội Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) để tranh nhau quả phết may mắn.
Lễ hội làng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra vào ngày 28/2 (13 tháng Giêng âm lịch) thu hút sự tham gia của hàng trăm trai làng tranh cướp quả cầu gỗ may mắn như mọi năm.
Du khách đổ về hội Lim (Bắc Ninh) trong ngày chính hội 13 tháng Giêng (28-2) đã phải choáng với nạn "chặt chém" khi giá 1 cốc trà đá lên tới 10.000 đồng hay cảnh các liền anh liền chị "ngửa nón nhận tiền" mặc cho quán triệt của Ban tổ chức.
Đêm 26/2 (tức 11 tháng Giêng), hàng trăm người dân tại làng An Định (quận Hà Đông, Hà Nội) đã cùng tham dự lễ hội "lấy đỏ" rước lửa cầu mong tài lộc may mắn trong năm mới cho gia đình mình.
Sáng 25/2 tức ngày 10 âm lịch, tại khu vực sân khấu nghệ thuật cung Trúc Lâm đã diễn ra lễ khai hội Yên Tử. Ngay từ sáng sớm hàng vạn du khách thập phương, phật tử đã về dự.
Sáng nay 24/2 (tức mùng 9 tháng Giêng Âm lịch), hàng chục thanh niên trai tráng trên 18 tuổi tại xã Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình đã tham gia nghi thức rước kiệu trong hội làng truyền thống.
Điều đặc biệt của lễ hội "Đĩ đánh bồng" chính là điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" do các chàng trai trong làng Triều Khúc giả gái thực hiện. Khoác lên người chiếc váy mớ ba mớ bảy, tô son điểm phấn, chàng trai nào được tham gia điệu múa cũng coi đây là vinh dự, tự hào.
Ngày diễn ra Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên trên Hồ Tây, dù Hà Nội trời lạnh kèm mưa khá lớn nhưng hàng ngàn người dân vẫn mặc áo mưa, che dù đến cổ vũ cho các vận động viên.