Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà

Tuấn Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 18/06/2021

Tuyển Anh cầm bóng vượt trội, nhưng lại thi đấu vô cùng bế tắc và đành chấp nhận hòa 0-0 trước Scotland.

Tuyển Anh đụng độ Scotland trong một trận cầu rất được chờ đợi của làng túc cầu. Đúng với kỳ vọng về một trận Derby lâu đời nhất lịch sử cấp ĐTQG, hai đội nhập cuộc cực kỳ quyết liệt và liên tiếp "ăn miếng trả miếng" nhau.

Tuyển Anh sớm tạo được cơ hội nguy hiểm thật sự. Phút 11, John Stones bật rất cao để đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Mason Mount. Rất tiếc khi bóng lại đi trúng cột dọc của khung thành tuyển Scotland.

Tuyển Scotland sau đó cũng đáp trả rất sắc bén trong một pha dàn xếp tấn công biên. Phút 30, Kieran Tierney có pha vặn sườn Reece James rất hay trước khi tung ra quả tạt vừa tầm cho Stephen O'Donnell bắt volley trái phá. Rất may cho tuyển Anh khi thủ môn Jordan Pickford đã thực hiện pha cứu thua xuất thần.

Đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu trong hiệp hai. Tuy nhiên, thế trận tấn công của tuyển Anh thậm chí còn có phần bế tắc hơn 45 phút đầu tiên.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 1.

Harry Kane chơi tệ cả 2 trận

Trong khi đó, dù thi đấu lùi sâu nhưng tuyển Scotland vẫn tạo ra những đợt phản công rất nguy hiểm bằng tốc độ của Andrew Robertson. Thậm chí nếu may mắn hơn, các cầu thủ áo xanh đã có thể ghi bàn mở tỷ số.

Phút 63, Lyndon Dykes bên phía Scotland có cú dứt điểm một chạm rất mạnh khiến thủ môn Pickford chỉ còn biết đứng nhìn. Rất may là hậu vệ Reece James đã cứu thua ngoạn mục cho tuyển Anh ngay trên vạch vôi.

Những phút cuối trận, HLV Gareth Southgate có sự thay đổi người khó hiểu khi rút đội trưởng Harry Kane ra sân để thay bằng Marcus Rashford. Trong khi đó, Raheem Sterling, người đang thi đấu tệ nhất trên sân lại vẫn được giữ lại.

Với sự góp mặt của quá nhiều cầu thủ có sở thích cầm bóng đột phá, "Tam sư" không thể tổ chức nổi một pha dàn xếp tấn công có nét nào. Quá nhiều cái bóng áo trắng xin bóng, nhưng lại không có ai sẵn sàng chạy chỗ để tạo những điểm cắt bên trong khung thành của Scotland.

Trận derby được chờ đợi kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng. Đặc biệt, tình huống lộn xộn ở cuối trận chính là tóm tắt cho sự thất vọng mà tuyển Anh đã tạo ra, một lối chơi vô hồn và rất bế tắc.

Diễn biến chi tiết của trận đấu

90+2': Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc. Tuyển Anh có một trận đấu không thể thất vọng hơn trước Scotland.

90': Tình huống tấn công có nét duy nhất của tuyển Anh trong hiệp hai. Reece James thoát xuống và thực hiện đường căng ngang khá chính xác. Bóng lộn xộn ngay trước vạch 11m với rất nhiều cầu thủ hai đội tranh chấp trước khi được phá ra.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 2.

83': Những tiếng la ó từ CĐV tuyển Anh đã xuất hiện ngày càng nhiều trên khán đài sân Wembley. Dưới sân, các cầu thủ chủ nhà đang thi đấu rất thất vọng.

74': HLV Gareth Southgate có sự thay đổi người khó hiểu khi rút đội trưởng Harry Kane ra sân để thay bằng Marcus Rashford. Trong khi đó, Raheem Sterling, người đang thi đấu tệ nhất trên sân vẫn được giữ lại.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 3.

63': NGUY HIỂM!!! Lyndon Dykes bên phía Scotland có cú dứt điểm một chạm rất mạnh khiến thủ môn Pickford chỉ còn biết đứng nhìn. Rất may là hậu vệ Reece James đã cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 4.
Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 5.

60': Tuyển Anh cầm bóng vượt trội nhưng lại tỏ ra rất bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của các cầu thủ Scotland dựng lên trước khung thành thủ môn David Marshall.

54': NGUY HIỂM!!! Harry Kane có đường chuyền rất sáng cho Reece James. Tuy nhiên, dù có khoảng trống mênh mông trước khung thành tuyển Scotland, hậu vệ Chelsea lại đưa bóng lên trời rất đáng tiếc.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 6.

50': Thi đấu lùi sâu nhưng tuyển Scotland vẫn tạo ra những đợt phản công rất nguy hiểm bằng tốc độ của Andrew Robertson.

48': NGUY HIỂM!!! Sau pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm một chạm của Foden, bóng bật ra đến vị trí của Mason Mount. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea quyết định đi bóng và thực hiện cú sút xa rất nguy hiểm nhưng bị thủ môn David Marshall từ chối.

46': Trọng tài thổi hồi còi bắt đầu hiệp 2.

45': Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Anh và Scotland bước vào phòng nghỉ với thế trận khá hấp dẫn trong hơn 30 phút đầu tiên.

35': Sau hơn 30 phút đầu tiên "ăn miếng trả miếng", cả hai đội đều chủ động giảm nhịp trong khoảng thời gian cuối hiệp.

30': NGUY HIỂM!!! Kieran Tierney có pha vặn sườn Reece James rất hay trước khi tung ra quả tạt vừa tầm cho Stephen O'Donnell bắt volley trái phá. Rất may cho tuyển Anh khi thủ môn Jordan Pickford đã thực hiện pha cứu thua xuất thần.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 7.
Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 8.

29': Tiền đạo Harry Kane bay người đánh đầu trong tư thế thoải mái nhưng hỏng ăn. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 9.

25': Cuộc chiến giữa sân của hai cầu thủ Kalvin Phillips và John McGinn đang là điểm nóng nhất trận đấu.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 10.

18': Foden có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng lại đá ra ngoài. Trọng tài sau đó mới phất cờ báo việt vị.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 11.

13': NGUY HIỂM!!! Sterling thực hiện pha cướp bóng rất hay rồi căng ngang nhưng Mason Mount ở thế bị động đã để bóng ra ngoài đáng tiếc.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 12.

11': NGUY HIỂM!!! John Stones bật rất cao để đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Mason Mount. Rất tiếc khi bóng lại đi trúng cột dọc của khung thành tuyển Scotland.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 13.

4': NGUY HIỂM!!! Tiền đạo Che Adams bên phía Scotland có bóng trong vòng cấm và tung ra cú dứt điểm nhưng trung vệ John Stones đã cứu bàn thua trông thấy.

1': Trận đấu nóng ngay từ đầu với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 14.

0': Trọng tài thổi hồi còi bắt đầu hiệp 1 trận đấu.

1h55: Cầu thủ hai đội ra sân thực hiện nghi lễ chào cờ.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 15.

1h50: Tuyển Anh bắt đầu ra sân khởi động.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 16.
Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 17.

1h30: Không khí bên ngoài sân lúc này đang rất căng thẳng khi rất nhiều fan Scotland có dấu hiệu quậy phá và xô xát tại London. Tình hình căng thẳng đến mức cảnh sát cơ động phải xuất hiện và sử dụng vũ lực để trấn áp những CĐV quá khích.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 18.
Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 19.

1h00: Tuyển Anh đã có mặt tại sân Wembley để khởi động và làm quen sân trước trận Derby lâu đời nhất thế giới.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 20.

Đội hình ra sân

Tuyển Anh có sự thay đổi đáng chú ý ở hàng thủ so với trận đấu ra quân gặp Croatia. Cụ thể, HLV Gareth Southgate quyết định thay bộ đôi hậu vệ cánh Kyle Walker - Kieran Trippier bằng Reece James và Luke Shaw. Trái với dự đoán, đội trưởng MU, Harry Maguire vẫn chưa thể ra sân vì vấn đề thể lực.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 21.

Đội hình ra sân của tuyển Anh

Phát biểu trước trận

Trong khi đó, tiền đạo Marcus Rashford lại cho rằng tuyển Anh không e ngại bất cứ đối thủ nào tại Euro 2020. Nếu vượt qua vòng bảng, đối thủ tiếp theo trong nhánh đấu của "Tam sư" rất có thể sẽ là Pháp hoặc Bồ Đào Nha.

Dù có màn ra quân khá tốt với trận thắng 1-0 trước Croatia, đương kim Á quân World Cup 2018, HLV Gareth Southgate vẫn khiêm tốn thừa nhận "Tam sư" vẫn chưa ở cùng đẳng cấp như tuyển Đức.

Lịch sử đối đầu

Tuyển Anh chiếm ưu thế với 48 chiến thắng, Scotland thắng 41 lần và hai đội hoà nhau 25 lần. Tuy nhiên kể từ năm 1982 đến nay, Anh chỉ thua 2, hoà 2 và thắng đến 10 lần khi đấu Scotland.

Trước trận, tuyển Anh nhận tin không vui khi UEFA đã gửi văn bản tới FA và dọa sẽ dời trận chung kết Euro 2020 sang SVĐ Puskas của Hungary thay vì SVĐ Wembley như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Chính phủ Anh quy định miễn kiểm dịch cho 2.500 khách VIP thì mọi thứ vẫn có thể diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Không khí trước đại chiến

Ngay từ hôm 18/6, hàng nghìn CĐV Scotland đã lên những chuyến tàu đổ bộ về miền nam, tới nước Anh để cổ vũ đội nhà. Hàng trăm CĐV Scotland tụ tập ở quảng trường Leicester, thủ đô London để nhảy múa, hát hò, thưởng thức đồ uống.

2h sáng ngày 19/6, tuyển Scotland sẽ chạm trán tuyển Anh trong trận cầu đáng chú ý bậc nhất vòng bảng Euro 2020. Đây cũng là một trong những trận đấu được xếp vào hàng đặc biệt của bóng đá thế giới, khi Scotland và Anh có rất nhiều "hiềm khích" liên quan đến niềm tự hào dân tộc.

Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 22.
Anh 0-0 Scotland: Nỗi thất vọng cùng cực từ đội chủ nhà - Ảnh 23.