Lễ tốt nghiệp là thời điểm để sinh viên cùng chia sẻ kỷ niệm và chụp những bộ ảnh kỷ yếu kết thúc thời sinh viên tươi đẹp. Vì muốn trang phục của mình trong buổi lễ này trở nên sáng tạo hơn, những sinh viên này đã "tóm tắt" đời sinh viên chỉ vỏn vẹn trong chiếc mũ cử nhân. Hãy "tham khảo" sự sáng tạo có 1-0-2 để áp dụng thử cho trang phục trong tốt nghiệp đáng nhớ của mình nhé!

Chỉ vì muốn thể hiện ước mong muốn làm sinh viên mãi, Danielle đã viết vào chiếc mũ cử nhân của mình dòng chữ: "Never Grow Up" (Tạm dịch: Không muốn lớn lên một chút nào!)

Với dòng chữ "The payments begin" (Tạm dịch: Công cuộc trả nợ bắt đầu từ đây), Nicole muốn so sánh đời sinh viên của mình giống như một Game of Loans (Trò chơi Nợ nần). Có lẽ cô bạn vay tiền để đi học.

Aubrey bày tỏ tinh thần sung sướng của mình khi muốn làm một bữa tiệc chia tay (farewell) siêu vui nhộn cùng Rihanna (Farewell là một bài hát của Rihanna).

Không chờ nổi giây phút thiêng liêng, Jordan muốn chứng tỏ tất cả các sinh viên năm cuối đều đang chờ "giương mắt ếch" lên để lấy bằng tốt nghiệp (the diploma).

Lisa Aylisha phải cảm ơn bài hát Get Up 10 (Cardi B) vì câu hát: "Knock me down 9 times but I get up 10" (Tạm dịch: Những khó khăn quật ngã tôi 9 lần, nhưng tôi vẫn đủ can đảm để tiếp tục thử lần thứ 10). Chắc hẳn Lisa đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thời sinh viên.

Có vẻ tiêu cực hơn Lisa, Chandler còn so sánh những năm tháng đại học của mình giống như "black mental health matters" (tạm dịch: những ngày tinh thần luôn suy sụp).
(Theo Teen Vogue)