Treo giải gần 6 triệu đồng: "Hung thủ" vô tình khiến 21 VĐV marathon Trung Quốc chết thảm

THÚY, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 22:26 23/05/2021

Cuộc chạy đua marathon của Trung Quốc trở thành cuộc đua giành giật sự sống trong thời tiết băng giá.

Thảm họa cuộc chạy đua marathon thành cuộc đua giành giật sự sống

21 người đã thiệt mạng trong cuộc thi chạy marathon 100km trên núi của Trung Quốc ở Bạch Ngân sau khi bị mắc kẹt trong thời tiết băng giá, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 23/5.

Trong số các nạn nhân có Liang Jing và Huang Guanjn là hai vận động viên chạy đường dài giỏi của Trung Quốc. Liang đã giành chiến thắng tại giải China's Ultra Gobi vào năm 2018 và đứng thứ hai trong cuộc chạy ultra trail Hồng Kông 100 vào năm 2019. Huang là nhà vô địch marathon năm 2019 trong phần thi cho người khiếm thính của Thế vận hội Paralympic 2019.

Thị trưởng Bạch Ngân Zhang Xuchen đã cúi đầu xin lỗi gia đình nạn nhân hôm 23/5.

"Đây là sự cố xảy ra do thời tiết khu vực thay đổi đột ngột. Với tư cách là đơn vị tổ chức sự kiện, chúng tôi vô cùng tiếc nuối và hối hận. Chúng tôi xin lỗi gia đình các nạn nhân và người bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các bạn. Chính quyền tỉnh cũng đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra," Thị trưởng Zhang nói.

Trong một bài bình luận, đài truyền hình nhà nước CCTV nói rằng, các môn thể thao mạo hiểm nên được tổ chức hợp lý để tránh thảm kịch hy hữu và thảm khốc như vậy.

Treo giải gần 6 triệu đồng: Hung thủ vô tình khiến 21 VĐV marathon Trung Quốc chết thảm - Ảnh 1.

Ảnh: Weibo

Giải thưởng 1.600 NDT và kế hoạch phát triển du lịch

Các cuộc thi marathon và chạy với cự ly cực dài đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết, các cuộc đua được tổ chức ở những vùng hẻo lánh và đặt phần thưởng lớn cho người hoàn thành để thu hút người tham gia. Chính quyền các khu vực ở miền Tây Trung Quốc bao gồm Vân Nam, Cam Túc và Tứ Xuyên đã dành quỹ để tổ chức các cuộc thi thể thao như một phần chiến lược chính thức để phát triển du lịch.

Những người tham gia trong sự kiện hôm 22/5 khởi hành vào buổi sáng từ Công viên Rừng Đá Hoàng Hà ở Bạch Ngân. Thời tiết trở nên xấu vào khoảng 1 giờ chiều khi phần lớn người tham dự đã leo lên tới độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển trong phần 20-31km của cuộc đua, Tân Hoa Xã dẫn lời ban tổ chức cho biết.

Chỉ mặc quần đùi và áo phông, họ chật vật bảo vệ bản thân khỏi nhiệt độ quá lạnh. Khi có các dấu hiệu rõ ràng cho thấy một số người chạy đang gặp sự cố, sự kiện đã bị hủy bỏ và nỗ lực cứu hộ được triển khai.

Vào thời điểm đó, một số người bị hạ thân nhiệt đột ngột và một số người khác đã bất tỉnh vì lạnh. Tổng cộng có 21 người được xác nhận thiệt mạng, 151 người an toàn trong đó có 8 người bị thương nhẹ. Cuộc thi có 172 người tham dự.

Một người sống sót giấu tên nói với SCMP, cho biết rằng không biết về các dự báo thời tiết khắc nghiệt đột ngột và cái lạnh đã làm trầm trọng thêm những thách thức của địa hình.

Treo giải gần 6 triệu đồng: Hung thủ vô tình khiến 21 VĐV marathon Trung Quốc chết thảm - Ảnh 2.

Cuộc thi chạy marathon xuyên qua Rừng Đá (Ảnh: Hangout)

SCMP dẫn lời anh ấy cho biết, anh vẫn tiếp tục ngay cả khi thời tiết xấu đi nhưng anh thấy những người khác bao gồm cả những vận động viên giỏi từng người một bắt đầu bỏ cuộc.

Ban tổ chức cuộc đua nói sẽ giao trải 1.600 nhân dân tệ (248 USD - gần 6 triệu VND) cho những người hoàn thành cuộc đua và vào thời điểm đó, anh đã tự nhủ "Liệu đây có phải cách chịu mất 1.600 NDT không?"

"Tới bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tát vào mặt mình," anh chia sẻ với SCMP. Anh này cho biết, trong một phần thi, các thí sinh phải leo 1.000m trong quãng đường 8km trên mặt đất đầy đá, bùn lầy dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt gió mạnh, mưa lạnh cóng và tầm nhìn thấp.

"Từ thời điểm này trở đi, chỉ có 1 đường và không có lối xuống... Đó là đoạn đường mà ngay cả xe máy cũng không tới được nên nơi đó không có đồ ăn và nước uống. Tôi đã hoàn toàn ướt đẫm và gần như không thể đứng vững. Tôi tìm thấy một chỗ để nghỉ và cố giữ ấm bằng một tấm chăn giữ nhiệt nhưng nó đã bị gió thổi bay. Tôi thấy chăn của những người chạy khác đã bị gió mạnh xé thành nhiều mảnh. Tôi cố cho ngón tay vào miệng nhưng không cảm thấy gì (vì quá lạnh), lưỡi của tôi cũng đông cứng. Đó là khi tôi quyết định bỏ cuộc. May mắn thay, tôi đã đưa ra quyết định đó."

Theo SCMP, người này cho biết anh đã thấy nhiều người tham gia bất tỉnh trên đường xuống nhưng anh và những người giống anh không thể cứu họ. Ngoài việc bị hạ thân nhiệt, một số vận động viên còn bị ngã.

Ma Shuzhi, một trong những người sống sót sau sự kiện nói cô cảm thấy may mắn khi còn sống, Chengdu.cn dẫn lời.

"Điều lớn nhất có được từ cuộc đua này là: sống sót."

Khu vực này được lựa chọn là nơi tổ chức các sự kiện chạy thường niên trong 4 năm qua như một phần của nỗ lực phục hồi nông thôn và thúc đẩy lối sống lành mạnh. Gần 10.000 người đã đăng kí tham gia sự kiện năm nay, được chia thành ba hạng mục: người mới bắt đầu, chạy 21km và chạy 100km.