Nhiều người dân nghèo quanh khu vực ngõ 88/136 phố Trần Quý Cáp (quận Đống Đa, Hà Nội) đang truyền tai nhau về quán cơm đặc biệt chỉ 2 nghìn đồng/suất ăn với đủ món mặn, ngọt. Ăn chưa no bụng sẽ được mua thêm suất mới.
Gặp gỡ với NSƯT Trần Hạnh những ngày giáp Tết, không gian dường như lắng đọng lại với những tâm sự xúc động của người nghệ sĩ già trong căn phòng đơn sơ, giản dị.
Cụ ông đã 76 tuổi và cụ bà cũng đã 72 nhưng hàng ngày hai cụ vẫn phải dắt díu nhau ra ngã ba gần nơi ở trọ thật sớm để bắt đầu một ngày làm việc vất vả của mình.
Hà Nội nên thơ luôn khiến những người gắn bó luôn thổn thức tình yêu, đặc biệt với ai được sinh ra, lớn lên tại mảnh đất này như tôi. Đó chính là lý do tôi chưa đủ dũng cảm để rời xa Hà Nội, dù chỉ một cái Tết.