Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu

A Mei, Theo Helino 11:32 24/04/2019

Dù bỏ tiền ít hay nhiều, chuẩn bị kỹ càng hay không, chỉ cần mọi người đều cảm thấy vui vẻ thì có nghĩa là bộ ảnh kỷ yếu đã thành công rồi!

Những năm gần đây, chụp kỷ yếu đã trở thành một cuộc đua giữa các học sinh cuối cấp để đọ xem ai sáng tạo, lầy lội và độc đáo hơn. Các bạn trẻ không ngừng đưa ra các ý tưởng cực mới mẻ, không đụng hàng và sẵn sàng bỏ rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức để cho ra một bộ ảnh ghi dấu tuổi thanh xuân của mình. Nhưng cũng chính vì sử dụng quá lắm "chiêu trò" mà nhiều người cho rằng việc chụp kỷ yếu hiện nay đã mất đi ý nghĩa trong sáng, giản đơn ban đầu.

Để chứng minh rằng chẳng cần tốn quá nhiều tiền cũng như bày vẽ cầu kỳ vẫn có thể sở hữu một bộ ảnh kỷ yếu đầy ý nghĩa, một nhóm học sinh lớp 12C9 trường THPT Tân Kỳ (Nghệ An) đã quyết tâm thực hiện bộ kỷ yếu hoàn toàn bằng điện thoại và cho ra một thành quả tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. 

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 1.

Một chiếc điện thoại, một cái chân máy và lũ bạn cùng nhau ngồi trên sân trường là có ngay một pô ảnh đẹp (Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 2.

Ghép thêm chữ là ra ngay một tấm ảnh siêu deep! (Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 3.

(Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 4.

Chiếc hành lang ngày nào cũng đi qua rồi đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm (Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 5.

(Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 6.

(Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 7.

"Vòng quanh sôcôla bánh đa sữa đậu nành..." (Ảnh: Tô Thu Trang)

Thuê nháy chi cho tốn tiền, lớp học này chỉ dùng điện thoại chụp cũng cho ra bộ ảnh kỷ yếu đẹp quên sầu - Ảnh 8.

Các công đoạn chụp ảnh, chỉnh màu, ghép chữ đều được thực hiện trên điện thoại (Ảnh: Tô Thu Trang)

Liên hệ với một thành viên trong lớp, bạn Thu Trang cho biết mục đích chính của cả nhóm là có một bộ ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đời thường cùng nhau chứ không cần lộng lẫy, đặc biệt, bởi vậy mọi người đã quyết định tổ chức một buổi dã ngoại và tranh thủ tự chụp hình bằng điện thoại, vừa tiết kiệm về tài chính lại mang nhiều ý nghĩa về tinh thần. Dù thời tiết khá nóng và việc tự chụp tự chỉnh tốn thời gian cả một ngày thế nhưng ai cũng thấy vui vẻ và vô cùng hài lòng với kết quả.

"Nhóm mình tập hợp toàn những thành viên mặn mòi và lầy lội nên trong quá trình chụp bọn mình có rất nhiều khoảnh khắc hài hước đáng nhớ. Những bức ảnh cười tươi trong album đều được chụp hoàn toàn tự nhiên. Mỗi lần cười đều là một lần lưu lại một kỉ niệm!", Thu Trang chia sẻ.

Kỷ yếu thực chất là bộ ảnh để lưu giữ tuổi trẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Bởi vậy dù bỏ tiền ít hay nhiều, chuẩn bị kỹ càng hay không, chỉ cần mọi người đều cảm thấy vui vẻ thì có nghĩa là đã thành công rồi!

Những khoảnh khắc đời thường trong lớp học chính là thứ ai cũng nhớ nhung khi đã ra trường (Ảnh: Tô Thu Trang)