Người ta thường định kiến rằng nữ sinh Bách Khoa luôn được xếp vào bảng danh sách “hiếm có khó tìm” khi tới ngôi trường này nhưng sau tất cả, con gái Bách Khoa chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Những đứa trẻ sinh ra từ cằn cỗi núi đá, nhưng lại nhuộm thêm sức sống cho đá. Nay các em ngoài việc đồng áng đã biết làm du lịch thêm rồi, nhưng may sao vẫn giữ được sự bẽn lẽn, đơn thuần như vòng hoa đan chưa chặt nắm hờ trong tay…
Mới 12 tuổi nhưng Triệu Uẩn Trác đã cao 1m60 và có kinh nghiệm 3 năm trong nghề diễn xuất. Với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, rất nhiều người kì vọng cô bé sẽ trở thành "tiểu hoa đán" mới của Trung Quốc.