Có thể thấy, bạo lực gia đình luôn là vấn đề nhức nhối của toàn thế giới.
Và trong những năm trở lại đây, tình trạng này ngày càng phát triển không ngừng,
nhất là ở những quốc gia Á Đông như Trung Quốc.
Giống
như nhiều nước Á Đông khác, Trung Quốc cũng là nơi có tỉ lệ bạo hành gia đình cực
cao.
Theo thống kê vào năm 2013, gần 50% đàn ông Trung Quốc đã thú nhận mình từng
có hành vi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” hay thậm chí là lạm dụng tình dục với
vợ mình. Ngoài ra, Liên đoàn phụ nữ
của nước này cũng khẳng định có tới 25% phụ nữ bị hành hạ, song chỉ khoảng
40,000 – 50,000 người dám đứng ra tố cáo chồng mình. Nhận thức được tầm quan trọng
của vấn nạn này, chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng thông qua đạo luật chống bạo
lực trong hôn nhân nhưng lại không hề đề cập tới
việc bảo vệ những ai kết hôn đồng tính.
Trả lời về cách làm này, ông Quách Lâm Mao, thành viên ủy ban liên quan đến
luật pháp Trung Quốc cho biết: “Có rất nhiều hình thái liên quan đến bạo lực giữa
vợ chồng hay các thành viên trong gia đình. Cho tới nay, chúng tôi vẫn chưa xác
định được hình thức bạo lực cụ thể giữa họ, vì vậy, để đưa ra lời giải thích thỏa
đáng cho truyền thông, Trung Quốc chỉ có thể nói điều luật này dành cho những
ai sống chung như vợ chồng, chứ không dành cho người đồng tính”.
Một lẽ dĩ nhiên, đồng tính không phải là một căn “bệnh” hay một việc phạm
pháp mà ai cũng cần tránh. Những thành viên của cộng đồng LGBT cũng là người cần
được pháp luật bảo trợ lợi ích, song, do còn hạn hẹp trong việc mở rộng tư tưởng
mà Trung Quốc vẫn còn quá khắt khe với họ.