TIN TỨC VỀ thể diện - the dien
thể diện
-
"Chỉ bị đánh 2 cái bằng thước kẻ, sao đứa trẻ này đã nghĩ quẩn?" - Hóa ra có một kiểu sỉ nhục có thể phá hủy não bộ!
Tối hôm đó, khi về nhà, cậu bé không biểu hiện điều gì bất thường. Nhưng sáng hôm sau, gia đình phát hiện em đã rơi từ tầng 9 xuống đất và không qua khỏi. -
Lời tâm sự đầy bi thương của một người trung niên thất nghiệp: 40 tuổi, làm một người vô công rồi nghề, bị vợ giao trông trẻ 24 tiếng/ngày...
Ai đến tuổi trung niên rồi cũng sẽ như vậy, khi chia sẻ với gia đình, đa phần chỉ kể chuyện vui; còn nỗi đau, giữ lại để bản thân gặm nhắm và tự tiêu hóa một mình. Bởi vì họ biết mình đã trưởng thành, mà người trưởng thành, sẽ không còn cái quyền được "khóc nhè" như còn nhỏ, sẽ không thể "kể khổ" như thời niên thiếu. -
Tại sao người Châu Á quá coi trọng bằng cấp còn Phương Tây thì không?
Bất kể bạn học trường nào, kiến thức và kinh nghiệm mới là thứ đáng quý hơn là danh tiếng của tấm bằng.