Thảm án 3 mẹ con, bà cháu bị giết ở Bình Dương: Tiệm tạp hóa bà Cúc rất đông khách, chủ yếu là công nhân

Xuân Phương, Theo Trí Thức Trẻ 14:28 24/04/2019

Hàng xóm của bà Cúc kể dù cửa hàng tạp hóa của nạn nhân 54 tuổi nằm trong hẻm nhưng luôn đông khách, người mua hàng chủ yếu là công nhân ở trọ quanh khu vực.

Vụ thảm sát 3 người tử vong ở ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương được phát hiện sáng 24/4, khiến người dân quanh vùng sợ hãi.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi), cháu gái bà Cúc là Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi). Ba người được phát hiện tử vong trong nhà, cũng là tiệm tạp hóa hàng ngày rất đông khách.

Tại hiện trường, thi thể bà Cúc được phát hiện trong phòng ngủ, người con gái tử vong ở hành lang, còn cháu ngoại 8 tuổi gục chết ở hông nhà. Căn nhà này nằm gần sông Đồng Nai.

Cả 3 nạn nhân được cho là đều có nhiều vết thương trên người, đồ đạc trong nhà xáo trộn.

Thảm án 3 mẹ con, bà cháu bị giết ở Bình Dương: Tiệm tạp hóa bà Cúc rất đông khách, chủ yếu là công nhân - Ảnh 1.

Quá trưa, cảnh sát vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Xuân Phương.

Chị Lê Thanh Thủy (sống gần nhà nạn nhân) cho biết, bà Cúc hàng ngày bán tạp hóa. Dù căn nhà mở tiệm nằm trong hẻm, nhưng do khu này nhiều công nhân ở trọ nên đông khách mua hàng. Chị Thủy cho rằng, bà Cúc là người hiền lành nên mọi người quý mến, hàng xóm cũng hay qua mua ủng hộ - hàng xóm kể.

"Hàng ngày tôi vẫn thấy bà Cúc bán hàng. Cứ thấy hàng xóm đi qua là bà hay bắt chuyện. Mới trưa qua tôi còn nói chuyện với bà ấy khi qua mua đồ. Tôi ở đây cả chục năm, chẳng bao giờ thấy bà cãi cọ hay có điều tiếng gì với ai.

Bà Cúc được lòng người dân ở đây. Nghe tin bà tử vong sáng nay tôi rất sốc, không hiểu ai nỡ giết người hiền lành như thế", chị Thủy chia sẻ.

Thảm án 3 mẹ con, bà cháu bị giết ở Bình Dương: Tiệm tạp hóa bà Cúc rất đông khách, chủ yếu là công nhân - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc từ xa. Ảnh: Xuân Phương.

Còn anh Vũ Mạnh - người sống cách nhà bà Cúc chục căn, kể người phụ nữ này tính tình dễ chịu, nhờ vậy mà tiệm tạp hóa thường đắt khách.

Theo lời anh Mạnh, bà Cúc có ba người con. Người phụ nữ 54 tuổi sống một mình nuôi con gái út tên Nhi nhiều năm nay sau khi chồng mất vì tai nạn điện.

Người con giữa đã lập gia đình riêng sống ở nơi khác. Còn con gái lớn 32 tuổi ở với chồng tại nhà kế bên. Cháu gái (là nạn nhân Trân) hay sang ngủ cùng bà ngoại.

"Sáng nay khi người con gái lớn đi làm về thấy nhà có vẻ khác lạ. Cửa bên ngoài bỗng bị khóa ngoài nên chạy vô nhà mẹ ruột xem thì phát hiện sự việc. Thấy mẹ, em gái và con mình nằm trên vũng máu, chị này nên la toáng lên và báo công an.

Tôi nghe mà giật mình vì khu này lâu nay rất an ninh, không xảy ra vụ việc gì cả. Nay đùng một cái xảy ra vụ giết người, tự nhiên tôi hoang mang quá", anh Mạnh nói thêm.

Nói về hai nạn nhân nhỏ tuổi tên Nhi và Trân, ông Lê Đình Bảo (hàng xóm), cho biết Nhi rất ngoan. Hàng ngày ông vẫn thấy thiếu nữ này dẫn cháu gái đi chơi. Cô gái 17 tuổi rất lễ phép.

Thảm án 3 mẹ con, bà cháu bị giết ở Bình Dương: Tiệm tạp hóa bà Cúc rất đông khách, chủ yếu là công nhân - Ảnh 3.

Vụ án gây xôn xao dư luận địa phương. Ảnh: Xuân Phương.

Chị Nguyễn Thị Sương (có con gái học cùng khóa với nạn nhân 8 tuổi) chia sẻ: "Tôi nghe bé gái đó học giỏi. Mới chiều hôm qua còn thấy con bé đi dạo chơi quanh nhà mà giờ đã mất rồi. Thấy tội quá".

Nhiều người dân được hỏi chuyện cảm thấy xót xa khi 3 nạn nhân bị sát hại dã man.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 12h trưa nay, công an vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ trọng án, sau khi thi thể 3 nạn nhân được đưa đến viện lưu giữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày