Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 11:12 22/02/2017

Đội quân Hwarang đã chính thức trở lại trong tập cuối của phim và trở thành át chủ bài tạo nên cú twist cuối cùng.

Sau hành trình dài 20 tập, đến tập cuối cùng bộ phim Hwarang: The Beginning (Hoa Kiếm Hwarang) vẫn đẩy mâu thuẫn tranh giành ngôi vị lên đến đỉnh điểm. Chỉ những khán giả kiên nhẫn đồng hành cùng đội quân Hwarang đến phút cuối mới được thưởng thức trọn vẹn cái kết có hậu của phim.

Nối tiếp diễn biến ở tập 19, Seon Woo (Park Seo Joon) và Sam Maek Jong (Park Hyung Sik) đã chính thức rút kiếm khiêu chiến lẫn nhau trước ngai vàng. Tuy nhiên, Sam Maek Jong là người buông vũ khí đầu tiên và chấp nhận để Seon Woo kề kiếm vào cổ mình. Sau khi nghe hết những tâm nguyện thật lòng của Sam Maek Jong về ngôi vị, Seon Woo hất kiếm cắt đứt chiếc vòng hình "song long tranh đấu" trên tay Sam Maek Jong rồi quay mặt bỏ đi.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 1.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 2.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 3.

Seon Woo chém đứt chiếc vòng trên tay Sam Maek Jong

Sam Maek Jong buông kiếm và bảo Seon Woo giết mình

Ngay sau đó, Seon Woo đã đến gặp tể tướng Park Young Sil (Kim Chang Wan) và lên kế hoạch cướp ngôi vào ngày Sam Maek Jong đăng cơ. Tể tướng đắc ý chuẩn bị ngay một kế sách khiến Sam Maek Jong phải mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

Chưa hết, Seon Woo còn cắt ngang lời tuyên thệ của Sam Maek Jong trước mặt các Hwarang. Trước tình hình đó, Sam Maek Jong đã giam lỏng Aro (Go Ara) trong cung để lập nên lá chắn trước sự quyết liệt của đối thủ. Ngày lễ trọng đại càng đến gần, bầu không khí giữa các nhân vật càng căng thẳng.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 5.

Park Young Sil định lợi dụng Seon Woo để lật đổ Sam Maek Jong

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 6.

Seon Woo cắt ngang buổi lễ tuyên thệ của Sam Maek Jong trước mặt các Hwarang, khiến Sam Maek Jong buộc phải bắt Aro làm con tin

Seon Woo đến gặp tể tướng Park Young Sil để bàn kế hoạch giành ngôi

Sam Maek Jong ra mắt Hwarang nhưng bị Seon Woo cắt ngang

Sam Maek Jong giữ Aro làm con tin

Thái hậu Ji So vẫn chưa thể yên tâm về lễ đăng cơ của Sam Maek Jong

Đến ngày đăng cơ, khi thái hậu Ji So (Kim Ji Soo) chuẩn bị nghi thức chuyển giao vương miện cho con mình thì Park Young Sil lớn tiếng phản đối. Vừa lúc ấy, Seon Woo dẫn đầu đoàn quân Hwarang trong chiến phục ùn ùn khí thế xông vào cung điện.

Khác hoàn toàn với suy đoán của tể tướng và khán giả, toàn quân Hwarang đồng loạt quỳ rạp trước mặt Sam Maek Jong. Seon Woo đứng đầu đội quân dũng mãnh hô khẩu hiệu "Jin Heung vạn tuế" khiến cả đất nước chấn động.

Nhận thấy đội quân Hwarang khí thế bức người lại một lòng quy phục trước vị vua mới, quần thần bấy giờ mới thán phục và ủng hộ ngôi vị của Sam Maek Jong. Ngay cả tể tướng Park Young Sil có ý định làm phản cũng bị Hwarang áp chế mà quỳ xuống khấu đầu thừa nhận Sam Maek Jong là vua Jin Heung chính thức.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 11.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 12.

Tập thể Hwarang hô khẩu hiệu "Jin Heung vạn tuế" để bày tỏ sự trung thành

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 13.

Đến cả Park Young Sil cũng phải cúi mình trước Sam Maek Jong

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 14.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 15.

Sam Maek Jong chính thức trở thành vua Jin Heung của Silla

Seon Woo dẫn Hwarang đến lễ đăng cơ của Sam Maek Jong để bày tỏ sự trung thành

Hoá ra Seon Woo sau buổi đối đầu trong cung điện đã bị tâm ý của Sam Maek Jong lay chuyển. Ngoài mặt thì tỏ vẻ đối nghịch, nhưng sau lưng anh ta lại giúp Sam Maek Jong mời sư phụ Wi Hwa Kong (Sung Dong Il) về chấn chỉnh đội quân Hwarang. Giờ đây Hwarang đã phát triển thành một tổ chức quân sự mạnh nhất của thần quốc Silla, người có trong tay Hwarang chính là chủ của đất nước. Seon Woo chấp nhận hạ mình trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực của Sam Maek Jong và là cánh chim đầu đàn của lực lượng quân sự tinh nhuệ này.

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 17.

Seon Woo vẫn là người bạn thân nhất của Sam Maek Jong sau khi lên ngôi

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 18.

Seon Woo cầu hôn Aro dưới ánh trăng sáng

Tên phim “Hwarang” cũng chính là chìa khoá mở ra cái kết có hậu - Ảnh 19.

Hình ảnh Hwarang sát cánh bên vua Jin Heung

Seon Woo cầu hôn Aro

Kết cục, Sam Maek Jong đường hoàng ngồi lên ngôi vị cao nhất, trở thành bậc hiền vương mới của vương quốc Silla. Binh biến suốt nhiều năm được dẹp yên, bất ổn trong chính trị cũng dần được giải quyết. Sam Maek Jong làm tốt vai trò của mình, còn Seon Woo và Aro chính thức kết phu thê.

Nhóm bạn thân Hwarang thời niên thiếu giờ đã trở thành những vị tướng lừng danh. Vị trí bị bỏ trống của Han Sung (Kim Tae Hyung) nay cũng được anh trai cậu thay thế gánh vác. Những thanh thiếu niên ngây ngô của ngày nào đã viết nên huyền thoại Hwarang được lưu truyền suốt nghìn năm ở Hàn Quốc. Đây chính là cái kết vừa đủ bi tráng cho bộ phim dài 20 tập Hwarang: The Beginning.

Một số diễn biến khác của tập cuối "Hwarang":

Sam Maek Jong nhận ra sự hy sinh của thái hậu Ji So

Sam Maek Jong lập lời thề sẽ bảo vệ thần quốc trước mặt thái hậu Ji So

Giây phút thái hậu Ji So lâm chung

Sam Maek Jong nói lời cảm ơn Aro

Hậu trường "Hwarang" #15

Bộ phim Hwarang: The Beginning (Hoa Kiếm Hwarang) đã chính thức kết thúc. Khung giờ tối Thứ Hai, Thứ Ba của đài KBS2 từ tuần sau sẽ bắt đầu chiếu phim mới Ms. Perfect (tạm dịch: Quý Cô Hoàn Hảo).