Tên tội phạm điển trai Redoine Faid đã thực hiện trót lọt màn vượt ngục bằng trực thăng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên các bộ phim hành động, để rồi lại bị bắt lại sau 3 tháng lẩn trốn.
Đối tượng cuối cùng trong nhóm cướp khét tiếng gồm 9 thành viên từng gây ra 10 vụ giết người và cướp tài sản vừa bị cơ quan Công an bắt giữ sau 26 năm trốn truy nã.
Sau 28 năm lẩn trốn, ít ai ngờ rằng, Luân lại chọn "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" để ẩn náu, tránh được nhiều năm truy tìm của lực lượng Công an.
Mới đây, Phòng PC52 - CA tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) bắt giữ Phạm Như Luân (Luân "cô ve", 55 tuổi, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), sau 28 năm lẩn trốn.