Huy vẫn tham lam với tình cũ
Huy yêu bạn có thể là thật, nhưng anh ấy cũng không chấp nhận được sự thật rằng anh ấy đã mất N.
Người gửi: Dung
Email: hieuquan.giang...@gmail.com
Người yêu mình cũng có một mối tình kéo dài 3 năm bên Trung quốc với một cô gái Trung quốc và ngay cả khi anh về nước, cô gái kia ở lại, họ vẫn duy trì tình cảm trong suốt 1 năm rưỡi, bất chấp sự phản đối của gia đình anh, cho đến khi anh gặp mình. Họ chia tay nhau và anh đến với mình.
Trong suốt thời gian yêu nhau, chưa bao giờ anh nhắc một lời nào về cô gái đó với mình, mà ngược lại, mình mới là người hay hỏi về cô gái ấy. Có câu anh trả lời, có câu anh né tránh, thường những câu né tránh đó là những câu nhạy cảm. Nhưng dù trả lời hay không, anh cũng không bao giờ đem mình ra so sánh với cô gái ấy. Anh nói anh không muốn nhắc lại chuyện cũ của mình vì chuyện đó có thể làm cho tình cảm của chúng mình rạn nứt.
Bạn thân mến, đọc những tâm sự của bạn, mình cảm thấy anh chàng Huy của bạn mới là kẻ ích kỷ, anh ấy luôn nhắc đến N trước mặt bạn chứng tỏ là anh ấy không thể quên N nhưng lại cũng không muốn mất bạn. Nói cách khác, anh ta đang bắt cá 2 tay giữa bạn và N - hình bóng của người xưa. Huy yêu bạn có thể là thật, nhưng anh ấy cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng anh ấy đã mất N. Với bạn trai của mình, nếu ngay từ đầu anh ý đã "thoả thuận" với mình như Huy đã "thoả thuận" với bạn, đó là "anh sẽ chẳng bao giờ quên được chị ấy, vì thế nếu em yêu anh em sẽ phải học cách chấp nhận" thì có lẽ mình sẽ không bao giờ chấp nhận anh ấy như bạn đã chấp nhận Huy. Và bây giờ chính là thời điểm để bạn quyết định có nên tiếp tục tình yêu ích kỷ đó hay không. Nếu là mình, mình sẽ cương quyết nói rõ quan điểm của mình bởi vì nói đúng ra, chuyện tình yêu giữa bạn và Huy bây giờ không còn liên quan gì đến N. nữa.
Bạn có quyền đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn, một người toàn tâm toàn ý yêu bạn chứ không phải một người chỉ coi bạn như cái bóng của người yêu cũ. Hãy sáng suốt lựa chọn nhé!